Đăng ký trại hè 10 triệu, mẹ Hà Nội rụng rời ngày đón bé: con khủng hoảng bị bắt nạt, nhịn đại tiện 8 ngày vì bẩn

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

"Khu vệ sinh đặc biệt ô nhiễm, khiến cháu không dám đi cầu tiêu trong vòng 8 ngày. Ngay khi trở về sau trại hè, gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra sức khoẻ và có các giấy tờ của cơ sở y tế đính kèm" - chị Ly bức xúc kể.

Người đưa tin có bài viết " Đăng ký trại hè 10 triệu, mẹ Hà Nội rụng rời ngày đón bé: con khủng hoảng bị bắt nạt, nhịn đại tiện 8 ngày vì bẩn" với nội dung như sau:

Nhiều bậc cha mẹ hiện nay không ngừng tìm kiếm những trại hè bổ ích, với hy vọng giúp con cái có một kỳ nghỉ vừa học hỏi vừa thư giãn. Tuy nhiên, những câu chuyện như của chị Chử Ngọc Ly (Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi gửi gắm con vào các chương trình trại hè.

Chị Chử Ngọc Ly, một bà mẹ ở Hà Nội, vừa trải qua một trải nghiệm đầy thất vọng khi cho hai con, bé trai D. (sinh năm 2015) và bé gái T. (sinh năm 2013), tham gia một khóa trại hè kéo dài 8 ngày 7 đêm tại Thái Nguyên. Mức phí cho hai con tham gia là 18.700.000 đồng, một khoản tiền không hề nhỏ đối với nhiều gia đình.

Khi chị Ngọc Ly đón hai con về, bà mẹ này đã không khỏi sốc khi thấy con bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi môi trường và điều kiện sinh hoạt tại trại hè. "Cứ ngỡ cho con đi trại hè để trải nghiệm cuộc sống khác ở vùng quê, nơi có nhiều cây cối, núi đồi, suối, bạn bè... nhưng khi đón con về, mọi thứ hoàn toàn khác", chị Ly chia sẻ.


Hình ảnh con trai chị Ly gặp vấn đề về da sau 8 ngày đi trại hè ở Thái Nguyên.

Trong suốt 8 ngày tham gia trại hè, gia đình chỉ được liên lạc với các cháu một lần duy nhất vào ngày thứ 3, qua điện thoại thường (không phải video call). Chị Ly cho biết, cuộc gọi rất khó nghe vì vùng trại hè có sóng yếu và quá ồn ào, khiến chị không thể nắm rõ tình hình của các con.

Bên cạnh đó, các hình ảnh mà ban tổ chức gửi về cho gia đình chủ yếu là những bức ảnh hoạt động chung, không cho thấy tình hình thực tế của các bé. Chị Ly còn nhận được thông báo rằng con bị nổi mẩn ở tay, nhưng khi yêu cầu xem ảnh của vết mẩn, ban tổ chức không cung cấp. Sau vài ngày, chị chỉ được thông báo là bé đã đỡ.

Ngày con trai chị Ly về nhà, bà mẹ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể bé chi chít những nốt mẩn do côn trùng đốt. Chị Ly kể lại: "Các cháu nói rằng nơi ở của các cháu có quá nhiều côn trùng, khu vệ sinh không sạch sẽ, chỉ có 6 nhà vệ sinh cho 100 người. Khi các cháu tắm, nước nóng lúc có lúc không và rất yếu. Khu vệ sinh vô cùng ô nhiễm, khiến cháu không dám đi vệ sinh trong suốt 8 ngày."

Ngay khi về nhà, gia đình đã đưa cháu đi khám sức khỏe và có các giấy tờ của cơ sở y tế chứng minh tình trạng da của cháu. Nhưng điều này vẫn chưa phải là điều khiến chị Ly sốc nhất.


Hình ảnh các bữa ăn của trẻ ở trại hè do chị Ly cung cấp.


Chi 1 triệu tiền phí mỗi ngày cho con đi trải nghiệm nhưng với bữa ăn như thế này, bà mẹ cực kì tức giận.

Ngoài các vấn đề về vệ sinh và sức khỏe, chị Ly còn bức xúc khi biết con trai bị bạn bè trong trại bắt nạt và có hành vi không đúng mực. "Khi nghe xong, gia đình rất bàng hoàng, lo lắng vì không biết có sự việc gì đi quá giới hạn mà cháu chưa đủ nhận thức để hiểu. Sau khi kết thúc trại và trở về nhà, cháu có biểu hiện tâm lý không ổn định và sức khoẻ giảm sút rõ rệt", chị Ly kể.

Bên cạnh đó, thực đơn mỗi bữa ăn của trẻ tại trại hè cũng không hợp lý và thiếu dinh dưỡng, khiến chị càng thêm tức giận. Với mức phí 1 triệu đồng mỗi ngày cho mỗi đứa trẻ, chị không thể chấp nhận được chất lượng bữa ăn như vậy.


Hình ảnh tin nhắn chị Ly phản hồi lại ban tổ chức.

Khi gia đình chị Ly liên hệ lại với ban tổ chức về những vấn đề trên, chị cho biết nhận được sự thiếu thiện chí trong việc giải quyết. Điều này khiến chị càng thêm bức xúc và quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo các bậc phụ huynh khác. Chị Ly nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm từ những phụ huynh cũng đã từng cho con tham gia trại hè tại đó.

Sau sự việc này, chị Ly đã đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh nếu có ý định cho con tham gia trại hè: "Các con vẫn cần có những trải nghiệm nhưng phải từ những chương trình có những người làm việc có tâm và có tầm, quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng tại nơi tổ chức. Tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra, và những điều tôi muốn lên án chính là môi trường và điều kiện sinh hoạt, khâu vận hành của ban tổ chức khi quản lý một lượng lớn trẻ nhỏ như vậy."

Câu chuyện của chị Ly là một lời cảnh tỉnh cho nhiều phụ huynh khi lựa chọn các chương trình trại hè cho con. Mặc dù đây là dịp để trẻ có thể trải nghiệm những hoạt động ngoài trời, học hỏi kỹ năng sống, nhưng không phải trại hè nào cũng đảm bảo chất lượng. Điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ lưỡng về chương trình và môi trường sinh hoạt trước khi quyết định gửi gắm con em mình vào đó.


Chị Ly và gia đình đã đưa con đi khám ngay sau khi trở về Hà Nội.


Nhật ký trại hè của một số bạn nhỏ được chị Ly và bạn bè của chị cung cấp.

Người đưa tin có bài viết "Diễn viên Thanh Trúc công khai danh tính chồng nổi tiếng, dọn tiệc thôi nôi hoành tráng cho ái nữ như "bản sao" của bố" với nội dung như sau:

Ngày 1/7/2025, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong làng giải trí khi diễn viên Thanh Trúc tổ chức tiệc thôi nôi cho ái nữ đầu lòng – bé Kỳ Kỳ. Sự kiện này không chỉ là dịp để gia đình Thanh Trúc ăn mừng bước trưởng thành đầu tiên của con gái mà còn là khoảnh khắc cô công khai danh tính ông xã sau thời gian dài giữ kín. Người chồng mà Thanh Trúc lựa chọn không ai khác chính là ca sĩ Châu Khải Phong.

Vào dịp này, Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã tổ chức một buổi tiệc thôi nôi đầy hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Ban đầu, vợ chồng cô chỉ dự định làm một buổi tiệc nhỏ cho gia đình và bạn bè thân thiết, nhưng vì sự yêu cầu nồng nhiệt từ người thân, cả hai đã quyết định mở rộng quy mô của bữa tiệc.

Tiệc thôi nôi của bé Kỳ Kỳ không chỉ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình mà còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kha Ly, Thanh Duy, Lê Phương, Nhật Kim Anh và nhiều sao Việt khác. Chia sẻ về lý do công khai danh tính chồng tại thời điểm này, Châu Khải Phong bày tỏ: "Vợ tôi muốn giữ riêng để tránh ảnh hưởng đến công việc của chồng, nhưng tôi thì cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình này."


Thanh Trúc chính thức công khai danh tính ông xã sau thời gian dài giấu kín.

Bé Kỳ Kỳ, ái nữ đầu lòng của Thanh Trúc và Châu Khải Phong, giờ đây đã tròn một tuổi. Trong tiệc thôi nôi, nhóc tì diện chiếc váy công chúa xinh xắn và được nhận xét là "bản sao hoàn hảo" của bố. Những bức ảnh của bé nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đặc biệt là về vẻ ngoài đáng yêu và nét giống bố.

Châu Khải Phong không chỉ bế con gái mà còn tự tay hát mừng sinh nhật cho ái nữ. Cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc khi nhìn thấy con gái ngày càng khỏe mạnh và đáng yêu. Trên mạng xã hội, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng đăng tải một bức ảnh của gia đình ba người kèm theo lời chúc mừng: "Chúc mừng gia đình nhỏ."


Bé Kỳ Kỳ được nhận xét là “bản sao” hoàn hảo của bố.

Trước khi công khai ông xã, Thanh Trúc luôn giữ kín mọi thông tin về đời sống cá nhân và gia đình. Cô từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng sự riêng tư là quan trọng đối với cô và Châu Khải Phong. Tuy nhiên, sau khi công khai, nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng và dành những lời chúc tốt đẹp cho gia đình Thanh Trúc.

Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã đăng ký kết hôn vào tháng 1/2023. Trước đó, cả hai đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2023, Châu Khải Phong từng phủ nhận chuyện tình cảm và cho rằng anh và Thanh Trúc chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh chia sẻ rằng cả hai đã cùng trải qua một hành trình tìm con đầy gian nan. Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đến tháng 7/2024, họ đã đón con gái đầu lòng.


Thanh Trúc cho biết đã đăng ký kết hôn vào tháng 1/2023.


Châu Khải Phong từng phủ nhận chuyện tình cảm với Thanh Trúc.


Thanh Trúc hạ sinh con gái đầu lòng hồi tháng 7/2024.


Nữ diễn viên được ông xã đỡ đần trong việc chăm sóc con cái.

Cuộc sống gia đình của Thanh Trúc và Châu Khải Phong hiện tại rất hạnh phúc và ấm áp. Thanh Trúc cho biết rằng cô là người chăm sóc bé Kỳ Kỳ nhiều nhất, còn Châu Khải Phong dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian để chăm sóc con gái. Cô chia sẻ: "Ông xã phải đi kiếm tiền nhiều hơn để lo cho hai mẹ con. Anh ấy rất thương con, ôm ấp và hôn con nhiều. Tôi là người chăm sóc, cho con bú và lo hết, nhưng ông xã chỉ bế 30 phút - 1 tiếng là bé bện hơi bố, ngủ ngon."

Thanh Trúc cũng tiết lộ rằng khi sống với mẹ, bé Kỳ Kỳ hay quấy khóc, nhưng khi ở với bố, bé luôn bình tĩnh và ngủ ngon lành trong vòng tay của ông xã.


Ái nữ đầu lòng đáng yêu của vợ chồng nữ diễn viên.

Sau khi kết hôn, Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã vượt qua những thử thách để có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của họ không chỉ tràn đầy tình yêu mà còn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc chăm sóc con cái. Cả hai đều cho thấy mình là những người cha, người mẹ hết lòng yêu thương con cái.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho gia đình nhỏ của Thanh Trúc và Châu Khải Phong, chúc họ luôn hạnh phúc và sẽ có nhiều đứa con khỏe mạnh, đáng yêu trong tương lai. Cả hai cũng bày tỏ rằng họ đang rất hạnh phúc và trân trọng những khoảnh khắc gia đình bên nhau.Nguồn : 

1: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dang-ky-trai-he-10-trieu-me-ha-noi-rung-roi-ngay-don-be-con-khung-hoang-bi-bat-nat-nhin-dai-tien-8-ngay-vi-ban-a623512.html
2: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dien-vien-thanh-truc-cong-khai-danh-tinh-chong-noi-tieng-don-tiec-thoi-noi-hoanh-trang-cho-ai-nu-nhu-ban-sao-cua-bo-a623472.html

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!