Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp đến tối ở Sơn La: Đã rõ nguyên nhân, tạm đình chỉ cô giáo
Nam sinh bị bỏ quên trong lớp là em L.D.P. (sinh năm 2019, học sinh lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu).
Báo Đời Sống Pháp Luật ngày 11/02/2026 đăng bài: "Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp đến tối ở Sơn La: Đã rõ nguyên nhân, tạm đình chỉ cô giáo" ,nội dung như sau:
Liên quan đến sự việc bé trai lớp 1 bị bỏ quên trong lớp học suốt nhiều tiếng, cho đến khi được gia đình phát hiện xảy ra tối 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, ngày 11/2, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết UBND xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh và có kết quả bước đầu.
Học sinh trong vụ việc là em L.D.P. (sinh năm 2019, học sinh lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu), còn giáo viên chủ nhiệm lớp là cô L.T.S. (SN 1984). Cô S. đã công tác tại trường được 10 năm.
Theo thông tin trên Tri thức - Znews, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 10/2, sau khi hết giờ học, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Khi học sinh đã ra về, nữ giáo viên đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt. Thấy không còn học sinh trong lớp, cô S. đã khỏa cửa ngoài rồi ra về.
Gia đình phát hiện cháu P. bị bỏ quên trong lớp trong tình trạng tắt điện, cửa lớp bị khóa. (Ảnh: Cắt từ clip)
Do sơ suất, không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên cô S. không phát hiện ra trong lớp vẫn còn em P. Nữ giáo viên thừa nhận đây là lỗi của mình và cho biết bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Cô giáo cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình hay bản thân em P.
Về phía P., hàng ngày nam sinh này tự đi học và về nhà do nhà ở gần trường. Khoảng 17 giờ ngày 10/2, gia đình chưa thấy con đi học về nên đã đi tìm và phát hiện em này vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa cho P. ra ngoài. Kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho thấy tinh thần cháu P. hiện tại bình thường.
Sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy, UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.
Gia đình đã báo cho giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa, đưa em P. ra ngoài. (Ảnh: Cắt từ clip)
Trên báo Dân trí thông tin, trưa 11/2, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu cho biết sáng cùng ngày, Hội đồng kỷ luật của trường đã tạm đình chỉ cô giáo L.T.S. để xác minh vụ việc nói trên.
Trao đổi thêm trên báo Thanh Niên, ông Tam cho hay hiện sức khỏe cháu P. bình thường, gia đình đã gặp gỡ và trao đổi với giáo viên trên tinh thần chia sẻ.
Như đã đưa tin, tối 10/2, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh gia đình phát hiện cháu P. trong lớp học tối, bị khóa cửa ngoài. Trong đoạn clip, mẹ của P. òa khóc nói, hết giờ học không thấy con về nên gia đình đã đi tìm, sau mấy tiếng thì thấy con vẫn đang ở trong lớp học.
Vụ việc hiện đang được giải quyết theo quy định.
Báo VietNamNet cũng đăng bài: "Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, gia đình tá hỏa đi tìm" nội dung như sau:
Một nam sinh lớp 1 học tại điểm trường của Trường Tiểu học Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) bị bỏ quên trong lớp học khóa cửa suốt 3 giờ sau khi tan trường. Phải đến khi gia đình đi tìm mới phát hiện ra học sinh này vẫn còn trong lớp.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại việc một học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp nhiều giờ sau khi tan trường.
Sự việc được xác định xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng thuộc Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Đó là em L.D.P, bị bỏ quên trong lớp học khóa cửa từ khoảng 16h đến 19h ngày 10/2.
Cụ thể, sau giờ tan học lúc 16h ngày 10/2, em P. không trở về nhà như thường lệ. Phụ huynh đi làm về không thấy con, liền chia nhau đi tìm khắp nơi. Trong khi đó, em P. ở một mình trong phòng học khóa kín, tối đen.
Trao đổi với VietNamNet sáng 11/2, đại diện Sở GD-ĐT Sơn La xác nhận, việc học sinh bị bỏ quên trong lớp. “Phụ huynh sau khi về nhà không thấy con đã đi tìm khắp nơi và phải khi đến trường mới thấy. Có thể lúc tan học, học sinh chui ở gầm bàn hoặc sao đó nhưng cô giáo không nhìn thấy. Điểm trường cũng không có bảo vệ. Khi phát hiện ra học sinh ở trong lớp, mọi người đã tự phá khóa để mở cửa lớp”, vị này nói.
Vị này cho hay, phía nhà trường cũng đã nhận sơ suất trong vụ việc.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư xã Nậm Lầu cho hay, sau khi nhận thông tin sự việc, địa phương cũng như công an xã đã vào làm việc.
“Tối hôm qua, khi chúng tôi vào cuộc, do trên địa bàn khi đó có một đám cưới nên mọi người ùa ra, nháo nhác. Do đó, việc xác minh cụ thể chưa thể diễn ra. Lúc đó, chúng tôi bàn giao cháu về với gia đình và cử người đại diện đến thăm hỏi, động viên; đồng thời hẹn cô giáo sáng nay lên làm việc. Cô giáo lúc đó cũng hoảng loạn”, ông Tôn nói.
Ông Tôn cho biết thêm: “Có thể cô giáo bỏ quên học sinh. Nhưng chúng tôi cũng đang xem xét, phòng học ở điểm trường lẻ với những ô cửa sổ sắt, nhà học sinh ở gần trường và cũng không loại trừ khả năng về rồi nhưng lại chui vào lớp. Sáng nay 11/2, cơ quan chức năng sẽ làm việc với các bên liên quan để xác minh thông tin chính xác. Về cơ bản, cô giáo cũng không có động cơ gì trong việc bỏ quên học sinh trong lớp”, ông Tôn nói.
Theo ông Tôn, hiện, tình trạng sức khỏe và tinh thần học sinh đã ổn định. Phía gia đình cũng phối hợp làm việc.
“Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc để có hướng xử lý”, ông Tôn nói.
