Dùng drone phun thuốc trừ sâu cứu 2 em nhỏ giữa dòng lũ dữ ở Gia Lai: Người 'anh hùng' nông dân nói gì?
"Thực ra lúc đó tôi khá mạo hiểm, nhiều người cũng ngăn cản..."
Ngày 4/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Dùng drone phun thuốc trừ sâu cứu 2 em nhỏ giữa dòng lũ dữ ở Gia Lai: Người 'anh hùng' nông dân nói gì?". Nội dung như sau:
Sự việc anh Trần Văn Nghĩa (30 tuổi, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển drone (máy bay không người lái) chuyên dùng phun thuốc, bón phân để giải cứu 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, khiến dư luận không khỏi thán phục. Anh Nghĩa kể lại, khi đang phun thuốc cho rẫy khoai lang thì thấy 3 cháu nhỏ (tuổi từ 10 đến 13 tuổi) đi chăn bò bị cô lập giữa bãi bồi giữa sông. Hai bên nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về và chảy xiết, liên tục dâng cao từng phút. Nhiều người dân đã bơi ra được khoảng 10m đều phải quay lại vì nước chảy rất xiết và liên tục dâng cao.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 3/7 tại khu vực cầu Bến Mộng, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Khi đó, anh Nghĩa đang dùng drone để phun thuốc trừ sâu tại vườn nhà cách bờ sông khoảng 100 m thì nghe tiếng nhiều người hô hoán. Hóa ra, có 3 em nhỏ đang chăn bò băng qua sông thì nước trên thượng nguồn bất ngờ đổ về ồ ạt, khiến các em mắc kẹt ở mô đất nhô lên giữa sông.
"Bình thường, mực nước chỉ đến đầu gối, mọi người vẫn đi qua lại, nhưng lúc đó nước lên rất nhanh, đàn bò kịp chạy qua sông còn 3 cháu kẹt lại", anh kể.
Ban đầu, hai người đàn ông địa phương định bơi ra ứng cứu song được nửa đường đành quay lại vì nước chảy xiết. Một người khác chạy ngược một đoạn lên phía thượng nguồn rồi thả trôi người xuống, may mắn tiếp cận được các em nhỏ nhưng cũng không tìm được cách đưa người vào bờ. Thấy tình huống nguy cấp, anh Nghĩa nảy ra ý tưởng sử dụng chiếc máy bay nông nghiệp DJI T50 của mình. Anh chạy ra xe lấy sợi dây cáp, buộc vào drone rồi điều khiển nó bay ra khu vực người gặp nạn.

Lần lượt, anh thành công đưa bé trai khoảng 7 tuổi, nặng 30 kg và bé gái khoảng 12 tuổi, nặng 40 kg vào bờ an toàn. Bé thứ ba và người đàn ông được chiếc xuồng của gia đình kịp tiếp cận đưa vào. "Thực ra lúc đó tôi khá mạo hiểm, nhiều người cũng ngăn cản. Tuy nhiên, tôi thấy thứ nhất là tình huống cấp bách, không thể đợi lực lượng cứu hộ, thứ hai là tôi ước chừng cách đó có tính khả thi nên mới làm", anh nói.
Anh Nghĩa cho biết chiếc drone phun thuốc sâu có thể kéo vật nặng tới 50 kg với điều kiện là vật ổn định, không di chuyển, ví dụ như một bao đất. Trong khi đó lúc kéo người, các bé nhúc nhích khiến drone có phen lảo đảo.
"Ở lượt đầu, quá trình diễn ra khá dễ và nhanh chóng. Nhưng đến bé gái thứ hai nặng cân hơn, máy khá đung đưa làm tôi cũng run tay và lo lắm. May mắn là cuối cùng vẫn thành công, tôi và mọi người ở đó đều thở phào", anh kể. Chỉ sau màn cứu người khoảng hơn 10 phút, nước đã dâng lên cao cả mét, ngập toàn bộ gò đất giữa sông, anh cho biết.
"Người hùng" nông dân Gia Lai chia sẻ thời điểm tậu chiếc drone vào tháng 5 với giá hơn 350 triệu đồng để phục vụ công việc làm nông của gia đình, anh không ngờ sẽ có ngày lại sử dụng nó với mục đích cứu người. Cả 3 cháu bé gặp nạn đều không gặp vấn đề về sức khoẻ. Chiều cùng ngày, gia đình hai cháu bé được cứu đã tới nhà gửi lời cảm ơn anh Nghĩa. Anh Nghĩa cũng được đại diện chính quyền địa phương tới tuyên dương.
Cùng ngày, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "10 phút cân não của anh nông dân lái drone cứu 2 cháu nhỏ trên dòng lũ". Cụ thể như sau:
Sự việc anh Trần Văn Nghĩa (30 tuổi, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển drone (máy bay không người lái) chuyên dùng phun thuốc, bón phân để giải cứu 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, khiến dư luận không khỏi thán phục.
Anh Nghĩa kể lại, khi đang phun thuốc cho rẫy khoai lang thì thấy 3 cháu nhỏ (tuổi từ 10 đến 13 tuổi) đi chăn bò bị cô lập giữa bãi bồi giữa sông. Hai bên nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về và chảy xiết, liên tục dâng cao từng phút.
Nhiều người dân đã bơi ra được khoảng 10m đều phải quay lại vì nước chảy rất xiết và liên tục dâng cao.
“Dù nhiều người ngăn cản nhưng tôi vẫn nỗ lực thử với mong muốn nhanh chóng giải cứu các cháu trước khi nước lũ dâng cao. Từng giây phút điều khiển drone, tôi đều rất cẩn thận, đưa lần lượt các cháu nhỏ vào bờ”, anh Nghĩa nói.

Sau khoảng 10 phút cân não, anh Nghĩa đã giải cứu được 2 đứa trẻ giữa dòng lũ. Một cháu sau đó cũng được người nhà chèo thuyền ra giải cứu.
Vị trí 3 cháu nhỏ bị mắc kẹt cũng dần bị ngập sâu, đỉnh điểm nước dâng lên khoảng 2m.
Theo người nông dân, máy bay nông nghiệp có thể kéo được vật nặng 50kg nên anh mới dám mạo hiểm điều khiển ra giải cứu 2 cháu nhỏ. Lúc điều khiển máy bay, tim anh đập "loạn nhịp" vì quá lo lắng.
"Khi giải cứu các cháu xong, dân làng đều vui mừng, phấn khởi. Gia đình người nhà cũng cảm ơn và mời về nhà nhưng tôi từ chối, tiếp tục trở về với công việc", anh Nghĩa bộc bạch.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết, những cháu nhỏ này đi chăn bò và bị mắc kẹt trên mô đất giữa sông. Người dân lúc ấy cũng hoảng hốt, hô hoán mọi người nhanh chóng đến giải cứu.
Rất may, anh Nghĩa nhanh trí gọi mọi người xung quanh tới phối hợp và điều khiển máy bay phun thuốc dùng trong nông nghiệp ra cứu hộ các cháu nhỏ. Hành động nhanh trí của anh rất đáng được tuyên dương, khích lệ.

Theo ông Đức, khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, xã đã cử người kiểm tra sơ bộ và xác định đúng các em nhỏ trong video là người dân đang trú tại địa phương.
Như Dân trí đã thông tin, trưa 3/7, anh Nghĩa đang điều khiển drone để phun thuốc sâu cho rẫy khoai lang, sát khúc sông thuộc xã Ia Tul. Anh nghe tiếng người dân hô hoán có trẻ nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Trong lúc nước lũ cuồn cuộn đổ về, anh đã nghĩ ra cách dùng sợi dây buộc lên máy bay không người lái và điều khiển phương tiện ra giải cứu các cháu.