0,5 giây tử thần: Hai con dao nhà bếp “từ trên trời" rơi xuống người đi xe máy
Hiện thủ phạm ném dao đang bị truy tìm.
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, báo Phụ nữ Thủ đô đăng tải bài viết với tiêu đề "0,5 giây tử thần: Hai con dao nhà bếp “từ trên trời" rơi xuống người đi xe máy". Nội dung như sau:
Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại một cửa hàng nước giải khát trên đường phố thuộc quận Hoa Khê, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Lúc đó, hai người đàn ông đang dỡ hàng từ một chiếc xe tải màu trắng. Một người đàn ông khác đeo ba lô, mặc áo thun trắng đang ngồi trên xe máy, còn một người phụ nữ đứng ở cửa hàng.
Đúng 16 giờ 58 phút 40 giây, camera giám sát ghi lại âm thanh lạ cùng hai con dao bầu rơi từ trên cao xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Một con dao rơi trúng chiếc xe tải, trong khi con dao còn lại rơi trúng xe máy rồi nảy xuống đất, suýt trúng người điều khiển xe máy. Người đàn ông hoảng hốt ôm đầu né tránh rồi nhìn lên phía trên. Một góc của con dao rơi xuống đất bị sứt mẻ.

Nữ chủ cửa hàng kể lại, bà đang làm việc trong quán thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Bà vội vàng chạy ra xem thì thấy hai con dao bầu nằm trên mặt đất. Một trong hai con dao đã rơi trúng chiếc xe máy đậu bên đường. Bà cho biết thêm: "Người đàn ông đi xe máy đã nhanh chóng ôm đầu né tránh, mặt mày tái mét. Thật sự rất đáng sợ, lúc đó tôi cũng run cả chân".
Cảnh sát Quý Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Họ khẳng định hành vi ném dao từ trên cao xuống là cực kỳ nguy hiểm và sẽ truy tìm thủ phạm thông qua camera giám sát khu vực. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân và nhân chứng cung cấp thông tin.
Luật sư Phùng Lập Hoa (Bắc Kinh) cho biết: "Nếu đúng như những gì đã xảy ra, người ném dao có thể bị truy tố. Việc ném đồ đạc, đặc biệt là vật cứng, sắc nhọn như dao từ trên cao xuống là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu trúng người". Ông Phùng Lập Hoa nhấn mạnh, theo luật hình sự Trung Quốc, hành vi ném vật gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản của người khác, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, thậm chí là tội giết người nếu nạn nhân tử vong.
Trước đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 2020, báo Phụ nữ Việt Nam cũng có bài viết tương tự với tiêu đề "Họa từ trên trời rơi xuống: Người đàn ông bị vật thể lạ rơi trúng khi đang đi trên đường để lại hiện trường khiến ai nhìn cũng sợ". Nội dung như sau:
Trang ETToday đưa tin ngày 16/5, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc khiến một người đàn ông bị thương nặng, hiện trường đầy vết máu khiến ai thấy cũng kinh hoàng.
Gần đây, khi người đàn ông họ Đặng chuẩn bị bước lên xe thì bất ngờ một con dao bếp bản to từ trên trời rơi xuống. Không may cho nạn nhân, con dao rơi trúng chân phải của anh và cắt nó thành 2 đoạn. Mọi người ở hiện trường đều rất hoảng loạn, trên mặt đất đầy vết máu. Sau khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán gân chân phải của nạn nhân họ Đặng đã bị đứt.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 9/5 anh Đặng đậu xe bên đường trước tòa nhà Hồng Phúc. Khoảng 10 giờ trưa, anh chuẩn bị bước lên xe để rời đi thì một con dao làm bếp cỡ to đột nhiên từ đâu rơi xuống trúng ngay chân phải của anh. Sự việc khiến anh Đặng gục xuống tại chỗ, máu chảy liên tục, con dao gãy thành 2 mảnh.
Nạn nhân kể lại: "Nếu lúc đó tôi tiến lên trước một chút thì có lẽ nó sẽ rơi trúng vào phần đầu".
Sau khi anh Đặng được người dân đưa vào bệnh viện, cảnh sát và quản lý tòa nhà đã lên các tầng trên của tòa nhà Hồng Phúc kiểm tra nhưng không một ai thừa nhận con dao đó là của mình. Tòa nhà cũng không được lắp đặt camera giám sát.
Anh Đặng tin rằng, dù không tìm thấy thủ phạm nhưng quản lý tòa nhà họ Vi phải chịu một phần trách nhiệm và thanh toán chi phí điều trị cho anh. Tuy nhiên, bà Vi đã gạt phăng đề xuất này, thủ phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì trước đó ban quản lý đã tuyên truyền về nội dung "Không ném đồ vật từ độ cao xuống" trong khu dân cư, không ai không biết về mức độ nguy hiểm của hành động này, chính vì thế họ phải tự chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.
Bà Vi nói: "Nếu đến cuối cùng cảnh sát không thể tìm được hung thủ thì tôi mong những người liên quan sẽ đưa cả công ty chủ sở hữu tòa nhà lẫn 14 hộ dân sống tại đây ra tòa".

Ngày 13/5, sau nhiều ngày điều tra, người dân sống tại phòng 630 đã chủ động liên lạc và thừa nhận con dao bếp là do cụ ông không cẩn thận làm rơi. Cụ ông đã rất sợ hãi nên không dám thừa nhận. Hiện tại người này đồng ý chi trả các khoản điều trị cho nạn nhân.
Tuy nhiên, ngoài chi phí y tế, nạn nhân còn yêu cầu đối phương thanh toán chi phí sửa chữa ô tô, phí chăm sóc điều dưỡng trong 5 ngày và phí nghỉ việc 3 tháng dưỡng thương; tổng số tiền là 40.000 NDT (hơn 131 triệu VND). Vì mức bồi thường quá cao, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.