Con gái Phi Nhung thương mẹ hi sinh quá nhiều khi còn sống, nay 3 cháu ngoại được hưởng trọn "gia tài" của bà quá cố
Từ khi con thêm con thứ 3, Wendy Phạm - con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung tập trung chăm sóc, nuôi nấng các "thiên thần nhỏ".
Người đưa tin có bài viết "Con gái Phi Nhung thương mẹ hi sinh quá nhiều khi còn sống, nay 3 cháu ngoại được hưởng trọn "gia tài" của bà quá cố" với nội dung như sau:
Mới đây, Wendy Phạm, con gái của ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ba đứa con của mình là Nathan, Nicholai và Madilyn. Cô không quên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi nhắc đến mẹ quá cố. Wendy cho biết mẹ cô, dù đã qua đời, đã dành cả cuộc đời hi sinh cho gia đình. Nhờ những hi sinh ấy, giờ đây cô và các con vẫn được tận hưởng những điều tốt đẹp mà Phi Nhung đã để lại.
Wendy Phạm viết: "Gia đình mình đang cùng nhau cố gắng và hi sinh mỗi ngày. Tất cả những gì mẹ làm là vì các con, và cũng để tiếp tục con đường mà bà ngoại đã từng vất vả gây dựng cho chúng ta. Ngoại đã hi sinh quá nhiều khi còn sống, để lại cho mẹ con mình tình yêu thương và nền tảng vững chắc. Mẹ tin rằng một ngày không xa, mẹ con mình sẽ được sống cuộc sống mà bà từng mơ ước cho chúng ta."
Khoảnh khắc Wendy Phạm vui chơi bên 3 con.
Bé Nathan, Nicholai và Madilyn hiện đã lớn và rất gần gũi với bà ngoại Phi Nhung, dù họ không thể gặp bà nữa. Wendy thường xuyên mở các video ca nhạc của mẹ cho các con xem, để chúng luôn nhớ về bà.
Wendy Phạm là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Phi Nhung, nhưng trước khi qua đời, nữ ca sĩ ít khi chia sẻ về con gái mình. Trong một lần hiếm hoi, Phi Nhung đã tiết lộ rằng cô chỉ yên tâm về Việt Nam để chăm sóc các con nuôi khi con gái Wendy đã ổn định. Cô từng chia sẻ: "Với con gái ruột Wendy bên Mỹ, cho đến hiện tại tôi vẫn trả cho nó 3.000 đô/tháng (khoảng 80 triệu đồng) để học từ y tá lên bác sĩ, còn một năm nữa là hết."
Không chỉ lo cho con về học tập, Phi Nhung còn tạo điều kiện cho Wendy có một ngôi nhà ở Mỹ. Nữ ca sĩ cũng hỗ trợ con gái mua xe để tiện di chuyển, với điều kiện Wendy phải tự trả tiền nhà mỗi tháng. Phi Nhung tâm sự: "Khi con tôi vừa ra trường ngành y tá, tôi đã mua cho con một căn nhà rồi nhưng trả một phần, mỗi tháng nó phải trả thêm vào hơn 1.000 đô tiền nhà cho người ta."
Con gái Phi Nhung được mẹ đầu tư việc học tập, chăm lo cuộc sống đầy đủ.
Làm mẹ đơn thân, Phi Nhung đã vượt qua vô vàn vất vả để nuôi dưỡng Wendy. Dù vậy, cô luôn tự hào vì con gái từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, tự lập và chọn nghề y tá - công việc mang lại ý nghĩa lớn lao cho cộng đồng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Wendy ngoan, rất nghe lời mẹ. Từ nhỏ, tôi dạy con phải biết tiết kiệm, dành đồng tiền vào những việc có ý nghĩa như từ thiện. Khi đi làm, tháng lương đầu tiên, con bé mua tặng tôi một chiếc xe hơi. Ngoài ra, con giống tôi là luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh nhưng không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ít khi tôi nghe con bé nói 'con yêu mẹ' mà chỉ là những lời hỏi han thường xuyên."
Phi Nhung cũng cho biết tất cả thu nhập của cô đều tập trung vào việc đầu tư cho các con, bao gồm con gái ruột và các con nuôi. Cô không bao giờ hối tiếc vì quyết định này, vì đối với cô, điều quý giá nhất mà cô có thể để lại cho con cái là nền tảng kiến thức và những giá trị về cuộc sống. "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống," Phi Nhung chia sẻ.
Ái nữ Phi Nhung được mẹ tạo điều kiện mua nhà và xe ở Mỹ.
Khi Wendy có con, Phi Nhung hết lòng yêu thương các cháu ngoại.
Sau khi Phi Nhung qua đời vào năm 2021, Wendy Phạm đã thay mẹ thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của nữ ca sĩ. Wendy cùng gia đình tham gia xây dựng trường tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại California và gửi tiền về chăm sóc cho các em nuôi của Phi Nhung ở chùa. Bàn thờ của Phi Nhung hiện nay luôn được Wendy chăm chút tươm tất, là nơi cô tưởng nhớ và tri ân mẹ.
Hiện tại, Wendy Phạm có cuộc sống bình yên bên chồng và ba con ở Mỹ. Sau khi sinh hai bé trai Nathan và Nicholai, gia đình cô thêm viên mãn khi đón bé gái Madilyn vào năm 2024. Wendy thường xuyên nhắc các con về bà ngoại Phi Nhung, để các cháu luôn nhớ đến người bà tuyệt vời của mình. Gia đình nhỏ của Wendy Phạm hiện đang có một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc, dù vẫn không quên những kỷ niệm và tình yêu thương mà mẹ Phi Nhung đã dành cho họ.
Phi Nhung tự hào khi dùng tài sản kiếm được đầu tư việc học cho con gái.
Wendy Phạm từng mua xe sang tặng mẹ để báo hiếu.
Sau khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm thay mẹ thực hiện tâm nguyện còn dang dở.
Bàn thờ của cố nghệ sĩ được con gái chăm chút tươm tất.
Vợ chồng Wendy Phạm luôn nhắc các con nhớ về bà ngoại.
Saostar có bài viết "Hé lộ tình trạng hiện tại của cậu con trai Peter khi 'hot girl' Bella tái xuất từ Hà Nội vào Sài Gòn" với nội dung như sau:
Câu chuyện về Bella - "hot girl quỵt nợ" đình đám một thời lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà) gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh mới nhất, di chuyển bằng chiếc xe đạp điện từ Hà Nội vào Sài Gòn và hiện tại đã đến được tỉnh Hà Tĩnh. Trên đường đi, Bella mang theo những món đồ lỉnh kỉnh, cho thấy hành trình dài đầy khó khăn mà cô đang trải qua.
Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận về Bella mà còn khiến nhiều người lại nhớ đến một câu chuyện liên quan đến bé Peter, con trai cô. Được biết, Hằng "Túi" là người đã đứng ra cưu mang hai mẹ con Bella khi chứng kiến cảnh Bella đưa con đi khắp nơi trong một hành trình không mấy dễ dàng cách đây ba năm.
Bella chạy chiếc xe cũ chất đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên đường.
Bé Peter, người từng là một cậu bé sống trong hoàn cảnh khó khăn, đã có một khoảng thời gian dài sống tại nhà Hằng "Túi" trong thời gian Bella gặp khó khăn về sức khỏe tâm lý. Hằng "Túi" đã chia sẻ về tình trạng hiện tại của bé Peter trên trang cá nhân của mình, khiến nhiều người cảm thấy yên tâm.
Trong bài viết mới nhất, Hằng "Túi" cho biết: "Hằng chỉ giải cứu được Peter thôi, chứ Bella hot girl thì Hằng chịu. Từ khi Hằng theo Bella đi 7749 tỉnh để cứu Peter, lúc đó bầu Sam đại 7 tháng. Hằng cũng không muốn up và nhắc nhiều về Peter để nó bình yên nhưng hôm nay Hằng lại bị réo tên lên nhiều quá. Giờ hơn 3 năm rồi, chàng trai năm ấy trên chiếc xe đẩy đỏ huyền thoại trộm vía khỏe mạnh, sống tốt, được đi học và yêu thương… Mọi người yên tâm ạ, chứ không phải Peter theo mẹ Nam tiến ầm ĩ mấy hôm nay đâu."
Kèm theo bài đăng là hình ảnh bé Peter hiện tại, đã cao lớn và khỏe mạnh. Câu chuyện về bé Peter khiến nhiều người cảm thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu bé đang có cuộc sống ổn định, được chăm sóc chu đáo và yêu thương.
Bé Peter từng có khoảng thời gian sống tại nhà Hằng "Túi".
Câu chuyện về Bella và bé Peter đã kéo dài suốt ba năm qua, và trong suốt thời gian đó, Bella đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ việc phải điều trị tâm lý tại bệnh viện cho đến việc chăm sóc bé Peter. Sau khi rời bệnh viện, Bella đã quay về quê Hải Dương sinh sống và tìm cách bắt đầu lại cuộc sống.
Mặc dù Bella đã có một quá khứ không mấy êm đẹp, nhưng giờ đây, những người quan tâm đến cô lại phải nhìn nhận lại câu chuyện của cô dưới một góc nhìn khác. Bella không chỉ là một "hot girl" với những vết thương lòng, mà còn là một người mẹ, với những quyết định đầy dũng cảm để chăm lo cho con cái.
Kèm theo bài đăng là hình ảnh bé Peter hiện tại đã cao lớn phổng phao.
Bé Peter, sau những năm tháng sống trong hoàn cảnh khó khăn, đã có một tương lai tươi sáng hơn, được đi học, được yêu thương và chăm sóc. Hằng "Túi" đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp đỡ bé Peter vượt qua những khó khăn thời thơ ấu và hiện tại, cậu bé đang có một cuộc sống đầy đủ và bình yên.
Cộng đồng mạng cũng không quên nhắc đến Hằng "Túi" với những lời khen ngợi về lòng tốt và sự hy sinh của cô. Những người đã từng theo dõi câu chuyện của Bella và bé Peter từ những ngày đầu đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cậu bé đã được chăm sóc chu đáo và có cuộc sống ổn định.
Cuối cùng, câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có những khó khăn riêng và chỉ có tình yêu thương, sự hy sinh và lòng tốt mới có thể giúp đỡ nhau vượt qua mọi thử thách. Bella và bé Peter, dù phải trải qua rất nhiều gian truân, nhưng cuối cùng họ đã tìm thấy niềm hy vọng mới, và đó chính là điều quan trọng nhất.
Tuy nhiên, bài báo này được viết từ năm 2022, hiện tại cuộc sống của bé Peter đang là 1 ẩn số.
Nguồn:
1: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-xuan-mai-hien-tai-sinh-no-nhieu-mot-nach-3-con-thu-nhap-han-che-vat-va-muu-sinh-o-my-a404079.html
2: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/he-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-con-trai-hot-girl-quyt-no-bella-202202082235161254.html