Đoàn du khách tố bị tài xế taxi "chặt chém" 1,5 triệu đồng cho đoạn đường chỉ vài trăm mét gần hồ Hoàn Kiếm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nhóm du khách bắt taxi từ 1 nhà hàng gần hồ Hoàn Kiếm, tài xế đi lòng vòng một đoạn đến phố Lò Sũ đã thu tiền cước phí 1,5 triệu đồng, dù chặng đường rất ngắn.

Ngày  01/07/2025 Đời sống pháp luật đưa tin "Đoàn du khách tố bị tài xế taxi "chặt chém" 1,5 triệu đồng cho đoạn đường chỉ vài trăm mét gần hồ Hoàn Kiếm". Nội dung chính như sau: 

Trưa 1/7, chị T.H cùng đại diện nhóm du khách đã có mặt tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) trình báo về vụ việc trên.

Thông tin du khách phản ánh với phiên dịch

Theo thông tin phản ánh, khoảng 18h30' chiều hôm qua (ngày 30/6), nhóm du khách người Philippines đến Hà Nội tham quan du lịch và đã thuê taxi đi từ 1 nhà hàng gần hồ Hoàn Kiếm đến ngã ba Lò Sũ - Lý Thái Tổ nhưng đã bị tài xế ăn chặn tiền triệu. Sự việc này được phiên dịch của nhóm du khách chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người hết sức bất bình về hành vi của tài xế.

"Chiếc taxi đã lừa chúng tôi và lấy 1.500.000 VND mà chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi đã nói địa điểm nhà hàng, nhưng tài xế lại đi một tuyến đường khác. Lý do được đưa ra là do trời mưa và đường một chiều. Nhưng thực ra địa điểm đó chỉ cách chỗ chúng tôi một đoạn ngắn. Ban đầu chúng tôi đang đi bộ đến nhà hàng ăn tối, nhưng bất ngờ trời mưa lớn nên chúng tôi quyết định gọi taxi. Tuy nhiên, không thể đặt xe được vì hầu hết các taxi đều đã hủy chuyến." – du khách gửi tin nhắn cho phiên dịch.

Theo bản đồ chỉ dẫn từ nhà hàng đến phố Lò Sũ chỉ khoảng 200m

Liên quan đến sự việc, trưa 1/7, theo ghi nhận của PV, một trong 5 du khách cùng chị T.H (phiên dịch viên) đang có mặt tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm để trình báo. Tại đây, cảnh sát đã hướng dẫn bị hại trình bày lời khai bằng tiếng Anh và phiên dịch tiếng Việt.

Khu vực khách được taxi xe cho xuống xe

Một cán bộ điều tra cho biết, ngay sau khi phát hiện thông tin trên chia sẻ lên mạng xã hội, tổ công tác đã vào cuộc xác minh, hiện lực lượng chức năng đang tập trung rà soát để làm rõ.

Ngày 17/6/2025, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ cuốc taxi 4,2 triệu đồng: Chuyện chưa biết về 'người hùng' giúp nạn nhân". Nội dung như sau:

23h, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, anh Xuân Trường chở Giàng Hồ và thím là Cư Mủa - hai nạn nhân người Lào Cai bị tài xế taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng ở Hà Nội - về quán cơm trong một con ngõ trên đường Hoàng Quốc Việt. 

Thấy chồng và mọi người mệt mỏi sau một ngày dài, vợ anh Trường tất bật dọn từng đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. 

Ngồi bên mâm cơm, chị Cư Mủa và cháu trai tỏ ra ngại ngùng, không dám động đũa. Vợ chồng anh Xuân Trường mở lời động viên: "Các em cứ ăn tự nhiên như ở nhà, công an sẽ vào cuộc tìm được tài xế taxi". 

Đến bây giờ, hai thím cháu không ngờ, từ cuộc gặp gỡ tình cờ trên cao tốc, anh Xuân Trường trở thành ân nhân của gia đình. 

Không sợ bị trả thù

Anh Trường kể, chiều 13/6, trên đường lái xe từ Hà Nội về Phú Thọ, hai vợ chồng tình cờ gặp chị Cư Mủa và cháu trai Giàng Hồ vất vả mang hành lý lỉnh kỉnh giữa trời nắng gắt tại khu vực đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cảm thương trước hoàn cảnh của hai người, anh quyết định dừng xe hỏi thăm.

"Lúc đó, hai thím cháu rất cảnh giác, tưởng tôi là đồng bọn với tài xế taxi vừa lừa họ 4,2 triệu đồng. Nghe tôi nói sẽ cho đi nhờ miễn phí, hai người mới đồng ý lên xe", anh Trường chia sẻ với phóng viên Dân trí. 

Toàn bộ kinh phí ăn ở, đi lại để xuống Hà Nội của chị Cư Mủa và cháu trai được gia đình anh Trường tài trợ miễn phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ô tô vừa đi được vài trăm mét, chị Cư Mủa bật khóc nức nở rồi kể lại sự việc ám ảnh. Do dính "bẫy lừa" đuổi theo xe khách đã rời bến, họ bị hai xe ôm thu 700.000 đồng và một tài xế taxi ép trả 4,2 triệu đồng. 

Thương tâm hơn, gia đình người phụ nữ này thuộc diện hộ nghèo ở xã Cao Sơn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Con gái bị bệnh nhược cơ vừa trải qua ca phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai vợ chồng xoay xở khắp nơi mới vay được 100 triệu đồng để đưa con xuống Hà Nội chữa trị. 

Nghe xong câu chuyện, anh Trường không khỏi bức xúc, quyết định chia sẻ lên mạng xã hội để cơ quan chức năng vào cuộc.

Nam tài xế không ngờ bài đăng được lan truyền nhanh chóng và nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Những ngày qua, cuộc sống của anh có một chút xáo trộn, vì nhận được hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày. 

"Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của tài xế. Một số nhà hảo tâm liên lạc, muốn biết thêm về hoàn cảnh để giúp đỡ gia đình Cư Mủa. Vài ngày trở lại đây, tôi thường làm việc đến 1h sáng, tranh thủ chợp mắt vài tiếng rồi lại thức dậy trả lời tin nhắn của cộng đồng mạng", anh Trường chia sẻ.

Nói về lý do quyết định giúp đỡ hai nạn nhân, anh nói điều day dứt nhất là vẻ khắc khổ, lam lũ in hằn trên gương mặt của hai người đến từ bản làng xa xôi.

"Nhiều người hỏi có sợ bị trả thù không, tôi khẳng định là không sợ. Nếu sợ, tôi đã không giúp. Không ai có thể làm ngơ trước hành vi bất lương của tài xế taxi. Nhìn họ đáng thương như vậy, ai nỡ lòng nào...", anh Trường nói.

Anh Trường cho biết, những ngày qua, cuộc sống của anh có một chút xáo trộn, vì nhận được hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày.  (Ảnh: Trần Thành Công).

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, một người tự xưng là thân nhân tài xế có nhắn tin, ngỏ ý trả lại tiền cho các nạn nhân. Tuy nhiên, anh không hồi đáp, vì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra. 

"Nếu gia đình tài xế trách móc vì tôi mà thân nhân vướng vòng lao lý, họ hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của các nạn nhân. Hành động của lái xe taxi đã đi ngược với lương tâm và đạo lý ở đời", anh Trường chia sẻ.

Mưu sinh bằng bán cơm văn phòng

Trở về nhà sau khi gặp hai thím cháu chị Cư Mủa, câu chuyện đau lòng ám ảnh trong lòng anh Trường. Đêm hôm đó, hai vợ chồng bàn bạc, quyết định tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở giúp các nạn nhân xuống Hà Nội, trình báo sự việc với cơ quan công an. 

"Tôi nghĩ cuộc gặp trên cao tốc là duyên. Nếu không có cuộc gặp đó, hai người vẫn có thể đón xe về nhà, nhưng câu chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng, chắc chắn sẽ còn có nạn nhân bị lừa lên chuyến xe của những tài xế bất lương", vị ân nhân nói. 

Anh Trường tất bật chuẩn bị món ăn phục vụ khách tại quán cơm (Ảnh: Trần Thành Công).

Được biết, anh Trường quê gốc ở Thái Bình. Trước dịch Covid-19, anh làm trong lĩnh vực vận tải. Hiện, người đàn ông này cùng vợ tập trung kinh doanh quán cơm bình dân được mở từ cách đây 10 năm. 

Ngoài công việc kinh doanh, anh Xuân Trường tâm niệm sống hướng thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

"Trên đường đi, tôi từng gặp không ít người rơi vào tình huống hoạn nạn. Nhận lại một lời cảm ơn chân thành, tôi càng cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa", anh Trường chia sẻ.

Ngày 16/6, anh Trường đã vào Bệnh viện Nhi Trung ương thăm cháu Giàng Thị S. - con gái của chị Cư Mủa.

Sau ca phẫu thuật, bé gái đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, với bệnh nhược cơ, cháu S. phải điều trị lâu dài. 

"Tôi động viên gia đình chăm sóc cho cháu sớm hồi phục. Cư Mủa và Giàng Hồ không phải lo lắng về sự việc bị tài xế taxi lừa. Tôi sẽ giúp họ cho đến khi mọi việc được sáng tỏ", anh thông tin. 

Bày tỏ cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của gia đình vị ân nhân, chị Cư Mủa chia sẻ: "Nếu không có anh Trường, chúng tôi không biết làm thế nào để trình báo với công an. Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn vợ chồng anh chị đã giúp đỡ rất tận tình những ngày qua". 

Liên quan đến tình hình chữa trị cho cháu Giàng Thị S. - con gái chị Cư Mủa - thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Toàn bộ chi phí điều trị của bé G.T.S bao gồm phẫu thuật, kỹ thuật cao đều đã được Quỹ Bảo hiểm y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm thông qua phòng Công tác xã hội của Bệnh viện hỗ trợ chi trả". 

Theo bệnh viện, bé nhập viện hôm 13/5 với các triệu chứng mệt mỏi, yếu cơ, khó đi lại. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở được, đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị nội khoa. 

Liên quan vụ 2 người dân vùng cao bị "chém" gần 5 triệu đồng tiền cước xe ôm và taxi ở Hà Nội, ngày 16/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và VKSND cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 điều tra, làm rõ vụ việc.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!