Người dân đội mưa về Đền Hùng dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Hôm nay (18/4, tức 10/3 năm Giáp Thìn), chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, từ khắp mọi miền Tổ quốc, người người thành tâm hướng về Đất Tổ, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã dày công lập quốc, xây dựng và bảo vệ non sông.
Báo Tổ quốc ngày 18/4 đưa thông tin với tiêu đề: Người dân đội mưa về Đền Hùng dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Với nội dung như sau:
Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn, xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và thanh niên tình nguyện được huy động, phân bố thành nhiều chốt, hàng rào an ninh, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho lễ hội.
Tiếp đến, báo Dân Việt cũng có bài đăng với thông tin tương tự: Vạn người về trẩy hội Đền Hùng ngày chính lễ, có người xuất phát từ 3 giờ sáng. Nội dung được đưa như sau:
Chính lễ mùng 10/3 âm lịch, dù trời mưa to nhưng hàng vạn người dân, du khách thập phương đã về Đền Hùng dâng hương từ sáng sớm.
Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện xong các nghi lễ để tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân ở đền Thượng và Thượng cung, người dân bắt đầu vào đền dâng hương, kính lễ.
Theo ghi nhận của Dân Việt, dù trời mưa to nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng từ sáng sớm.
Trò chuyện cùng PV, chị Nguyễn Thị Sinh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình 4 người đi xe máy, xuất phát từ Hà Nội lúc 3 giờ sáng hôm nay, về đến Đền Hùng lúc hơn 6 giờ.
"Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đi xe máy về thành phố Việt Trì. Khi lên đến chân núi Nghĩa Linh trời bắt đầu mưa to, nhưng mọi người đều rất vui, phấn khởi. Cả gia đình vào hàng quán ngay trong khuôn viên Đền Hùng trú mưa, đợi trời ngớt là leo Đền Thượng dâng hương các Vua Hùng" - chị Sinh cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hà (du khách đến từ Thanh Hóa) chia sẻ, hôm qua 17/4, bà vượt mấy trăm cây số đến Đền Hùng để kịp tham dự ngày hội Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.
"Sáng nay, trời chưa sáng, tôi đã thức dậy sửa soạn, thong thả tiến lên Đền Hùng. Khi đến sân trung tâm lễ hội, trời đổ mưa to lắm nhưng tôi cùng rất đông bà con du khách khác người che chung ô, chung áo mưa; người chạy vào các hàng quán trú mưa… Ai ai cũng ướt nhưng vẫn rất vui, bởi đi sớm, được xem đoàn rước lễ uy nghiêm, hoành tráng trong lễ dâng hương. Đến đây, tôi chỉ mong ước tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình, các con, các cháu sức khỏe, làm ăn công việc thật tốt" - bà Hà nói.
Đến hơn 8 giờ sáng, trời tạnh mưa, dòng người khắp nơi đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông.
Ông Nguyễn Duy Lợi (đến từ TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, về cội nguồn trẩy hội Đền Hùng vào ngày chính lễ ông cảm thấy rất linh thiêng và hào hùng.
"Do cũng có tuổi, lo lắng du khách đổ về hội đông nên mấy năm tôi mới có dịp đi lễ Đền Hùng vào ngày chính hội. Mỗi lần đến đây tôi đều cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình gặp nhiều sức khỏe, may mắn" - ông Lợi nói.
Tổng hợp