Tắt sạch điện, công tơ vẫn nảy số vù vù: Chàng trai phát hiện bí mật của chủ nhà trọ sau 9 năm
Sau gần một thập kỷ sống trong căn nhà thuê, nam thanh niên bất ngờ phát hiện công tơ điện vẫn tăng dù đã ngắt toàn bộ thiết bị. Kiểm tra hệ thống dây dẫn, anh mới biết điện tầng 3 được đấu chung vào công tơ của gia đình mình.
Hóa đơn điện cao bất thường suốt nhiều năm
Tháng 7/2025, anh Hàn, một người lao động tại Quảng Đông (Trung Quốc), quyết định ở nhà một buổi tối thay vì đi làm để tìm hiểu nguyên nhân khiến tiền điện của gia đình liên tục tăng cao.
Sau khi lần lượt tắt tất cả thiết bị điện trong nhà, anh đi kiểm tra công tơ. Trái với suy nghĩ thông thường, chỉ số trên công tơ vẫn tiếp tục tăng nhanh dù trong nhà không còn thiết bị nào hoạt động.
Phát hiện bất thường, anh bắt đầu rà soát lại hệ thống điện của căn nhà mà gia đình đã thuê gần 10 năm. Những gì được tìm thấy sau đó khiến anh cho rằng khoản tiền điện lớn mình đã thanh toán trong nhiều năm có thể liên quan đến lượng điện tiêu thụ của một căn hộ khác.
Anh Hàn thuê tầng 2 của một căn nhà tự xây trên đường Sa Lãng Nhạc Hòa, khu Tây, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông từ tháng 2/2016. Diện tích căn nhà hơn 60m2, gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách.
Thời điểm mới thuê, gia đình anh trả 700 NDT mỗi tháng (khoảng 2,5 triệu đồng), trong khi giá điện được tính 1 NDT/kWh (khoảng 3.500 đồng/kWh).
Ban đầu, anh không quá nghi ngờ khi hóa đơn điện ở mức cao vì gia đình thường xuyên sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài khiến anh ngày càng chú ý.
“Điều hòa đã thay tới 3 cái, tiền điện có lúc còn cao hơn cả tiền thuê nhà”, anh Hàn kể.
Trong gần 10 năm sinh sống tại đây, anh ước tính tổng số tiền thuê nhà cùng điện nước đã lên tới hơn 100.000-200.000 NDT (khoảng 350-700 triệu đồng). Trong đó, riêng tiền điện vào khoảng 80.000-90.000 NDT, tương đương 280-315 triệu đồng.
Mức chi phí này khiến anh không ít lần thắc mắc nhưng chưa thể tìm được nguyên nhân cụ thể.
Phát hiện điện tầng 3 dùng chung công tơ
Tối 17/7/2025, anh Hàn quyết định tự kiểm tra. Anh ngắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà rồi quan sát công tơ. Dù căn nhà không sử dụng điện, công tơ vẫn hoạt động và chỉ số tiếp tục tăng. Cho rằng hệ thống điện có thể gặp vấn đề, anh lập tức tìm một thợ điện chuyên nghiệp đến kiểm tra.
Qua rà soát đường dây, người thợ phát hiện một chi tiết bất thường: hệ thống điện của tầng 3 được đấu vào công tơ điện của tầng 2.
Như vậy, lượng điện mà người ở tầng 3 sử dụng có thể được cộng vào số điện của gia đình anh Hàn. Đây được cho là nguyên nhân khiến hóa đơn điện của gia đình anh luôn ở mức cao trong thời gian dài.
Sự việc càng gây chú ý khi phía chủ nhà cũng nhanh chóng cử người đến hiện trường. Người này sau đó tháo các đường dây liên quan.
Anh Hàn dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình này.
“Tôi đã quay video. Bằng chứng rõ ràng như vậy mà ông ấy vẫn chối, nói không biết chuyện gì xảy ra”, anh Hàn kể.
Theo anh, nếu lượng điện phát sinh trong nhiều năm thực sự bao gồm phần tiêu thụ của tầng 3, số tiền gia đình anh phải trả thay có thể lên tới 80.000-90.000 NDT (khoảng 280-315 triệu đồng).
Người thuê gặp khó khăn vẫn phải trả tiền điện cao
Anh Hàn cho biết mình đến Trung Sơn, Quảng Đông cùng gia đình làm việc từ năm 16 tuổi. Trước đây, anh từng kinh doanh điện thoại cũ với thu nhập khoảng 4.000-5.000 NDT/tháng (14-17,5 triệu đồng). Hiện anh làm công việc bốc vác.
“Mỗi tháng tôi kiếm được vài nghìn NDT, đều là tiền vất vả kiếm được”, anh nói.
Gia đình anh còn phải lo chi phí điều trị cho mẹ mắc u não, khiến khoản tiền tích lũy gần như không còn. Anh và vợ đã kết hôn nhiều năm nhưng vì áp lực kinh tế nên vẫn chưa có con.
Trong khi đó, tiền điện hàng tháng của gia đình thường dao động 500-600 NDT (1,75-2,1 triệu đồng), thậm chí có tháng vượt 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng).
Điều khiến anh càng nghi ngờ là ngay cả những thời điểm cả gia đình về quê ăn Tết, căn nhà hầu như không sử dụng điện, hóa đơn vẫn phát sinh khoảng 200-300 NDT (700.000-1 triệu đồng).
Anh từng nhiều lần tranh luận với chủ nhà về vấn đề này. Tuy nhiên, phía chủ nhà luôn khẳng định công tơ điện không có bất thường. Sau khi phát hiện hệ thống dây dẫn, anh Hàn cho rằng những nghi ngờ kéo dài nhiều năm của mình đã có cơ sở.
Chủ nhà đồng ý bồi thường nhưng không nhận sai
Sau khi phát hiện sự việc, anh Hàn trình báo cảnh sát do chủ nhà không chấp nhận trách nhiệm.
Qua quá trình hòa giải tại đồn cảnh sát, chủ nhà cuối cùng đồng ý trả cho anh 15.000 NDT, tương đương khoảng 52,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, anh Hàn cho rằng khoản bồi thường này vẫn thấp hơn rất nhiều so với số tiền điện mà anh ước tính đã phải chi trả trong suốt thời gian thuê nhà.
Đáng chú ý, dù đồng ý bồi thường, phía chủ nhà vẫn không thừa nhận hành vi trộm điện. Người này cũng không trả lời khi truyền thông liên hệ.
Sau sự việc, anh Hàn quyết định chấm dứt việc thuê căn nhà đã gắn bó 9 năm. Anh đồng thời đưa câu chuyện lên mạng xã hội, mong muốn cảnh báo những người có ý định thuê nhà về việc kiểm tra kỹ hệ thống điện và các khoản chi phí trước khi quyết định gắn bó lâu dài.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 11/8/2026 | 9h16)
