Tiết kiệm được 31 tỷ sau 20 năm sống tằn tiện, một shipper bị lừa đảo sạch trong 6 ngày
Sau 6 lần chuyển khoản với tổng số tiền 7,89 triệu nhân dân tệ, anh Trần mới phát hiện mình đã rơi vào bẫy khi nhận được lời nói đầy bất thường từ đối phương.
Một tài xế Lalamove họ Trần ở huyện Hải Diễm, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa trình báo cảnh sát sau khi toàn bộ khoản tiền tiết kiệm gần 8 triệu nhân dân tệ bị chiếm đoạt. Số tiền này được anh tích góp trong hơn 20 năm từ công việc chở hàng và kinh doanh nhỏ lẻ.
Theo chuyên mục dân sinh "Hoàng kim nhãn 1818" của Đài truyền hình Chiết Giang, sự việc xảy ra vào tháng 5 năm nay. Trước đó, vào tháng 4, anh Trần nhận được cuộc gọi từ một người tự giới thiệu là nhân viên của một quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải và mời anh tham gia đầu tư chứng khoán.
Do vốn có ít mối quan hệ xã hội nên sau khoảng một tháng trao đổi, anh Trần dần giảm sự cảnh giác với đối phương. Đến tháng 5, người này đề nghị anh chuyển tiền sang một phần mềm chứng khoán khác với lý do mức phí giao dịch tại đây thấp hơn.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 19/5, anh Trần thực hiện 6 lần chuyển tiền vào tài khoản của một công ty lạ ở Thiểm Tây. Tổng số tiền lên tới 7,89 triệu nhân dân tệ.
Sau khi nhận được khoản tiền cuối cùng, đối tượng nói với anh Trần: "Cảm ơn anh, anh là khách hàng lớn nhất từ trước đến nay của tôi."
Đến lúc này, anh Trần bắt đầu nhận thấy dấu hiệu bất thường. Không lâu sau, ứng dụng chứng khoán bị đóng, trong khi tài khoản mạng xã hội của đối phương cũng bị tố cáo bất thường. Nhận ra mình đã mắc bẫy, anh lập tức đến cơ quan công an trình báo.
Trước khi bị lừa, anh Trần kiếm sống chủ yếu bằng nghề lái xe giao hàng, chở hàng. Những năm trước, anh từng làm tiểu thương kinh doanh phụ liệu may mặc và kiếm được khoảng 3-4 triệu nhân dân tệ. Cộng thêm khoản tiền lãi tích lũy từ ngân hàng, anh mới dành dụm được số tài sản gần 8 triệu nhân dân tệ.
Anh Trần có lối sống rất tiết kiệm, không hút thuốc, không uống rượu và không tụ tập. Hằng ngày, anh thường về nhà lúc 22h để ăn cơm nguội. Khi được hỏi về bộ quần áo đang mặc, anh nói: "Áo chắc chỉ hơn 6 tệ, quần 12, 13 tệ, giày là của con trai đi lại."
Anh Trần cũng chia sẻ: "Tiền là do chắt chiu từng chút một mà có, tiết kiệm thực ra cũng là một sở thích của một người. Có người thích lái xe sang, đeo đồng hồ hiệu, tôi chẳng thích gì cả."
Hiện cảnh sát đã lập án điều tra vụ việc. Qua sự việc, cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các số điện thoại nước ngoài và số ảo. Những trường hợp yêu cầu tải ứng dụng đầu tư bên ngoài cửa hàng ứng dụng chính thức hoặc đưa ra lời mời sử dụng "tài khoản an toàn nội bộ" đều là hành vi lừa đảo.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 24/08/2026 | 13:26)
