Quặn lòng câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của nạn nhân duy nhất sống sót sau thả:m á:n ở Đồng Nai

Em gái nạn nhân cuối cùng sống sót sau thả.m á.n ở Đồng Nai nghẹn ngào: “Nỗi đau này, chắc em vượt qua không được”.

Từ tối 3/9 đến sáng 4/9, căn nhà gia đình anh N.V.Q. ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai đông người đến viếng chị H.T.M. cùng 2 con. Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp lặng lẽ phụ giúp gia đình lo tang lễ cho chị H.T.M. cùng 2 con sau vụ thả.m á.n xảy ra rạng sáng 3/9.

Trên trang cá nhân, chị Huyền - em gái nạn nhân cuối cùng còn sống sót sau vụ thảm án ở Đồng Nai - nghẹn ngào chia sẻ về mấ.t mát của gia đình. Nguyên văn dòng trạng thái như sau: 

"Nỗi đau này, chắc em vượt qua không được.

Nhà mình chỉ mỗi 2 anh em ta làm ăn xa.

Đến nơi, mình em nhìn 3 người nằm đó, em không biết diễn tả làm sao. Em không dám xem, chỉ dám hỏi công an: 2 cháu ra đi có nhẹ nhàng không?

Chú công an chỉ nói: đã cố gắng khâ.u thẩm mỹ nhất cho cháu lành lặn...

Tưởng chỉ là vết c.h.é.m, đâu ai ngờ man rợ á.c q.u.ỷ.

Ngọc Hà bằng tuổi Happi, mới tuần trước 2 chị em còn ăn chung cái bánh chocolate mà. Còn ăn chung nồi cháo mẹ Mai nấu mà.

Anh Hiệp, anh đẹp trai, ngoan, hiền ơi là hiền. Lúc nào cũng tủm tỉm cười. Mới tháng trước O còn đưa anh Hiệp về quê nghỉ hè với ông bà mà.

Chị Mai à, lâu nay em mải làm ăn, ở trên quận 1 hơi xa, chỉ thấy anh chị thi thoảng lên em, còn em thì không xuống được. Giờ em mới chuyển nhà về gần đây. Mới tuần trước, chị còn nói giờ ở gần rồi, cuối tuần đưa Happi xuống đây anh chị trông cho, để đi đâu làm gì thì làm mà.

Em mừng quá vì cuối cùng cũng được ở gần anh em họ hàng.

Anh Quang tỉnh, lúc chưa nói được, anh viết ra hiệu ở tay chị Vân ý hỏi 3 mẹ con sao. C Vân nói: Không sao, công an đến rồi.

ỔN CẢ RỒI!

Anh đâu biết rằng, là cả nhà vào lo hậu sự cho 3 mẹ con "ỔN CẢ RỒI!"

Lúc nói chuyện được, anh cứ hỏi 3 mẹ con sao rồi có tỉnh không. Chỉ dám nói là mỗi chị Mai bị nhẹ xíu thôi. 2 đứa không sao.

Rồi mai mốt anh sống giữa đời này sao nổi.

Cả nhà hiền ơi là hiền như vậy..."

Người cha 72 tuổi từ Nghệ An vào Đồng Nai lo hậu sự

Ông Viện là cha ru.ột anh Q. Sau khi nhận tin dữ, ông cùng người thân tức tốc từ Nghệ An vào Đồng Nai. Đầu quấn khăn tang, người cha 72 tuổi nhiều lần lau nước mắt. Những đứa cháu mới hè rồi còn về quê chơi với ông bà. Nay ông phải đưa các cháu trở về trong những chiếc quan tài. Ông kể mùa hè vừa qua, 2 cháu còn về quê chơi với ông bà. Sau đó, con dâu đưa các con trở lại Đồng Nai. Gia đình dự định sau lễ 2/9 sẽ gặp lại nhau.

“Tối hôm trước bà còn gọi mẹ các cháu, dự tính sau 2/9 vô với con cháu. Ai ngờ lại vậy”, ông Viện nghẹn ngào.

Người cha già càng đau đớn khi con trai cũng đang nằm viện. Anh Q. bị thương nặng trong vụ án mạng ở Đồng Nai và được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tình hình anh Q. đã qua cơn ngu.y kị.ch nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị.

Gia đình ông Viện dự kiến đưa chị M. cùng 2 cháu về Nghệ An bằng 2 xe, xuất phát chiều 4/9. Hành trình kéo dài khoảng 20 tiếng. Ba mẹ con sẽ được an táng tại quê nhà.

“Nguyện vọng của gia đình là đưa linh cữu con dâu và 2 cháu về quê Nghệ An để lo hậu sự theo phong tục của tổ tiên”, ông Viện nói.

Ở quê nhà, người thân cũng đang chờ đón 3 thành viên của gia đình trở về. Nhưng lần trở về này là cuộc chia ly không ai mong muốn.

Hàng xóm bàng hoàng sau vụ á.n mạ.ng

Tại ấp Bùi Chu, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ á.n mạ.ng xảy ra rạng sáng 3/9. Theo Công an TP Đồng Nai, khoảng 1h45, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai) mang da.o tìm đến nhà một cô gái 17 tuổi ở gần nhà gia đình anh Q.

Không vào được nhà cô gái, nghi phạm trèo qua mái nhà anh Q. Khi bị phát hiện, người này tấ.n cô.ng anh Q. Người chồng chạy ra ngoài nhưng tiếp tục bị tru.y đu.ổi và bị thương. Nghi phạm sau đó quay lại nhà và t.ấn c.ông chị M. cùng 2 con. Chị M. và 2 cháu không qua khỏi.

Công an TP Đồng Nai cho biết bước đầu nghi phạm khai nhận không quen biết, không có mâ.u thuẫ.n với gia đình các nạn nhân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Người dân sống quanh khu vực cho biết gia đình anh Q. chuyển đến đây sinh sống từ khoảng năm 2019. Hai vợ chồng đều làm việc tại công ty, cuộc sống ổn định. Ông Đậu Văn Tú, hàng xóm cách nhà nạn nhân vài căn, cho biết gia đình anh Q. sống hiền lành và được bà con quý mến.

“Ở xóm, mỗi khi làm đường hay có công việc chung, anh Q. đều đứng ra vận động mọi người cùng tham gia”, ông Tú kể.

Một đồng nghiệp cũ của chị M. cũng không tin người phụ nữ từng làm kế toán lại ra đi đột ngột.

“Cố bé tốt lắm, hay cười, thỉnh thoảng còn mua nước cho mọi người uống. Gần đây 2 chị em còn nhắn tin với nhau mà. Nghe tin em nó mất mà không tin nổi”, người này nói.

Chiều 3/9, lãnh đạo Công an TP Đồng Nai cùng chính quyền xã Bình Minh đến thăm hỏi, động viên gia đình. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trong căn nhà nhỏ, di ảnh 3 mẹ con đặt cạnh nhau. Người thân lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến xe đưa họ về Nghệ An.

Còn ông Viện, người cha từ Nghệ An vào Đồng Nai, chỉ mong con trai sớm bình phục để có thể cùng gia đình vượt qua mấ.t mát quá lớn này.

Tác giả: Bảo Thoa

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 04/09/2026| 11:04)