Tài xế ô tô đi ngược chiều, đòi đánh người quay video ở TPHCM nói gì?

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Người đàn ông phân trần trong lúc lái xe chở con đến bệnh viện, đường kẹt xe nên ông đã chạy ngược chiều. Thấy người dân quay video, ông hành xử chưa chuẩn mực, chấp nhận bị xử phạt.

Ngày 03/07/2025, Dân trí đưa tin "Tài xế ô tô đi ngược chiều, đòi đánh người quay video ở TPHCM nói gì?". Nội dung chính như sau: 

Liên quan đến vụ tài xế lái ô tô ngược chiều, đòi đánh người quay video ở TPHCM mà Dân trí đã đưa tin, ngày 3/7, Công an phường An Phú (TPHCM), phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) đã xác minh được người đàn ông liên quan và mời lên làm việc. Người này tên N.V.N. (45 tuổi, quê Ninh Bình).

Tài xế lái xe ngược chiều, đòi đánh người dân (Ảnh: Clip người dân cung cấp).

Trao đổi với Dân trí qua điện thoại, ông N. thừa nhận mình là tài xế lái ô tô đi ngược chiều trong video mà người dùng mạng xã hội đã lan truyền.

Ông N. cho biết sáng 2/7, ông đang làm ở công trình xây dựng của người thân thì nghe tin con gái 3 tuổi bị đau bụng. Ông N. tức tốc về nhà ở phường Tân Đông Hiệp (phường Tân Bình, TP Dĩ An cũ), lái ô tô chở con gái lên Bệnh viện Đa khoa An Phú kiểm tra sức khỏe.

“Lúc đó con gái đang đau, mà đường kẹt xe, tôi sốt ruột nên đi lấn làn. Tôi lái xe bao nhiêu năm rồi và biết luật, do vội quá nên đi hơi hỗn tí”, ông N. trần tình.

Theo ông N., do đường Trần Quang Diệu thời điểm đó đang kẹt xe, ông đã quay đầu ô tô đi hướng khác, cùng hướng với nam thanh niên đã quay video nên người này nghĩ ông rượt theo. Ông N. thừa nhận hành vi của mình là sai và chấp nhận bị xử phạt.

“Tôi đang làm ở công trình, tay chân lấm lem mà con gái bị đau bụng, mong mọi người thông cảm. Tôi quay đầu xe để đi bệnh viện khác chứ không phải rượt theo người ta. Tôi đưa con gái đến bệnh viện truyền nước, đến chiều thì xuất viện về, cháu bị viêm đường ruột”, ông N. nói.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 2/7 người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một nam tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số 61A-754.86 chạy ngược chiều trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú.

Phát hiện bị anh T.V.C.C. (28 tuổi) dùng điện thoại quay clip, tài xế ô tô đã hạ kính và văng tục, dùng tay cố ý đập điện thoại của anh C.. Anh C. cho rằng, tài xế còn lái ô tô chắn ngang đường, rồi dừng xe, đuổi đánh anh. Tuy nhiên, anh đã bỏ chạy và được người dân can ngăn nên không bị thương tích.

Theo báo Sở hữu trí tuệ ngày 2/7 có bài Cặp vợ chồng hủy chuyến vì con không được ngồi ghế trước, cách hành xử của tài xế được khen hết lời. Nội dung như sau:

Suốt những giờ qua, cư dân mạng bàn tán rôm rả về clip clip ghi lại cảnh tài xế taxi công nghệ từ chối phục vụ khi khách hàng đòi cho trẻ nhỏ ngồi ghế trước.

Cap-vo-chong-huy-chuyen-vi-con-khong-duoc-ngoi-ghe-truoc-cach-hanh-xu-cua-tai-xe-duoc-khen-het-loi

Theo clip được đăng tải, nhóm hành khách gồm 2 người lớn, 2 trẻ em đã đặt cuốc ô tô 4 chỗ. Ngay khi tài xế có mặt tại điểm đón, nam hành khách bảo hai cháu nhỏ lên ghế phụ ngồi cạnh tài xế, còn hai vợ chồng ngồi hàng ghế sau.

Thấy vậy, tài xế liền quay sang nói với phụ huynh cho hai cháu bé ngồi phía sau để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, hai em bé vẫn leo lên ghế phụ ngồi, còn bố mẹ hai bé ngồi hàng ghế sau.

Trước tình huống trên, tài xế tiếp tục giải thích và yêu cầu phụ huynh để hai cháu bé ngồi phía sau. Dẫu vậy, người đàn ông vẫn không hợp tác, lấy lý do “nhà ngay gần đây, đi không sao đâu”.

Nghe xong, nam hành khách thể hiện rõ sự khó chịu và thông báo sẽ hủy cuốc xe. Nam tài xế lập tức nhờ khách “hủy chuyến giúp”, không chấp nhận cuốc xe dù mất công đến đón.

Không chỉ vậy, người phụ nữ còn nói thêm với giọng không hài lòng rằng: “Người ta nói thế rồi thì cứ đi đi, lại còn…”. Thậm chí, người vợ còn cố ý đóng mạnh cửa xe thể hiện sự bức xúc. Dù thế, nam tài xế vẫn giữ thái độ hòa nhã, yêu cầu khách đóng giúp cửa xe và đóng cửa xe nhẹ.

Ngay khi xem xong clip, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nam hành khách và dành lời khen cho cách hành xử của tài xế taxi.

“Thực sự vô ý thức, người lớn mà không biết cư xử sao làm gương cho con”

“Làm bố làm mẹ mà không biết rằng mình chính là tấm gương cho con cái học tập”

“Khen cho cách hành xử văn minh, lịch sử của anh tài xế ạ”

“Thực sự anh tài xế quá văn minh, 10 điểm”,…

Sau đó, phóng viên Dân trí đã liên hệ với anh Dương Nhân - tài xế taxi công nghệ tại Hà Nội để nắm thêm thông tin về sự việc. Anh cho biết, sau 10 năm lái xế, anh đã gặp khá nhiều tình huống tương tự.

“Làm nghề dịch vụ, đôi khi mình cũng phải chiều theo ý khách. Nhưng đó là chuyện trước kia, khi pháp luật chưa quy định cụ thể. Giờ đã quy định rõ, trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi ghế phụ. Vì vậy, người cầm vô lăng như chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ”, anh Nhân cho hay.

Được biết,mỗi khi đón khách có trẻ nhỏ, anh đều chủ động nhắc nhở ngay từ đầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp tác. “Có người hiểu và vui vẻ đổi lại chỗ ngồi. Nhưng cũng không ít trường hợp tỏ thái độ khó chịu, thậm chí hủy chuyến giữa chừng như trong clip. Là tài xế, tôi vừa phải giữ nguyên tắc, nhưng cũng cố gắng mềm mỏng để không làm mọi chuyện trở nên căng thẳng”, nam tài xế chia sẻ thêm.

Nói về việc yêu cầu trẻ ngồi ghế sau, anh Nhân cho biết không chỉ là tránh mức phạt mà còn là đảm bảo an toàn cho chuyến đi. “Trẻ nhỏ thường hiếu động, không ít lần tôi gặp tình huống cháu bé ngồi ghế phụ nghịch ngợm, thò tay vào cần số, kéo phanh tay... Trong khi mình vừa lái xe, vừa trông trẻ rất áp lực và nguy hiểm”, anh nói.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!