Thủ khoa khối B toàn quốc nói 'không' với luyện thi, học thêm...

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sáng 16/7, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, Trần Đức Tài - học sinh lớp 12B1, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) cùng bố mẹ vui mừng reo hò khi thấy ba con số tuyệt đối hiện lên trên màn hình: 30/30 điểm cho ba môn Toán, Hóa, Sinh. Tài chính thức trở thành thủ khoa toàn quốc khối B.

Ngày 16/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thủ khoa khối B toàn quốc nói 'không' với luyện thi, học thêm...". Nội dung như sau:

Ước mơ khoác áo blouse trắng

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Tài cho biết em đã suýt bật khóc vì xúc động sau khi biết kết quả. Đây là thành quả của cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ trong suốt 3 năm THPT. Kết quả 3 điểm số tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà đến từ quá trình nỗ lực, xác định mục tiêu và động lực ngay từ khi em còn học cấp 2.

Tài mơ ước làm bác sĩ từ khi sắp vào THPT và đã không ngừng nỗ lực

“Cách đây 5 năm, khi chỉ mới là cậu học sinh lớp 8, em đã mơ ước trở thành bác sĩ nên đã mạnh dạn thuyết phục ba mẹ cho lên TPHCM học phổ thông để được rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Tài chia sẻ.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Tài cho biết sẽ nộp nguyện vọng 1 vào ngành y đa khoa của Đại học Y Dược TPHCM. Với kết quả 30 điểm tuyệt đối, Tài gần như nắm chắc cơ hội trở thành tân sinh viên của ngôi trường mơ ước mà em đã ấp ủ từ lâu.

100% học trên lớp, không học thêm

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phương pháp học của Tài hoàn toàn không dựa vào các lớp luyện thi bên ngoài. Em chủ yếu học tại trường, tự học là chính, tận dụng triệt để thời gian và nội dung bài giảng của thầy cô.

Dù học khối B nhưng điểm môn Văn của Tài vẫn khá cao với 8,25

“Em không đi học thêm bên ngoài. Em tin vào chương trình học ở trường và thời khóa biểu do nhà trường thiết kế. Việc học cần có kế hoạch rõ ràng, đúng trọng tâm và có sự tự giác”, Tài nói.

Tài cũng cho biết bí quyết của mình là làm nhiều đề thi thử, phân tích kỹ từng lỗi sai để không lặp lại. Mỗi ngày em dành khoảng 3 - 4 tiếng để ôn luyện, nhưng luôn chú trọng chất lượng thay vì học quá nhiều giờ liền.

Tài và thầy Hưng - giáo viên quản nhiệm trong những ngày cuối năm học

Thầy Trần Thanh Hưng – giáo viên quản nhiệm lớp 12B1, Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến nhận xét, Trần Đức Tài là học sinh thông minh, khiêm tốn và có ý thức tự học rất cao. “Tài không chỉ học giỏi mà còn lễ phép, sống giản dị và luôn hỗ trợ bạn bè. Em rất chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, hỏi thầy cô những điều chưa rõ và truyền cảm hứng học tập cho cả lớp”, thầy Hưng chia sẻ.

Gửi lời cảm ơn đến gia đình và thầy cô, Tài xúc động bày tỏ: “Con cảm ơn ba mẹ vì đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập. Con cũng biết ơn các thầy cô ở Nguyễn Khuyến đã dạy dỗ, chỉ bảo và truyền cho con niềm tin vào chính mình”.

Cùng ngày, báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thủ khoa khối B toàn quốc: Đi học xa nhà, cuối tuần bán đồ ăn phụ mẹ". Cụ thể như sau:

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, thủ khoa khối B00 năm 2025 là thí sinh có số báo danh 02048250 đến từ TP.HCM với số điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó, môn toán: 10; hóa: 10; sinh: 10. Thí sinh này còn được môn Ngữ văn 8,25.

Thí sinh này chính là Trần Đức Tài, học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM).

Trần Đức Tài, học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), là thủ khoa khối B toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. ẢNH: NVCC

Nhận kết quả vào lúc 8 giờ sáng ngày 16.7, Trần Đức Tài cho biết em đã vỡ òa trong niềm vui sướng và bất ngờ. "Em chỉ nghĩ mình có điểm cao, không ngờ lại là thủ khoa. Khi biết tin, em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì bao nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng", Tài chia sẻ.

Tài cho biết em bắt đầu ôn tập từ ngày đầu lớp 12. Em đã tập trung ôn tập nghiêm túc với quyết tâm dồn toàn lực cho kỳ thi quan trọng. Không tham gia các hoạt động giải trí, em dành hầu hết thời gian để học, hệ thống lại kiến thức theo chương trình mới và kết hợp tham khảo nhiều tài liệu từ sách giáo khoa đến sách nâng cao. Tài cho biết phương pháp học của mình không có gì đặc biệt, chỉ là "tự học thật chăm chỉ và đều đặn mỗi ngày".

Tài còn rất yêu thích văn nghệ. ẢNH: NVCC

"Em học chắc kiến thức trong sách giáo khoa, rồi mở rộng thêm nhờ các bộ sách tham khảo, làm đi làm lại các đề cũ, đề luyện. Mỗi ngày em đặt mục tiêu hoàn thành một lượng bài nhất định và duy trì kỷ luật học tập từ sớm đến tối. Em thường học đến 10-12 giờ đồng hồ mỗi ngày", Tài nói. Với em, sự siêng năng và bền bỉ chính là điều làm nên khác biệt.

Dự định của Tài là theo học ngành Y khoa Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Tài cho biết em ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ để cứu người.

Ít ai biết rằng, thủ khoa khối B này xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh bình thường ở Cà Mau. Mẹ em, chị Phạm Bưởi, hiện là giáo viên tiểu học. Chị Bưởi tiết lộ Tài học nội trú ở TP.HCM nên phần lớn thời gian xa nhà, nhưng mỗi lần nghỉ lễ hay cuối tuần về quê, em lại tranh thủ phụ mẹ bán đồ ăn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

"Gia đình hơi nghiêm khắc trong cách dạy con. Từ nhỏ, cháu đã rất tự giác, có ý thức tự lập và chăm học. Từ lớp 4, tôi không còn phải kèm học nữa, cháu tự học và luôn nhắc bản thân phải cố gắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn", chị Bưởi cho biết.

Chị gái của Tài cũng là học sinh giỏi, từng đạt 26 điểm khối B và hiện đang học tại Trường Đại học Cần Thơ. Cả hai chị em đều có ý thức học tập nghiêm túc từ khi còn nhỏ, nhờ sự động viên và nỗ lực vượt khó của gia đình.

Theo chị Bưởi, sáng nay, cả nhà đều hồi hộp chờ điểm thi. Chị Bưởi có việc phải ra ngoài, thì lúc đó Tài biết điểm nên chụp khoe mẹ. "Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Trước đó, tôi chỉ nghĩ con trai đạt điểm cao nhưng không nghĩ tới cháu là thủ khoa", chị Bưởi kể.

Gia đình trước đó không nghĩ Tài là thủ khoa. ẢNH: NVCC

Được biết, ngay sau kỳ thi, Tài trở về Cà Mau nghỉ hè và tiếp tục phụ giúp mẹ bán đồ ăn như mọi năm.

"Bên cạnh đó, em còn dành nhiều thời gian cho các sở thích của mình, chẳng hạn như chơi đàn, ca hát… để thư giãn. Mùa hè này thực sự đáng nhớ với em và cả gia đình", Tài bật mí.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!