Phát hiện thi thể cả gia đình gồm 4 người trong bể nước, những uẩn khúc chưa được sáng tỏ
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng đây là một vụ tự tử tập thể. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Ngày 2 tháng 7 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Phát hiện thi thể cả gia đình gồm 4 người trong bể nước, những uẩn khúc chưa được sáng tỏ". Nội dung như sau:
Ngày 2/7, cảnh sát huyện Barmer (bang Rajasthan, Ấn Độ) cho biết vừa phát hiện thi thể của bốn thành viên trong một gia đình tại bể nước trong nhà, bao gồm người chồng, người vợ và hai con nhỏ. Vụ việc xảy ra tại làng Undu, thuộc khu vực Ramsar.
Thông tin ban đầu do ông Manaram Garg – Cảnh sát trưởng khu vực Ramsar cung cấp – cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng đây là một vụ tự tử tập thể. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cảnh sát huyện Barmer đã đăng tải thông tin về vụ việc trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), xác nhận danh tính nạn nhân là anh Shivlal cùng vợ và hai con. Được biết, anh Shivlal từng làm nghề thủ công mỹ nghệ tại thành phố Jaipur và chỉ mới trở về quê sinh sống khoảng hai tháng gần đây.
Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng và đặt ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân sâu xa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát, bao gồm cả Phó Giám đốc Cảnh sát huyện Barmer, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đội pháp y (FSL) và khám nghiệm hiện trường (MOB) cũng được điều động để hỗ trợ điều tra.
Hiện cảnh sát đang thu thập bằng chứng và lời khai từ người dân xung quanh để làm rõ xem đây có phải là vụ tự tử hay còn ẩn chứa những uẩn khúc khác. Gia đình bên ngoại của người vợ, hiện cư trú tại khu vực Baytu (quận Balotra), cũng đã được thông báo về sự việc.
Cảnh báo về sức khỏe tâm thần và lời nhắn gửi đến cộng đồng
Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và tinh thần. Những ai đang gặp khó khăn, khủng hoảng tâm lý không nên tự mình chịu đựng. Luôn có các tổ chức sẵn sàng hỗ trợ và lắng nghe.
Trước đó, ngày 24 tháng 11 năm 2024, báo Đời sống Pháp luật đã đăng tải thông tin với tiêu đề "Ám ảnh cái chết thương tâm của gia đình 4 người vượt biên qua Mỹ: Con trai chết cóng trong vòng tay cha, những di vật tìm thấy càng xót xa". Nội dung như sau:
Một gia đình Ấn Độ 4 người gồm Jagdish Patel (39 tuổi), Vaishailben Patel (37 tuổi) cùng các con là Vihangi (11 tuổi) và Dharkmik (3 tuổi) được phát hiện đã chết trên một cánh đồng dọc biên giới Mỹ - Canada vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, sau khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp tới - 40 độ F.
Những chi tiết mới về cái chết thương tâm của gia đình họ đã được công bố trong phiên toà xét xử 2 kẻ tổ chức vượt biên trái phép là Steve Stand và Harshkumar Patel.

Daniel Huguley, một nhân viên tình báo Biên phòng Mỹ, nhớ lại nỗi đau khi phát hiện đồ đạc của gia đình Patel bị chôn vùi trong một chiếc ba lô dưới tuyết.
“Điều đầu tiên tôi nhìn thấy… là chiếc tã” Daniel cho hay. Toà án cũng đã trình chiếu lại hình ảnh di vật của những người quá cố được tìm thấy như tã, khăn lau, găng tay cùng hai chiếc xe tải đồ chơi nhỏ. Người này cũng cho rằng, vẫn còn rất nhiều người mất tích trên cánh đồng giữa Manitoba và Minnesota.
Cảnh sát Canada cho biết sau đó đã tìm thấy thi thể của gia đình 4 người Ấn Độ này chỉ cách biên giới vài mét, một cậu bé đang nằm chết cóng trong vòng tay cha mình.
Shand và Harshkumar bị cáo buộc tham gia vào đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Những kẻ này đã đưa công dân Ấn Độ đến Canada bằng thị thực du học trước khi giúp họ vượt biên giới vào Mỹ.
Cả hai đều bị kết án vào ngày 22/11 vừa qua với tội danh âm mưu đưa người không phải công dân Mỹ vào nước Mỹ trái phép; âm mưu vận chuyển và cố gắng vận chuyển người nước ngoài vào Mỹ để kiếm lợi nhuận; hỗ trợ và tiếp tay cho việc vận chuyển người nước ngoài vào Mỹ.
Được biết, khi Shand đang lái xe chở những người này qua biên giới thì bị kẹt trong tuyết. Khi Troy Larson, người làm việc tại một nhà máy khí đốt gần đó, đến để hỗ trợ kéo chiếc xe lên thì Shand đã nói với anh ta rằng "họ sẽ đến thăm bạn bè ở Winnipeg".
Cánh đồng tuyết nơi các nạn nhân được tìm thấy đã tử vong
Larson đã đề nghị cho Shand và hai người khác sưởi ấm trong một tòa nhà gần đó, nhưng tài xế đã từ chối. Tuy nhiên, không bao lâu sau thì các nhân viên tuần tra biên giới đến hiện trường và phát hiện sự việc.
Nhân viên tuần tra biên giới Christopher Oliver cho biết câu chuyện của Stand bất hợp lý bởi, nhóm người này ở xa đường cao tốc chính, cùng với đó giấy phép, hộ chiếu, thị thực dành cho sinh viên không cho thấy họ đã nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ.
Ngay sau đó, Oliver nhận được cuộc gọi nói rằng đã tìm thấy một số người vượt biên ở một cánh đồng. Khi được hỏi liệu có thêm người nào nữa không, Shand đã nói không có.
Tuy nhiên sau đó, các đặc vụ khác đã tìm thấy năm người, bao gồm một người phụ nữ đã lạnh cóng và đang cố gắng giữ tỉnh táo. Huguley cũng tìm thấy ba lô của gia đình đồng thời mở rộng cuộc tìm kiếm những người di cư mất tích. Cuối cùng, thi thể gia đình 4 ngừoi Ấn Độ xấu số được tìm thấy đã chết cóng trong một cánh đồng gần đó.
Nhóm người di cư trái phép này đã gọi cho Fenil Patel - người bị cáo buộc điều hành đường dây buôn người - trước khi qua đời để tìm kiếm sự trợ giúp. “Fenil cho biết, hắn đã nói với nhóm người di cư rằng họ phải quay lại phía Canada bởi có thể họ sẽ bị bắt lại và sẽ cho người đến đón. Tuy nhiên, không có bất cứ ai đến giải cứu họ cả.”
Theo The Post, luật sư của Shand lập luận rằng anh ta chỉ là một tài xế taxi thường xuyên chở khách mà không biết rằng mình đang làm điều bất hợp pháp. Tuy nhiên, luận điệu này đã bị bác bỏ và khẳng định Shand là một phần của đường dây buôn bán người qua biên giới.
Fenil được cho là thu của công dân Ấn Độ 100.000 đô la (khoảng 2,5 tỷ đồng) để nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Sau khi xin được thị thực du học cho những người này, hắn sẽ đưa họ từ Toronto đến British Columbia và đưa tới Washington. Những người di cư được cấp điện thoại có hệ thống định vị để họ biết mình đang ở đâu khi vượt biên.
Tuy nhiên, ;ở đất và lũ lụt đã ngăn cản gia đình bốn người này đến Washington và thay vào đó, họ di chuyển qua Manitoba.
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 14.000 người Ấn Độ dọc biên giới Canada trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9). Theo một trung tâm nghiên cứu, ước tính có khoảng 725.000 người Ấn Độ đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ vào năm 2022.