Định mệnh nghiệt ngã từ sai sót y khoa: Bị cho thở bằng "khí cười" thay vì oxy, bé sơ sinh tử vong thương tâm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Bé trai tử vong chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi chào đời do bị cho thở bằng "khí cười" dùng để gây mê thay vì khí oxy tại bệnh viện.

Báo Đời sống Pháp luật ngày 10/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Định mệnh nghiệt ngã từ sai sót y khoa: Bị cho thở bằng "khí cười" thay vì oxy, bé sơ sinh tử vong thương tâm" cùng nội dung như sau: 

Ngày 13/07/2016, bé John Ghanem chào đời tại Bệnh viện Bankstown-Lidcombe, Australia và qua đời chỉ 57 phút sau đó. Nhưng đến ngày 21/7, khi cô Sonya Ghanem, mẹ của cậu bé, tỉnh lại sau ca sinh mổ khẩn cấp và không còn chịu ảnh hưởng của thuốc gây mê, bệnh viện mới thông báo tin dữ cho gia đình.            

Nhân viên bệnh viện thừa nhận rằng John Ghanem đã bị cung cấp nhầm khí nitrous oxide có công thức hóa học là N20 (khí cười) thay vì khí oxy. Cả hai chất khí này đều không màu, không mùi, và cùng được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, nitrous oxide chỉ thường được dùng trong gây mê.

Bé trai tử vong sau gần 1 tiếng chào đời do bị cho thở bằng "khí cười" dùng để gây mê thay vì khí oxy. Ảnh minh họa: Independent

Bé trai tử vong sau gần 1 tiếng chào đời do bị cho thở bằng "khí cười" dùng để gây mê thay vì khí oxy. Ảnh minh họa: Independent

Một bệnh nhi khác chào đời tại bệnh viện này hồi tháng 6/2016 cũng gặp “tai nạn” tương tự, bị cung cấp nhầm khí nitrous oxide thay vì oxy, thời điểm đó vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Dù chiến thắng trước tử thần nhưng các bác sĩ quan ngại em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tàn tật vì sự nhầm lẫn này.

Theo điều tra, vụ việc thương tâm xảy ra vì hệ thống dẫn khí trong một phòng hồi sức dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện này đã bị lắp đặt sai. Ông Christopher Laurie Turner (58 tuổi), người được thuê để lắp đặt đường ống dẫn khí y tế tại bệnh viện sau đó đã bị kiện ra tòa với cáo buộc bất cẩn dẫn đến cái chết của bé John Ghanem.

Ông cũng bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng cho người khác do hành động bất cẩn đối với bệnh nhi còn lại trong vụ việc. Tuy nhiên, trong phiên tòa gần nhất vào tháng 9/2024, ông Turner đã tuyên bố không nhận tội đối với cả 2 cáo buộc tại tòa án quận Downing Centre ở Sydney. Vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử.

Tiếp đến, báo Dân trí ngày 11/03 cũng có bài đăng với thông tin: "Bé trai đi nhà trẻ, bị ô tô của một phụ huynh tông tử vong". Nội dung được báo đưa như sau:

Sáng 11/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục bị ô tô tông tử vong.

Theo đó, vào lúc hơn 7h ngày 10/3, bé trai 16 tháng tuổi được bố mẹ (ở xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh) đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục trong ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú.

Các cô giáo tại đây đã đón và tiếp nhận trông cháu bé. Lúc này, một nữ phụ huynh khác đi ô tô màu đỏ cũng chở con tới gửi tại cơ sở này.

Camera ghi lại sự việc cho thấy, lúc này bé trai 16 tháng tuổi bất ngờ chạy từ vỉa hè ra đường và bị ngã. Bé trai sau đó đứng lên, cách đầu ô tô của nữ phụ huynh nói trên khoảng 1m.

Cùng lúc đó, nữ phụ huynh không biết có cháu bé đứng phía trước nên nhấn ga cho xe di chuyển. Bé trai bị lọt dưới gầm ô tô, nhiều người thấy vậy hò hét thì tài xế mới dừng lại.

Những người có mặt tại đây chạy ra giải cứu bé trai, đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu.

"Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong vào khoảng 2h ngày 11/3", vị lãnh đạo thông tin.

Công an phường Trần Phú đã báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Hà Tĩnh và đang phối hợp điều tra, xử lý.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!