Nạn nhân cuối trong vụ thảm sát ở Đồng Nai đã qua nguy kịch
Sau ca phẫu thuật vì nhiều vết thương, anh Nguyễn Viết Quang, 40 tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tại xã Bình Minh, đã qua cơn nguy kịch.
Ngày 4/9, sức khỏe anh Quang ổn định hơn nhưng vẫn còn mệt. Vợ anh là chị Hồ Thị Mai, 36 tuổi, cùng con trai 11 tuổi và con gái 2 tuổi đã tử vong. Người thân hiện chưa cho anh biết mất mát này.
Gia đình anh Quang không quen biết, không có mâu thuẫn với Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi. Theo lời khai ban đầu, rạng sáng 3/9, Đức Anh mang dao đến nhà thiếu nữ từng có quan hệ tình cảm với mình nhưng không đột nhập được, sau đó trèo sang căn nhà anh Quang nằm sát bên cạnh và gây án.
'Tôi van xin nhưng vẫn bị chém'
Anh Quang kể tối hôm đó gia đình đi ngủ sớm như thường lệ. Rạng sáng, anh tỉnh giấc vì tiếng động lớn từ phía nhà hàng xóm rồi nghe nhiều tiếng động trên mái tôn.
Anh ra hiên hỏi thì được hàng xóm nói có người lạ ở phía trên nên lập tức quay vào khóa cửa.
Khi lên tầng kiểm tra, anh phát hiện một nam thanh niên đã ở trong nhà. Anh chạy xuống bếp lấy dao nhưng chưa kịp làm gì thì người này lao tới tấn công.
"Chưa kịp làm gì thì người này đã lao vào đâm chém tôi loạn xạ", anh kể.
Hai bên giằng co trong nhà. Anh Quang sau đó gọi vợ mở cửa để chạy ra ngoài kêu cứu.
Chạy được khoảng 15 m, anh bị Đức Anh đuổi kịp và tiếp tục tấn công cho đến khi gục xuống đường. "Tôi cầu xin, van xin nhưng hắn vẫn chém", anh Quang kể.

Khu vực ban công nhà anh Nguyễn Viết Quang - nơi Nguyễn Đức Anh đột nhập. Ảnh: Phạm Hải
Truyền 20 đơn vị máu để cứu nạn nhân
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, khi được đưa vào cấp cứu, anh Quang mất rất nhiều máu, huyết áp bằng 0. Vết thương nặng nhất ở cánh tay khiến động mạch bị đứt, cánh tay gần như đứt lìa.
Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động êkíp phẫu thuật và sử dụng 20 đơn vị máu để cứu bệnh nhân. Hiện, anh Quang đã qua cơn nguy kịch và đang được hồi sức.
Bác sĩ Nguyễn Đình Lợi, phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, cho biết ngoài tổn thương nghiêm trọng ở cánh tay trái, bệnh nhân còn bị thương ở vùng đầu, mắt, miệng, cổ, ngực và bụng nhưng mức độ không quá nặng.
"Khi bệnh nhân nhập viện, chúng tôi từng nghĩ khó cứu được vì vết thương quá nặng, nhưng êkíp quyết tâm giành lại sự sống cho nạn nhân", bác sĩ Lợi nói.

Nguyễn Đức Anh bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Thái Hà
Sát hại cả nhà nạn nhân để bịt đầu mối
Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Chiều 2/9, nam thanh niên nhậu cùng khoảng 7 người bạn tại nhà một người ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta nói về việc bị bạn gái chia tay và sẽ tìm cách trả thù nhưng được mọi người can ngăn.
Sau đó, Đức Anh đến nhà bạn gái cũ nhưng không vào được nên trèo sang nhà anh Quang ở sát bên, đột nhập, tìm cách qua nhà cô gái.
Khi hắn mở cửa tầng hai đi xuống tầng trệt, anh Quang phát hiện, tri hô liền dùng dao tấn công chủ nhà. Anh Quang chạy ra phía sau lấy dao chống trả nhưng làm rơi. Đức Anh tiếp tục đuổi chém khiến anh bị thương nặng. Khi anh Quang mở cửa chạy ra đường kêu cứu, bị can đuổi theo, tiếp tục tấn công đến khi nạn nhân gục cách cổng nhà khoảng 15 m.
Đức Anh sau đó quay vào nhà, chốt cổng. Cơ quan điều tra xác định bị can tiếp tục tìm những người trong nhà để sát hại nhằm bịt đầu mối, khiến vợ anh Quang cùng hai con tử vong.
Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa và bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 4/9, gia đình đưa thi thể 3 mẹ con chị Hồ Thị Mai về quê Nghệ An an táng. Ảnh: Thái Hà
Phước Tuấn - Phạm Hải
Theo VnExpress (Đăng 4/9/2026, 18:33)
