Phi thường: Tìm thấy người đàn ông sống sót sau khi mất tích trên biển nhờ bám vào nắp thùng đá

Sau khi thuyền bị sóng lớn lật chìm ngoài khơi, người đàn ông đã phải lênh đênh nhiều giờ trên biển. Ông may mắn sống sót nhờ bám vào nắp thùng đá cho đến khi được một tàu du lịch phát hiện và đưa lên.

Phi thường: Tìm thấy người đàn ông sống sót sau khi mất tích trên biển nhờ bám vào nắp thùng đá

Khoảng 5h chiều 1/9, một tàu du lịch đang di chuyển gần khu vực "Shark Point" ngoài khơi tỉnh Phang Nga phát hiện một người đàn ông trôi nổi trên mặt biển. Sau đó, thủy thủ đoàn xác định đây là ngư dân Wah Yop, người đã mất tích trên biển nhiều giờ sau khi thuyền bị chìm.

Sau nhiều giờ mất tịch, người đàn ông được thuyền du lịch phát hiện trôi nổi trên mặt biển. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, ông Wah Yop sử dụng một chiếc thuyền đuôi dài để đi đánh cá gần đảo Koh Yao Yai. Sau khi thu hoạch cá, ông cho số cá đánh bắt được vào một thùng đá lớn màu đỏ rồi điều khiển thuyền về phía mũi Laem Lan, nơi có các cộng đồng ngư dân sinh sống.

Tuy nhiên, hành trình trở về gặp sự cố khi biển xuất hiện những con sóng lớn. Chiếc thuyền bị lật, sau đó chìm xuống nước.

Trong tình huống nguy hiểm, ông Wah Yop đã tìm cách giữ mình nổi bằng cách bám vào phần nắp nhựa của thùng đá. Vật dụng vốn được dùng để bảo quản cá lúc này trở thành phao cứu sinh giúp ông chống chọi giữa biển.

Theo thông tin được công bố, ngư dân này đã trôi dạt khoảng 4-5 giờ trước khi được phát hiện.

Thời điêm được cứu, người đàn ông đang bám vào nắp thùng đá. (Ảnh cắt từ video).

Tao Satith, thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu du lịch, cho biết khoảnh khắc phát hiện Wah Yop khá bất ngờ. Vật thể nổi trên mặt nước ban đầu khiến những người trên tàu không nghĩ đó là một người.

Anh kể: *"Hôm đó trên tàu có khoảng 60 người, bao gồm cả khách hàng của chúng tôi.

Trong khi đang đi thuyền, thuyền trưởng là người phát hiện ra người đàn ông lớn tuổi đang trôi nổi trên mặt nước. Lúc đầu, chúng tôi không biết đó là gì. Thuyền trưởng nghĩ đó là một lá cờ, nhưng khi đến gần hơn, chúng tôi nhận ra đó là một người.

Tôi không biết tên thật của ông ấy, mọi người gọi ông ấy là "Wah Yop". Thủy thủ đoàn đã cùng nhau kéo người đàn ông lên thuyền. Khách hàng cũng giúp đỡ bằng cách mang thức ăn và đồ ăn nhẹ cho ông ấy".*

Ngay sau khi xác định có người gặp nạn, thủy thủ đoàn ném phao cứu sinh xuống biển để Wah Yop bám vào. Sau đó, họ phối hợp kéo ông lên tàu.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ đưa người đàn ông sang một chiếc thuyền đuôi dài tại Koh Khai Nok, thuộc tỉnh Phang Nga. Từ đây, ông có thể trở về nhà.

Lực lượng cứu hộ đưa người đàn ông may mắn sống sót về bờ.

Cảnh báo nguy hiểm khi biển động

Sự việc xảy ra trong thời điểm Thái Lan đang bước vào mùa mưa. Đây là giai đoạn điều kiện trên biển có thể trở nên nguy hiểm do sóng lớn và dòng chảy mạnh, đặc biệt ở các vùng ven bờ.

Trước những nguy cơ này, nhà chức trách Thái Lan sử dụng cờ đỏ tại các bãi biển để cảnh báo người dân và du khách về tình trạng biển nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo không xuống nước khi điều kiện không an toàn.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 04/9/2026 | 15h29)