Du khách bị cảnh sát giả bắt cóc táo tợn giữa đường phố ở Pattaya: Camera an ninh dần hé lộ đường dây lớn phía sau
Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya (Thái Lan), khi một nam du khách Trung Quốc bất ngờ bị nhóm người giả danh cảnh sát bắt cóc ngay trên đường phố.
Ngày 15 tháng 7 năm 2025, tạp chí Đời sống Pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Du khách bị cảnh sát giả bắt cóc táo tợn giữa đường phố ở Pattaya: Camera an ninh dần hé lộ đường dây lớn phía sau". Nội dung như sau:
Theo trang tin The Thaiger, sự việc xảy ra vào ngày 10/7. Nạn nhân là một người đàn ông họ Lâm, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Khi đang đứng trước một quán mì ở Pattaya, ông bất ngờ bị 4 người đàn ông giả danh cảnh sát tiếp cận, buộc tội ông liên quan đến một vụ lừa đảo.
Nhóm này không chỉ sử dụng lời đe dọa mà còn rút súng thị uy, ép ông Lâm chuyển khoản số tiền 100.000 baht (khoảng 80 triệu đồng). Ngoài ra, chúng còn cướp thêm 15.000 baht tiền mặt (khoảng 12 triệu đồng) cùng hai chiếc điện thoại trị giá hơn 100.000 baht (80 triệu đồng).
Sau khi lấy được tài sản, nhóm người này thả ông Lâm ở khu vực gần đường ray xe lửa. Nạn nhân sau đó tự đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.
Nhờ vào hệ thống camera an ninh, cảnh sát Pattaya nhanh chóng lần theo dấu vết chiếc xe được sử dụng trong vụ bắt cóc. Camera cho thấy sau khi gây án, chiếc xe đã dừng lại tại một trung tâm thương mại ở Nam Pattaya. Hai người đàn ông đầu trọc bước xuống trước, theo sau là hai người khác mặc áo đỏ và áo trắng. Đáng chú ý, người mặc áo trắng còn cố tình lau xóa biển số xe nhằm che giấu tung tích trước khi rời khỏi hiện trường.
Ngày 13/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 4 nghi phạm. Hai trong số đó là công dân Trung Quốc: Han Longding (37 tuổi) và Lin Yifan (63 tuổi). Hai người còn lại là công dân Thái Lan: Siripong Chiablaem (35 tuổi) và Thitipong Pongpiriyakun (28 tuổi).
Tại cơ quan điều tra, cả bốn người đều khai nhận hành vi phạm tội và cho biết họ làm theo chỉ đạo của một người Trung Quốc khác. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đây không phải lần đầu tiên Pattaya xảy ra các vụ việc du khách Trung Quốc bị chính đồng hương tấn công. Trước đó, vào tháng 9/2024, cũng tại khu vực này, một du khách Trung Quốc khác từng bị hơn 10 người vây đánh và cố gắng cưỡng chế đưa lên xe. Người này sau đó bị mù cả hai mắt do phản kháng và còn bị cướp một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn trị giá khoảng 2 triệu baht (gần 1,6 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 13 tháng 7 năm 2025, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đã đăng tải bài viết liên quan tới vụ viẹc trên với tiêu đề "Cảnh sát Thái Lan: Đã xác định các đối tượng đóng giả cảnh sát để trấn lột tại Pattaya". Nội dung như sau:
Cánh sát Thái Lan hôm qua khẳng định, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, các đơn vị chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện và nhanh chóng thu thập các chứng cứ liên quan, làm cơ sở để thực hiện lệnh bắt giữ các đối tượng. Cảnh sát Thái Lan cam kết sẽ sẽ hành động quyết liệt để đảm bảo sự an toàn cho người dân và sớm tiếp tục cập nhật kết quả điều tra và bắt giữ, xử lý các đối tượng trong thời gian tới.

Vụ việc này xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày thứ 5 (10/7) bên ngoài một cửa tiệm bán mỳ tại Pattaya. Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh cho thấy, nạn nhân 52 tuổi bị 04 đối tượng bắt giữ và cưỡng ép đưa vào một chiếc xe ô tô màu trắng. Trong quá trình này, một đối tượng hét lớn: “Tôi là cảnh sát”, khiến nhiều người chứng kiến lầm tưởng đây là một vụ bắt giữ chính thức và không can thiệp, giúp đỡ nạn nhân.
Nạn nhân sau đó đã đến trình báo vụ việc tại Cảnh sát thành phố Pattaya. Nạn nhân cho biết, sau khi bị cưỡng ép đưa lên xe ô tô, các đối tượng đã còng tay và lục soát người cùng đồ dùng cá nhân. Các đối tượng đã cướp 02 chiếc iphone và 15.000 Baht tiền mặt (khoảng 470 USD) trước khi thả nạn nhân xuống một địa điểm cách nơi bắt cóc khoảng 9km. Cơ quan điều tra cho biết thêm, các đối tượng cũng đã truy cập vào ứng dụng ngân hàng và chuyển hơn 150.000 Baht (khoảng 4.500 USD) khỏi tài khoản của nạn nhân./.