Nữ diễn viên phim giờ vàng bị ô tô húc văng kẹt dưới gầm xe: Công bố đoạn camera toàn cảnh
Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ chi tiết về vụ tai nạn xe máy khiến cô bị hất văng, mắc kẹt dưới gầm ô tô và phải điều trị nhiều chấn thương. Sau biến cố, cô buộc phải rời một bộ phim nhưng sau đó bất ngờ nhận được lời mời đóng vai chính.
Một đoạn camera giám sát ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng của Nhan Hiểu Quân đang thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) bị một chiếc ô tô va vào khi đang chạy xe máy cùng chiều, sau đó mất thăng bằng, ngã xuống đường và bị hất văng.
Người điều khiển ô tô là một tài xế họ Vương, 35 tuổi. Theo lời kể của Nhan Hiểu Quân, người này khi đó đang định rẽ phải nhưng không quan sát kỹ nên xảy ra va chạm.
Điều đáng sợ xảy ra sau cú tông. Nữ diễn viên không chỉ ngã xuống mặt đường mà còn bị cuốn vào khu vực bên dưới một chiếc ô tô đang dừng ven đường. Khi mở mắt, cô mới nhận ra cơ thể mình đang ở trong tình trạng mắc kẹt. Nhớ lại giây phút đó, Nhan Hiểu Quân nói: “Lúc nhìn lên tôi thấy 1 nửa là gầm xe, 1 nửa là bầu trời”.
Vụ việc khiến cô chịu hàng loạt thương tích, gồm tổn thương vùng mặt, trật khớp vai trái và đứt dây chằng. Phần tay bị thương nặng đến mức phải đóng đinh để cố định xương. May mắn, sức khỏe của nữ diễn viên sau đó dần ổn định. Cô trải qua thời gian điều trị tại cơ sở y tế trước khi được xuất viện về nhà tiếp tục nghỉ ngơi.
Kết quả kiểm tra sau tai nạn cũng cho thấy cả Nhan Hiểu Quân lẫn tài xế họ Vương đều không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
Chấn thương khiến nữ diễn viên sinh năm 1993 không thể tiếp tục công việc như dự kiến. Cô phải tạm thời ngừng các hoạt động nghệ thuật và rút khỏi bộ phim giờ vàng Hảo Vận Lai khi dự án vẫn đang trong quá trình ghi hình.
Điều khiến nhiều người chú ý là ngay sau tai nạn, Nhan Hiểu Quân không chỉ nghĩ đến tình trạng của bản thân. Mối quan tâm đầu tiên của cô lại là việc mình có thể ảnh hưởng đến lịch quay.
Cô kể: “Ngay trong khoảnh khắc nằm giữa đường sau vụ tai nạn, trong đầu tôi đã hiện ngay ra từ ‘công việc’. Khi đó, tôi đã nhờ người qua đường tìm điện thoại giúp mình. Rồi tôi vội vã gọi cho quản lý. Tôi cố gắng thông báo vị trí nơi mình gặp nạn, kể lại sự việc vừa xảy ra và yêu cầu quản lý liên hệ ngay với đoàn làm phim nhằm thông báo rằng tôi không thể đến đúng giờ để tham gia ghi hình. Tôi thành thật muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Vì chuyện của tôi đã khiến ekip phải vội vã đối phó với sự điều chỉnh lớn trong công việc”.
Ngay cả khi đang ở phòng cấp cứu, việc đầu tiên cô nhờ quản lý thực hiện vẫn là gọi cho ê-kíp Hảo Vận Lai. Nữ diễn viên muốn gửi lời xin lỗi và chủ động xin rút khỏi đoàn vì lo sự vắng mặt của mình sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chung.
Sau biến cố, Nhan Hiểu Quân dành thời gian hồi phục và tạm xa công việc. Dù vậy, cô vẫn giữ tình yêu dành cho diễn xuất. Một thời gian sau, nữ diễn viên bất ngờ nhận được lời mời đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim mới. Cơ hội này khiến cô xúc động đến mức bật khóc.
Nhìn lại những gì đã xảy ra, Nhan Hiểu Quân cho rằng đây là một sự may mắn đến sau biến cố. Cô chia sẻ: “Tôi nhận được vai chính sau khi gặp phải tai nạn giao thông. Đúng là trong cái rủi lại có cái may”.
Trong giai đoạn khó khăn, nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ người thân, bạn bè và ê-kíp. Sự đồng hành ấy giúp cô cảm thấy mình không phải một mình đối mặt với hậu quả của vụ tai nạn.
Nhan Hiểu Quân bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của mọi người mà tôi đã biết được rằng mình không cô đơn sau tai nạn. Tôi hứa sẽ trở lại với công việc trong trạng thái ổn định và vững vàng hơn. Cảm ơn sức mạnh mà mọi người đã trao cho tôi, tôi hứa sẽ yêu bản thân mình hơn. Sau khi trở lại, tôi hy vọng những gì mình mang lại cho công chúng sẽ không chỉ là tác phẩm thôi đâu mà còn là 1 hình ảnh trưởng thành hơn của bản thân”.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 24/8/2026 | 15h08)
