Không có dấu hiệu tội phạm vụ học sinh lớp 1 bị 'bỏ quên' ở Sơn La

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sau khi điều tra xác minh, Công an xã Nậm Lầu (Sơn La) khẳng định không có dấu hiệu của tội phạm trong sự việc cháu P. bị kẹt trong lớp học.

Báo Tạp Chí Tri Thức đưa tin với tiêu đề: "Không có dấu hiệu tội phạm vụ học sinh lớp 1 bị 'bỏ quên' ở Sơn La", nội dung được đăng tải như sau:

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La) bị bỏ quên trong lớp suốt 3 giờ, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng học sinh bị cô giáo bạo hành và nhốt trong lớp.

Qua điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, khẳng định không có sự việc cô L.T.S. (giáo viên chủ nhiệm) bạo hành cháu L.D.P. và cố tình nhốt cháu P. trong lớp để phạt.

Công an xã Nậm Lầu cũng xác nhận không có dấu hiệu của tội phạm trong sự việc cháu P. bị kẹt trong lớp học. Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ, lan tỏa thông tin không chính xác trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến giáo viên, học sinh và địa phương.

Gia đình kiểm tra người cháu bé sau sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, theo livestream phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình em L.D.P. đã chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.

Nghi ngờ cháu có thể bị nhốt trong trường, khoảng 19h cùng ngày, gia đình quay lại trường Tiểu học xã Nậm Lầu thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp học, phòng học không bật đèn.

Theo báo cáo của UBND xã Nậm Lầu, khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ suất, cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P. chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa ra về.

Cô S. thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc; bản thân cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cháu P. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu L.D.P. hiện tại bình thường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

UBND xã cũng chỉ đạo trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S. để phục vụ làm rõ vụ việc. Vụ việc hiện tại đang được giải quyết theo quy định.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong suốt quá trình công tác, cô L.T.S. là luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo VTC News đưa tin với tiêu đề: "Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất", nội dung được đăng tải như sau:

Liên quan vụ giáo viên bị phản ánh “nhốt” học sinh trong lớp học tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), chính quyền địa phương và nhà trường thông tin về diễn biến sự việc.

Điểm trường Lầu Tòng đặt tại bản Lọng Lầu, cách điểm trường trung tâm khoảng 3,5km, trong đó 2,5km đường chưa được cứng hóa. Tại đây 9 lớp với tổng số 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1E do cô giáo L.T.S. (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm, có 19 học sinh theo học.

Trong số này, em L.D.P. (SN 2019), hộ khẩu và cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Em P. là con của bà Q.T.T. (SN 2000) và ông L.V.C. (SN 1994), cùng trú tại địa phương.

Em P. được bố mẹ và người thân tìm thấy trong lớp học. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo báo cáo, khoảng 16h15 ngày 10/2/2026, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn học sinh sắp xếp lại bàn ghế theo quy định.

Do thời tiết lạnh, các cửa sổ lớp học đều được đóng kín. Lớp có hai cửa chính, nhưng cửa phía cuối lớp đã khóa từ bên ngoài do ổ khóa mới bị hỏng, nên chỉ sử dụng cửa chính phía bục giảng để ra vào.

Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt và cho rằng lớp không còn học sinh nên khóa cửa từ bên ngoài rồi rời điểm trường. Trong quá trình này, do sơ suất và không trực tiếp xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các vị trí khuất tầm nhìn, cô không phát hiện em L.D.P. vẫn còn ở trong lớp.

Cô giáo L.T.S. thừa nhận đây là lỗi của bản thân, khẳng định không có yếu tố cố ý và không có mâu thuẫn với gia đình hay học sinh liên quan. Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong quá trình công tác, cô S. được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, bám lớp, bám trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía gia đình, do nhà ở gần trường nên em P. hằng ngày tự đi học và tự về nhà. Khoảng 17h cùng ngày, không thấy con trở về như thường lệ, gia đình đi tìm và phát hiện em vẫn ở trong lớp học trong tình trạng điện đã tắt và cửa bị khóa từ bên ngoài. Sau đó, gia đình thông báo cho nhà trường và giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa để đưa em ra ngoài.

Sức khỏe và tinh thần của em L.D.P. hiện ổn định.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy và UBND xã Nậm Lầu thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và học sinh. Đồng thời, công an xã được giao xác minh vụ việc theo quy định nhằm làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và ổn định tình hình tại địa bàn.

Trường tiểu học Nậm Lầu cũng ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S. để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!