MC Minh Trang founder Làng Háo Hức gây tranh cãi về câu chuyện dạy con gái 7 tuổi bị lạnh cũng không được xin chăn trên máy bay vì... lãng phí
Từ việc con gái xin chăn trên máy bay vì lạnh, MC Minh Trang muốn gửi gắm bài học về sự tiết kiệm, tránh lãng phí và cách bảo vệ môi trường cho các con của mình.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 5/7 có bài MC Minh Trang founder Làng Háo Hức gây tranh cãi về câu chuyện dạy con gái 7 tuổi bị lạnh cũng không được xin chăn trên máy bay vì... lãng phí. Nội dung như sau:
Minh Trang (tên đầy đủ Nguyễn Minh Trang, sinh năm 1987 tại Hà Nội) là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng nhận học bổng Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Pháp. Với khả năng thông thạo tiếng Anh, Nhật và thành tích học tập ấn tượng, cô từng giảng dạy marketing tại trường đại học trước khi trở thành MC quen thuộc trên sóng VTV, góp mặt trong nhiều chương trình như Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Cà phê sáng, Quốc gia khởi nghiệp.
Tuy nhiên, kể từ khi có gia đình và sinh con thứ hai, Minh Trang quyết định rút khỏi công việc toàn thời gian tại VTV cũng như giảng dạy, để tập trung cho vai trò làm mẹ.
MC Minh Trang founder trại hè Làng háo hức và mô hình giáo dục Hộp háo hức
Cô hiện có 4 người con Daisy (13 tuổi), Bánh Mì (9 tuổi), Bơ (8 tuổi), Ruốc (6 tuổi). Minh Trang thường xuyên chia sẻ các kinh nghiệm nuôi dạy con thực tế, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng phụ huynh trẻ.
Năm 2023, MC Minh Trang từng gây chú ý khi chia sẻ về câu chuyện chiếc chăn trên máy bay, trong chuyến du lịch cùng các con. Từ câu chuyện nhỏ này, bà mẹ nổi tiếng đã đưa ra bài học dành cho Bánh Mì (khi ấy mới 7 tuổi) khiến nhiều người suy ngẫm.
Theo MC Minh Trang, trên chuyến bay, khi nhìn thấy một hành khách lớn tuổi ngồi bên cạnh hỏi xin chăn từ tiếp viên hàng không, bé Bánh Mì - con gái thứ 2 của nữ MC cũng ngỏ lời muốn được xin chăn để đắp.
Nữ MC liền hỏi lý do và được con gái nói rằng cô bé cảm thấy lạnh, muốn được đắp chăn. Tuy nhiên, cô không đồng ý cho bé mượn chăn mà hướng dẫn con điều chỉnh lỗ gió điều hóa ở ngay phía trên chỗ ngồi, để gió lạnh phải ra ít hơn.
Một lúc sau, Bánh Mì vẫn muốn được xin chăn để đắp:
"Sau khi được hướng dẫn vặn lỗ gió điều hòa xuống, con tiếp tục hỏi:
- Nhưng con vẫn xin chăn được không ạ?
- Con không còn lạnh nữa, con xin chăn làm gì?
- Để con với chị Daisy đắp cho vui thôi ạ. Vì con thấy nó cũng miễn phí ấy ạ. Mọi người vẫn xin rồi đắp xuống chân kia kìa mẹ.
- Mình chỉ nên dùng vì mình thực sự cần, chứ không phải vì nó sẵn có, hoặc không mất tiền, Bánh Mì ạ!
Mình từ chối thẳng rồi giải thích cho Bánh Mì rằng, để có 1 chiếc chăn cho hành khách trên máy bay dùng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, là vứt đi 1 túi nylon bọc, rất nhiều con người tham gia vào vận hành việc giặt giũ, đóng gói, vận chuyển chăn, hoá chất và nước để giặt.
Kể cả mình dùng ít, đắp lên quần áo sạch, chăn dùng xong vẫn còn sạch thì cứ bị bóc khỏi bọc nylon là bắt buộc phải thu gom lại để giặt.
Dùng khi không thực sự cần, dùng chỉ vì nó có sẵn, nó miễn phí, vì người khác cũng dùng… đều là những sự vô lý và lãng phí.
MC Minh Trang từ chối cho con lấy chăn trên máy bay để tránh lãng phí
Bánh Mì gật gù, có vẻ đã hiểu. Cảm ơn chiếc chăn trên máy bay, để mình có cơ hội nói chuyện với con về một điều tưởng nhỏ mà không hề nhỏ. Hy vọng bạn ấy sẽ lớn lên mỗi ngày và không quên bài học về chiếc chăn hôm nay" - MC Minh Trang tâm sự.
Bài học về chiếc chăn nhận về hơn 6.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận trên mạng xã hội.
Theo MC Minh Trang, dù chỉ là một câu chuyện nhỏ trên chuyến bay của gia đình, nhưng thông qua đó, cô mong muốn gửi gắm bài học về sự tiết kiệm, tránh lãng phí và cách bảo vệ môi trường thông qua việc làm nhỏ bé hằng ngày... dành cho các con của mình.
Cựu MC VTV bày tỏ quan điểm: "Mình thấy hãng bay đang phát chăn khi khách có nhu cầu, theo mình điều này không thực sự cần thiết với chuyến bay dưới 2 giờ đồng hồ, vì sẽ gây lãng phí, không thân thiện với môi trường.
Mình có thói quen khi đi cùng trẻ em, hoặc người già, người ốm... thì trên máy bay hay bất kỳ phương tiện nào khác đều chủ động chuẩn bị khăn, quần áo dài tay, đề phòng việc chênh lệch nhiệt độ trên máy bay, trên xe và ngoài trời.
Một số loại phương tiện khác như xe buýt nội đô, hay tàu điện trên cao, bên trong nhiệt độ cũng rất lạnh nhưng không có phát chăn, nên mọi người sẽ tự hiểu là nếu thấy lạnh thì phải tự chuẩn bị chăn, trang phục phù hợp.
Chưa kể một số người vì biết chăn 'miễn phí do đã tính cước trên vé máy bay' nên dù không thực sự cần nhưng vẫn cứ lấy. Điều này gây lãng phí và không thân thiện với môi trường."
Sau khi đọc bài chia sẻ, nhiều người tỏ ra đồng tình với quan điểm này:
MC Minh Trang là một hot mom trên mạng xã hội
Tài khoản Lã Thu Giang tán thành: "Mình cũng có thói quen chuẩn bị khăn hoặc quần áo ấm nếu di chuyển tới các chỗ chênh lệch nhiệt độ. Điều này cũng giúp bảo vệ môi trường nữa".
Chị Huong Tang bình luận: "Nhà mình bao giờ cũng chuẩn bị quần áo ấm cho trẻ khi đi máy bay. Vì mặc đủ quần áo ấm cũng dễ chịu cho trẻ hơn là dùng chăn.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều, cho rằng cách dạy con của nữ MC quá khắc nghiệt.
“Một đứa trẻ mới 7 tuổi bị lạnh, bạn hoàn toàn có thể cho chúng 1 chiếc chăn để ngủ ngon hơn và lần sau hãy chủ động đem chăn đi để giáo dục con trẻ”, một người bình luận.
“Tôi thấy cách bạn MC dạy con cũng đúng nhưng phải chăng là quá áp lực và quá nhiều kiến thức trong một câu chuyện. Liệu rằng, em bé có hiểu hết mục đích mà bạn muốn truyền tải không. Chính Minh Trang đã không đem chăn đi cho con, và bây giờ bắt đứa bé phải chịu đựng cái lạnh sao”, người khác viết.
Theo báo Phụ nữ số ngày 5/7 có bài MC Minh Trang - Founder Làng Háo Hức xin lỗi. Nội dung như sau:
Sau những ồn ào liên tiếp xảy ra xoay quanh vụ Làng Háo Hức bị tố trẻ đi trại hè bị bắt nạt, 8 ngày không dám đi vệ sinh vì bẩn, mới đây, MC Minh Trang - Founder của mô hình trại hè này đã chính thức lên tiếng.
MC Minh Trang - Founder Làng Háo Hức
Trên trang cá nhân của mình, MC Minh Trang cho biết đã nhận được những phản hồi của phụ huynh có con tham gia trại hè và tiếp nhận với tinh thần tích cực nhất.
Đặc biệt về bài đăng phản ảnh của một phụ huynh Hà Nội về việc con bị bắt nạt, MC Minh Trang chia sẻ đã trực tiếp liên hệ để hỏi thăm tình hình sức khỏe và gửi lời xin lỗi đến gia đình, trại sinh về sự việc.
Ngoài ra, founder Làng Háo Hức cũng kết nối hai bên gia đình có trại sinh xích mích để trao đổi và tạo cơ hội để các bạn nhỏ gạt bỏ những kỉ niệm không vui.
"Về phản ánh cụ thể của gia đình trại sinh L. X. D. qua bài đăng trên trang Facebook cá nhân của chị L. của mẹ bạn D., mình đã trực tiếp liên hệ với chị L. để hỏi thăm tình hình sức khoẻ thể chất và tinh thần của bạn D., lắng nghe chi tiết những phản hồi, góp ý và nguyện vọng của gia đình cũng như trao đổi về những gì Làng có thể làm để hỗ trợ tốt nhất cho bạn D. và cùng gia đình tháo gỡ những bức xúc, hiểu lầm.
Mình cũng thay mặt đội ngũ Làng Háo Hức, gửi lời xin lỗi trực tiếp tới chị L. cùng gia đình và nhờ chị L. chuyển lời xin lỗi tới bạn D. về những trải nghiệm chưa trọn vẹn của con trong chuyến trại hè và những hiểu lầm, căng thẳng không đáng có trong quá trình nhân sự quản lý của Làng tiếp nhận thông tin phản hồi của gia đình".
Bên cạnh đó, MC Minh Trang cho biết Làng Háo Hức luôn trân trọng những góp ý để có thể hoàn thiện những trải nghiệm, trưởng thành về cả chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng, và các công tác hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi, góp ý của phụ huynh.
Cuối cùng cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến toàn bộ phụ huynh về những trải nghiệm chưa trọn vẹn mà các bạn nhỏ, các phụ huynh và và gia đình từng có ở Làng.
"Từ vị trí một người sáng lập, đồng thời cũng là một người mẹ, mình gửi được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới những trải nghiệm chưa trọn vẹn mà các bạn nhỏ, các phụ huynh và và gia đình từng có ở Làng. Bản thân mình khi nhem nhóm những suy nghĩ đầu tiên về Làng Háo Hức, mình luôn mong Làng sẽ là một mảng hồn quê nho nhỏ, nơi chính các con của mình và thật nhiều các bạn nhỏ cùng cha mẹ có thể tìm thấy những niềm vui, sự yên bình, ấm áp, những bài học giản dị về thiên nhiên...
Làng đã trải qua những khoảng thời gian chập chững trong những năm đầu tiên, rồi dần có được sự yêu mến, đón nhận… Với bài học lần này, Làng luôn khắc ghi để tự nhắc nhở rằng càng phải cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày để hướng tới những mục tiêu tốt đẹp Làng đã đề ra từ những ngày đầu tiên".
MC Minh Trang (SN 1987, tại Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó nhận học bổng Thạc sĩ tại Pháp, chuyên ngành Truyền thông, thông thạo tiếng Anh, Nhật,.. Nhờ thành tích học tập đáng nể, MC Minh Trang còn được giữ lại trường làm giảng viên về marketing. Từ năm 2025, cô là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, đảm nhiệm nhiều chương trình như Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Quốc gia khởi nghiệp và Cà phê sáng,...
Tuy nhiên, sau này khi có gia đình riêng, có em bé thứ 2, cô lần lượt rời công việc toàn thời gian tại VTV, từ bỏ công việc giảng viên vẹn toàn vai trò làm mẹ. Minh Trang cũng là "hot mom" trên MXH, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bí quyết nuôi dạy 4 đứa con, gồm 3 con gái và 1 con trai. Từ trải nghiệm làm mẹ, cô sáng lập mô hình hộp sách và đồ chơi giáo dục được giao định kỳ hàng tháng Hộp Háo Hức - mô hình từng gây ấn tượng mạnh tại Shark Tank Việt Nam năm 2022, với doanh thu đạt tới 445 tỷ đồng. Tại đây, cô và đồng nghiệp đã gọi vốn thành công 8 tỷ VNĐ cho 25% cổ phần.
Hiện tại, cô gây chú ý với vai trò founder dự án Làng Háo Hức. Làng Háo Hức được Minh Trang ấp ủ từ năm 2019 và tới 2020 thì chính thức ra đời, cái tên xuất phát từ những kỉ niệm "đầy háo hức" về các trải nghiệm tuổi thơ ở quê cùng ông bà của chính nữ MC.