Nghẹn ngào: Giờ phút tiễn đưa 3 mẹ con trong vụ thảm án ở Đồng Nai về quê nhà an táng

Chiều 4/9, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp lặng người trong lễ tiễn đưa chị H.T.M. cùng hai con về Nghệ An. Hai chiếc xe chở linh cữu rời Đồng Nai giữa tiếng khóc của những người ở lại.

Nghẹn ngào: Giờ phút tiễn đưa 3 mẹ con trong vụ thảm án ở Đồng Nai về quê nhà an táng

Khoảng 14h ngày 4/9, hai xe chở linh cữu chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) rời nơi tổ chức tang lễ tại Đồng Nai để về Nghệ An. Trước đó khoảng một giờ, xe từ Nghệ An vào đến nơi, chuẩn bị đưa thi thể các nạn nhân về quê.

Lễ tang đầy nước mắt của người thân bên linh cữu các nạn nhân trong vụ thảm án ở Đồng Nai.
Ai cũng xót xa trước sự ra đi của 3 mẹ con chị M. 

Người thân, hàng xóm và đồng nghiệp của chị M. cũng có mặt để thắp hương, tiễn biệt ba mẹ con. Sau thời gian tổ chức tang lễ tại Đồng Nai, gia đình quyết định đưa các nạn nhân về quê nhà ở Nghệ An để an táng.

Vụ việc khiến những người sống gần gia đình chị M. bàng hoàng. Nhiều người có mặt tại tang lễ chia sẻ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người mẹ cùng hai con nhỏ.

Chiếc xe chở linh cữu các nạn nhân từ Đồng Nai về quê nhà Nghệ An.

Đến thời điểm xe khởi hành, người thân đứng tiễn hai bên đường. Hai xe chở linh cữu sau đó rời Đồng Nai, bắt đầu hành trình đưa 3 mẹ con về quê.

Nhiều người dân cũng không khỏi tiếc thương cho 3 mẹ con chị M.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khoảng 1h45 ngày 3/9 tại khu vực phường Hố Nai, TP Đồng Nai. Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) được xác định là người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trước đó, Đức Anh có mâu thuẫn tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi).

Sau khi uống rượu, Đức Anh mang theo dao đến nhà P.A. Khi đến nơi, do cửa nhà đóng, đối tượng trèo lên mái và tìm cách tiếp cận bên trong qua khu vực giếng trời.

Bố của P.A. phát hiện sự việc và yêu cầu Đức Anh rời đi. Người này đồng thời thông báo đã gọi công an. Tuy nhiên, Đức Anh vẫn đe dọa những người trong nhà. Gia đình P.A. sau đó khóa cửa, tìm cách ngăn đối tượng tiếp cận và báo lực lượng chức năng.

Không vào được nhà P.A., Đức Anh di chuyển sang căn nhà liền kề của anh Nguyễn Viết Quang. Tại đây, Đức Anh tiếp tục tìm cách đột nhập từ mái nhà. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công anh Quang.

Anh Quang chạy xuống khu vực bếp lấy dao chống trả rồi bỏ chạy ra ngoài. Đức Anh tiếp tục đuổi theo, sau đó quay trở lại căn nhà.

Sau khi quay lại, Đức Anh tấn công chị H.T.M. và hai con nhỏ. Hậu quả, chị M. cùng hai con là N.T.H. và N.N.H. tử vong. Anh Nguyễn Viết Quang bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị thương và điều tra nguyên nhân.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh - Kẻ gây ra vụ thảm án. (Ảnh: CA).

Theo thông tin ban đầu, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm giữa Đức Anh và P.A. Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc đã khiến 3 mẹ con trong gia đình không liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn này tử vong.

Chiều 4/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, linh cữu 3 mẹ con được đưa về Nghệ An. Người thân, hàng xóm và đồng nghiệp có mặt để tiễn các nạn nhân trước khi xe rời Đồng Nai.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 04/9/2026 | 16h50)