Giúp đỡ ông lão hơn 60 tuổi bất tỉnh, chủ quán phải bồi thường hơn 70 triệu đồng
Một chủ quán tại Trung Quốc đã hỗ trợ đưa một người đàn ông lớn tuổi đi cấp cứu sau khi ông này bất ngờ gục xuống trong quán. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông qua đời tại bệnh viện, gia đình lại yêu cầu chủ quán bồi thường 100.000 nhân dân tệ.
Vụ việc sau đó được đưa đến cơ quan chức năng để hòa giải và đang tiếp tục được cơ quan tư pháp địa phương xem xét.
Đỡ người gục xuống, chủ quán bị yêu cầu bồi thường
Ngày 23/8, một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở tỉnh Hồ Nam bước vào một quán chơi bài và ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần cửa. Chỉ hơn một phút sau, ông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường rồi gục xuống.
Theo anh Lý, con trai chủ quán, trong khoảng thời gian trước đó, mẹ anh không nói chuyện hay có bất kỳ tương tác nào với người đàn ông.
Khi phát hiện ông lão bất tỉnh, chủ quán đã đỡ ông ra bên ngoài, trong khi những người có mặt tại hiện trường gọi xe cấp cứu. Anh Lý cho biết khi đó có người đề nghị đưa ông ra ngoài để hít thở không khí.
Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu có mặt. Người đàn ông lúc này vẫn còn dấu hiệu sinh tồn nhưng đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Ông được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng sau đó qua đời. Theo thông tin được gia đình cung cấp, ông mắc nhiều bệnh nền, trong đó có tiểu đường và bệnh tim.
Sau sự việc, gia đình người đàn ông yêu cầu chủ quán bồi thường.

Từ 100.000 xuống còn 19.000 nhân dân tệ
Theo anh Lý, gia đình cho rằng ông lão gặp chuyện trong quán, trong khi chủ quán đã có hành động hỗ trợ nên phải chịu trách nhiệm.
Phía chủ quán ban đầu cho biết sẵn sàng hỗ trợ khoảng 2.000-3.000 nhân dân tệ với mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, gia đình người quá cố yêu cầu số tiền lên tới 100.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 380 triệu đồng.
Gia đình còn tuyên bố nếu chủ quán không đồng ý bồi thường, họ sẽ đưa thi thể người quá cố đến đặt trước cửa quán.
Hai bên sau đó hai lần đến đồn cảnh sát để thương lượng. Cuối cùng, số tiền bồi thường được thống nhất ở mức 19.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 70 triệu đồng.
Anh Lý cho biết sự việc khiến mẹ anh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, thường xuyên mất ngủ, chóng mặt và không ăn uống được. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, bố anh Lý đồng ý khoản bồi thường.
Phía đồn cảnh sát địa phương xác nhận hai bên đã hòa giải thành công và khoản tiền đã được thanh toán. Cơ quan này cũng cho biết nếu một trong hai bên không đồng ý với kết quả hòa giải, họ có thể khởi kiện dân sự để giải quyết.
Theo anh Lý, tối 23/8, cơ quan chức năng còn đề nghị hỗ trợ gia đình anh nhận lại khoản tiền đã bồi thường.
Ngày 24/8, Cục Tư pháp huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, cho biết đã vào cuộc để tìm hiểu và xử lý vụ việc.

Luật sư: Chưa thấy căn cứ cho rằng chủ quán phải bồi thường
Trao đổi với Qianjiang Video, luật sư Trương Kiến Tề thuộc Công ty Luật Ngũ Liên ở Chiết Giang cho rằng nguyên tắc cơ bản về trách nhiệm dân sự trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc là nếu một bên không có lỗi thì về nguyên tắc không phải chịu trách nhiệm bồi thường do hành vi xâm phạm quyền dân sự.
Theo luật sư, xét toàn bộ diễn biến được thông tin, người đàn ông không quen biết bước vào quán để nghỉ ngơi. Khi phát hiện ông có biểu hiện bất thường, chủ quán đã lập tức hỗ trợ và đưa ông ra ngoài chờ cấp cứu.
Trong quá trình này, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chủ quán có hành vi sai sót dẫn đến tình trạng của người đàn ông.
Chẳng hạn, không có thông tin cho thấy ông lão bị ngã do sàn quán trơn, hoặc bị người khác va phải khiến xảy ra sự cố. Vì vậy, luật sư nhận định hiện chưa có đủ căn cứ để xác định chủ quán có hành vi xâm phạm quyền dân sự, đồng thời cũng khó tìm thấy cơ sở pháp lý phù hợp cho yêu cầu bồi thường từ phía gia đình.
Vụ việc hiện đang được Cục Tư pháp huyện Kỳ Đông tiếp tục xem xét.
