Ca sĩ Nguyễn Xuân Trung qua đời ở tuổi 48

Thông tin ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung đột ngột qua đời khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ.

Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thông báo ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung qua đời vào lúc 14h50 ngày 13/8/2026, hưởng dương 48 tuổi. Sự ra đi của nam ca sĩ để lại nhiều tiếc thương đối với gia đình, đồng nghiệp và các thế hệ học trò.

"Sự ra đi của thầy là một mất mát lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, các thế hệ học trò và Khoa Thanh nhạc - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội", đại diện khoa chia sẻ.

Đồng nghiệp tiếc thương nam ca sĩ

Theo thông báo, tang lễ ca sĩ Nguyễn Xuân Trung được tổ chức tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, từ 7h đến 8h ngày 16/8. Sau lễ viếng, gia đình đưa anh đi hỏa táng tại Thanh Trì, Hà Nội, sau đó an táng tại nghĩa trang ở Đông Anh, Hà Nội.

Ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ sự tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết. Anh cho biết mình và NSƯT Lương Huy đã chơi thân với Nguyễn Xuân Trung từ năm 1998. Những người bạn thân thường gọi anh bằng cái tên gần gũi "Trung Béo".

Trong ký ức của Tuấn Hiệp, Nguyễn Xuân Trung là "một nghệ sĩ có ý thức và tư duy hát nhạc nhẹ rất sớm của Hà Nội". Thông tin người anh thân thiết qua đời khiến nam ca sĩ không khỏi buồn và thương tiếc.

Ca sĩ opera Hiền Nguyễn Soprano cũng đăng lời nhắn dành cho Nguyễn Xuân Trung, nhớ lại những kỷ niệm gần đây của hai anh em.

"Trước lúc em đi Italia, hai anh em còn đi ăn cháo lòng, rồi anh dẫn em đi ăn chè nữa. Hẹn em về còn đi ăn, rồi hẹn em qua Italia cùng nhau đi thăm cô giáo mà anh ơi! Mới hôm nọ còn hỏi em 'Cô có khoẻ không?'. Thương anh vô cùng", Hiền Nguyễn Soprano viết.

Từng gây chú ý tại Vietnam's Got Talent

Nguyễn Xuân Trung sinh năm 1978, là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh công việc giảng dạy, anh từng có thời gian hoạt động nghệ thuật và được khán giả biết đến qua chương trình Vietnam's Got Talent.

Năm 2012, Nguyễn Xuân Trung tham gia Vietnam's Got Talent. Thời điểm đó, hình ảnh chàng trai có cân nặng khoảng 100kg đứng trên sân khấu và thể hiện ca khúc More than I can say với giọng hát truyền cảm từng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Phần trình diễn của anh cũng gây ấn tượng với ban giám khảo. NSƯT Thành Lộc từng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Nguyễn Xuân Trung.

“Giọng hát của bạn rất hay và bạn làm tôi nổi hết cả gai ốc lên. Tôi cứ tưởng mình bị cảm cúm nhưng không phải. Tôi phải kiểm soát lại mình và phát hiện rằng mình cần phải nhấn nút đồng ý thôi", NSƯT Thành Lộc nhận xét.

Ở vòng thi tiếp theo, Nguyễn Xuân Trung lựa chọn một ca khúc trữ tình, cho thấy màu sắc âm nhạc khác với phong cách trẻ trung, sôi động ở vòng trước.

Dù không giành được giải cao tại Vietnam's Got Talent 2012, phần thi của Nguyễn Xuân Trung vẫn để lại dấu ấn với khán giả. Hình ảnh một giảng viên có thân hình "ngoại cỡ" cùng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc từng trở thành một trong những tiết mục được nhiều người nhớ đến sau chương trình.

Sau cuộc thi, Nguyễn Xuân Trung không tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật hay tận dụng sự chú ý của truyền thông để phát triển hình ảnh cá nhân. Anh trở lại với công việc giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tiếp tục gắn bó với lĩnh vực thanh nhạc và các thế hệ học trò.

Sự ra đi của nam ca sĩ, giảng viên ở tuổi 48 khiến nhiều đồng nghiệp và học trò tiếc nuối. Những dấu ấn anh để lại không chỉ nằm ở các sân khấu từng xuất hiện mà còn trong quá trình giảng dạy, đào tạo và đồng hành cùng những người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Minh Tuyến

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/8/2026 | 14:41)