HLV Shin Tae-yong chỉ thẳng lý do U23 Indonesia thua Uzbekistan

HLV Shin Tae-yong thừa nhận U23 Indonesia gặp nhiều vấn đề trước Uzbekistan nên không có màn trình diễn tốt.

Đối đầu với đội bọng rất mạnh là Uzbekistan ở bán kết, U23 Indonesia đã không thể tạo được bất ngờ và chấp nhận trận thua với tỷ số 0-2. Không thể bước vào trận chung kết, thầy trò HLV Shin Tae-yong chưa đạt được thành tích giống U23 Việt Nam cách đây 6 năm.

Chia sẻ sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Uzbekistan, HLV Shin Tae-yong lý giải nguyên nhân thất bại: "Trước trận đấu, các cầu thủ rất lo lắng, điều đó đã ảnh hưởng đến phong độ và khiến họ chơi không tốt. Tình trạng này chưa từng thấy ở các trận đấu trước.

img-20240421-wa0035-1714438154.jpg
HLV Shin Tae-yong chưa thể đưa U23 Indonesia đến trận chung kết

Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ của các cầu thủ và các thành viên trong đội. U23 Uzbekistan đã chơi tốt. Có một số điều làm tôi thực sự quan tâm nhưng tôi không muốn nói về điều đó. U23 Indonesia vẫn còn cơ hội tham dự Olympic, vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận gặp U23 Iraq.

Tôi tin vào bản thân và các cầu thủ. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng mình sẽ đủ điều kiện tham dự Olympic. Tuy nhiên hiện tại, cầu thủ đang mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. U23 Indonesia vẫn còn trận đấu quan trọng vào ngày 2/5, vì vậy họ cần phải nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo".

img-20240430-wa0009-1714438194.jpg
U23 Indonesia vẫn còn 2 cơ hội dự Olympic dù thua Uzbekistan

Dù thua Uzbekistan nhưng U23 Indonesia vẫn còn đến 2 cơ hội tham dự Olympic Paris 2024. Đầu tiên ở trận tranh hạng 3, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ gặp U23 Iraq và nếu giành chiến thắng sẽ có vé trực tiếp để tham dự giải đấu. Ngay cả trong trường hợp thua cuộc, U23 Indonesia vẫn còn cơ hội thứ 2 khi đá thêm trận play-off với đại diện của châu Phi là Guinea.

Ngay trong lần đầu tiên được tham dự VCK U23 châu Á, HLV Shin Tae-yong đã giúp U23 Indonesia làm nên lịch sử khi trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất. Họ đang ở rất gần với việc trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên dự Olympic sau 52 năm qua.