Vừa ly hôn thì chồng cũ trúng số 20 tỷ, vợ lập tức gửi đơn kiện đòi 'chia phần' gây tranh cãi

Vừa mới ly hôn thì biết tin chồng trúng số, cô vợ đã ngay lập tức đâm đơn kiện để đòi chia một nửa giải thưởng.

Báo VTC ngày 20/04/2023 đưa thông tin với tiêu đề: Vừa ly hôn thì chồng cũ trúng số 20 tỷ, vợ lập tức đâm đơn kiện đòi "chia phần" gây tranh cãi. Với nội dung như sau: 

Vừa mới ly hôn thì biết tin chồng trúng số, cô vợ đã ngay lập tức đâm đơn kiện để đòi chia một nửa giải thưởng.

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta có thể chứng kiến những vụ án với những tình tiết khó tin, khiến nhiều người sửng sốt. Một số số đó là vụ kiện tung của một cặp vợ chồng ở quận Lương Bình, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Cặp đôi này vừa ly hôn thì người chồng trúng xổ số với giải thưởng lên tới hơn 573 vạn đô la Mỹ (khoảng 20 tỷ đồng). Ngay khi biết tin chồng trúng xổ số, cô vợ đã đệ đơn kiện để đòi chia sẻ nửa giải thưởng, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người dự đoán rằng người vợ sẽ thất bại trong kiện cáo, tuy nhiên kết quả cuối cùng từ tòa án lại khiến nhiều người bất ngờ.

Hai vợ chồng đã ly hôn thì vợ biết tin chồng trúng số qua một người bạn đến chúc mừng

Cặp vợ chồng được đề cập là anh Hùng Hải Đào và chị Viên Lệ. Sau 17 năm chung sống với nhiều sóng gió, hai người quyết định chia tay và đưa nhau ra tòa để ly hôn. Vì muốn giữ sự riêng tư nên sau khi ly hôn, cả hai đồng ý không công khai với nhiều người về tình trạng hiện tại của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chị Viên quyết định đi du lịch tại Vân Nam để tìm lại sự bình yên.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô bỗng chốc bị xáo trộn khi một người bạn gọi điện tới chúc mừng vợ chồng cô đã trúng độc đắc với giải thưởng 5.730.000 NDT (khoảng 20 tỷ đồng). Chị Viên ngạc nhiên khi nghe tin này vì vừa mới ly hôm vào hôm trước. Sau khi xác nhận lại thông tin từ chồng cũ, chị quyết định đòi chia nửa giải thưởng với anh. Tuy nhiên, khi anh không đồng ý, chị đã đệ đơn kiện chồng lên tòa án để giải quyết tranh chấp.

Vụ kiện đặc biệt này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người để lại bình luận cho rằng anh Hùng trúng giải độc đắc là điều may mắn, nhưng giờ lại dính tới kiện tụng như vậy. Thật không biết đây là phúc hay họa?

Tại tòa án, chị Viên cho biết rằng vé số trúng giải độc đắc được mua vào ngày 17/2, khi đó trên pháp lý cả hai vẫn là vợ chồng. Theo luật, số tiền trúng xổ số này được tính là tài sản chung của hai vợ chồng. Do đó, chị Viên hoàn toàn có quyền được nhận một nửa giải thưởng.

Anh Hùng đáp trả lại đơn kiện của vợ cũ rằng đây là tấm vé số mẹ anh nhờ mua, nên giải thưởng không phải là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, mẹ anh Hùng đã dùng số tiền chung của gia đình để mua vé số, do đó theo luật, chị Viên vẫn được hưởng một phần tư giải thưởng, khoảng 1.150.000 NDT (tương đương với khoảng 5 tỷ đồng). Tòa án tuyên án và chị Viên được hưởng một nửa số tiền giải thưởng.

Anh Hùng đáp trả lại đơn kiện của vợ cũ rằng đây là tấm vé số mẹ anh nhờ mua, nên giải thưởng không phải là tài sản chung của hai vợ chồng. 

Lần này, chị Viên đã đưa đầy đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng, chứng minh người mua vé số là anh Hùng. Anh Hùng đã làm nhiều việc để dồn tiền vào các trò cá độ may rủi và thường xuyên bỏ tiền để mua lô tô, xổ số, trong khi chị Viên đã đứng ra gánh vác gia đình trong suốt 17 năm qua. Vì lý do này, chị Viên đã kiên quyết ly hôn với chồng.

Sau khi điều tra và xác thực lại thông tin, tòa án thành phố Trùng Khánh đã xác nhận rằng vé số được anh Hùng mua khi cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Do đó, tòa án đã hủy bỏ phán quyết sơ thẩm và tuyên bố rằng một nửa số tiền giải thưởng sẽ thuộc về chị Viên.

Chị Viên đưa nhân chứng và bằng chứng cụ thể về việc chồng cũ là người mua xổ số (Ảnh: Netease)

Sau khi vụ kiện kết thúc, chị Viên đã đòi lại được một nửa số tiền giải thưởng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ đã tan vỡ và trở thành kẻ thù. Con gái của hai người cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi vì đứng ra làm chứng cho mẹ mà bị chỉ trích thậm tệ.

Cô bé từ một cô bé hoạt bát, vui vẻ và có thành tích học tập tốt, đã trở nên sợ hãi, e dè và không tự tin. Thành tích học tập của cô bé cũng giảm đi nghiêm trọng và cô bé đã thất bại trong kỳ thi xét tuyển vào cấp 3. Tương lai của cô bé có vẻ đang rơi vào một ngã rẽ khác. Câu chuyện đặc biệt này đã kết thúc nhưng để lại dư âm và suy nghĩ cho nhiều người.

Tiếp đến, báo Phụ nữ Việt Nam cũng có bài đăng với thông tin tương tự:Vừa ly hôn thì nhận tin chồng trúng xổ số 20 tỷ đồng, vợ lập tức quay lại "đòi phần". Nội dung được đưa như sau:

Vừa ly hôn thì nhận tin chồng trúng xổ số 20 tỷ đồng, vợ lập tức quay lại "đòi phần"
Ngay khi biết tin chồng trúng xổ số, cô vợ đã đâm đơn kiện đòi chia một nửa giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ.

rong cuộc sống có không ít những vụ án với tình tiết éo le khiến nhiều người sững sờ không dám tin nó có thật. Minh chứng phải kể đến vụ kiện với những tình tiết đầy bất ngờ của một đôi vợ chồng sống tại quận Lương Bình, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Được biết, cặp đôi này vừa ly hôn thì người chồng trúng xổ số độc đắc với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 573 vạn (khoảng 20 tỷ đồng). Ngay khi biết tin chồng trúng xổ số, cô vợ đã đâm đơn kiện đòi chia một nửa giải thưởng khiến mọi người ngỡ ngàng. Sự việc sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Có không ít người cho rằng người vợ chắc chắn sẽ thua kiện, tuy nhiên kết quả cuối cùng từ tòa án lại khiến nhiều người bất ngờ.

Kỳ án quanh ta: Trúng số phải hoạ?

Theo đó đôi vợ chồng được nhắc tới trong vụ việc kể trên là anh Hùng Hải Đào và chị Viên Lệ. Sau 17 năm có cuộc sống hôn nhân không mấy êm đềm, đôi vợ chồng kiên quyết đưa nhau ra tòa và ly hôn trong sự ấm ức của cả hai. Vì không muốn gây sự chú ý nên sau khi ly hôn hai vợ chồng đồng ý giữ im lặng và tạm thời không công bố thông tin với nhiều người.

Người vợ Viên Lệ ngay sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn đã quyết định thưởng cho bản thân chuyến du lịch tại Vân Nam. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ sang một trang mới thì đột nhiên một người bạn gọi điện tới hỏi thăm sau đó tíu tít chúc mừng vợ chồng cô. Chị Viên cảm thấy vô cùng bất ngờ nên đã hỏi lại xem có chuyện gì. Người bạn cho rằng cô nói đùa nên trêu rằng vợ chồng cô trúng độc đắc với giải thưởng 5.730.000 NDT (tương đương với khoảng 20 tỷ đồng) nên quên mất bạn bè rồi. Chị Viên vô cùng bất ngờ với thông tin này và nói rằng cả hai đã ly hôn hôm qua. Người bạn nghe vậy thì vội vàng cúp máy không nói thêm điều gì.

Dường như hiểu ra điều gì đó, ngay lập tức chị Viên quay trở lại Trùng Khánh đòi đối chất với chồng cũ. Sau khi xác nhận anh Hùng trúng xổ số độc đắc 5.730.000 NDT, chị kiên quyết đòi anh Hùng phải chia nửa giải thưởng cho mình. Khi anh Hùng kiên quyết không chịu đồng ý, chị Viên đã đâm đơn kiện chồng cũ ngay lập tức.

Vụ kiện đặc biệt này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người để lại bình luận cho rằng anh Hùng trúng giải độc đắc là điều may mắn, nhưng giờ lại dính tới kiện tụng như vậy. Thật không biết đây là phúc hay họa?

Vừa ly hôn thì nhận tin chồng trúng xổ số 20 tỷ đồng, vợ quay lại tuyên bố: Giao một nửa số tiền cho tôi! - Ảnh 1.
Vừa ly hôn thì nhận tin chồng trúng xổ số 20 tỷ, vợ tuyên bố: Một nửa số tiền đó là của tôi. Ảnh: Netease.

Phán quyết từ tòa: Trúng xổ số khi vừa ly hôn có phải chia đôi?

Tại tòa án, chị Viên cho biết, vé số trúng giải độc đắc mua vào ngày 17/2, khi đó trên pháp lý cả hai vẫn là vợ chồng. Theo luật, thì khoản tiền trúng xổ số này được tính là tài sản chung của hai vợ chồng. Do đó chị Viên hoàn toàn có quyền được nhận một nửa giải thưởng.

Đáp trả lại đơn kiện của vợ cũ, anh Hùng nói rằng đây là tấm vé số mẹ anh nhờ mua, nên giải thưởng không phải tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên mẹ anh Hùng dùng số tiền chung của gia đình mua vé số, nên theo luật chị Viên vẫn được hưởng một phần tư giải thưởng khoảng 1.150.000 NDT (khoảng 5 tỷ đồng). Sau khi tòa tuyên án, chị Viên vẫn kiên quyết không đồng ý và tiếp tục làm đơn kiện.

Lần này, chị Viên đã đưa đầy đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng, chứng minh người mua vé số chắc chắn là anh Hùng. Bởi vì anh Hùng là một con nghiện "đỏ đen" nên suốt 17 năm qua chị Viên luôn là người đứng ra gánh vác gia đình. Còn anh Hùng làm được bao nhiêu đều dồn hết cho những màn cá độ may rủi và thường xuyên bỏ tiền để mua lô tô, xổ số, còn thừa lại 1 khoản ít ỏi mới đưa cho chị Viên lo cho gia đình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chị Viên kiên quyết ly hôn với chồng.

Sau khi tiến hành điều tra xác thực lại thông tin, tòa án thành phố Trùng Khánh đã xác nhận vé số được anh Hùng mua khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Do đó, tòa án hủy bỏ lại phán quyết sơ thẩm và tuyên một nửa số tiền giải thưởng sẽ thuộc về chị Viên.

Tổng hợp