Cô gái 27 tuổi lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu vì… bị giục lấy chồng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Do liên tục bị người nhà thúc ép chuyện kết hôn, cô gái này đã bị khó thở, lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, báo điện tử VTC đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Cô gái 27 tuổi lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu vì… bị giục lấy chồng". Nội dung như sau:

Mới đây, một cô gái 27 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra tranh cãi gay gắt với gia đình khi bị ép kết hôn với một người mà mình không thích.

Trước đó, cô gái này đã chịu không ít áp lực vì nhiều lần bị gia đình nhắc nhở về chuyện hôn nhân do vẫn còn độc thân ở tuổi 27.

Trong lúc tranh cãi về chuyện lập gia đình, cô gái này đã bất ngờ rơi vào tình trạng khó thở, lên cơn co giật, tê liệt chân tay khiến người nhà vô cùng hoảng hốt.

Nội dung chú thích ảnh
Cô gái 27 tuổi phải nhập viện vì bị thúc giục chuyện kết hôn. Ảnh: Weibo.

Ngay lập tức, cô được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tiến hành thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị mắc hội chứng kiềm hô hấp, gây ra bởi sự xúc động mạnh.

Hội chứng này thường gặp ở phụ nữ hoặc trẻ em có tâm trạng bất thường. Nếu bị lo lắng quá mức hay kích động mạnh, những người mắc hội chứng này có thể cảm thấy khó thở, tê bì chân tay…

Sau khi được chữa trị, hiện cô gái trên đã dần hồi phục sức khỏe.

Câu chuyện của cô cũng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, đặc biệt là với những người đang đối mặt với áp lực cưới xin từ gia đình khi cũng đang độc thân ở ngưỡng tuổi trên dưới 30.

Ngày 1 tháng 2 năm 2025, báo Thanh Niên đăng tải bài viết có tiêu đề "". Nội dung như sau:

Theo tờ SCMP ngày 31.1, trong lúc nói chuyện với mẹ và những người họ hàng, một cô gái 24 tuổi ở thành phố Căn Hà, khu tự trị Nội Mông đã khuyên cô gái mau sớm lấy chồng, sinh con.

Bị gia đình, họ hàng giục lấy chồng, sinh con, cô gái đã đáp trả bằng cách này...  - Ảnh 1.

Cô gái 24 tuổi (phải) bị họ hàng giục kết hôn, ổn định ở quê

Một người phụ nữ lớn tuổi đã khuyên cô gái: "Tốt nhất là cháu nên ở lại đây và tham gia kỳ thi công chức. Tại sao cháu muốn rời đi? Cháu nên ở nhà. Làm công chức và kết hôn ở quê là chuyện bình thường mà".

Vừa cắn hạt dưa, cô gái vừa trả lời: "Cháu thà nằm trong quan tài còn thấy yên bình hơn. Treo thêm bức ảnh thờ trên tường nữa cho an tâm".

Một người họ hàng khác bắt đầu thúc giục cô gái tìm người để kết hôn và sinh con. Nhưng đáp lại, cô gái cho rằng: "Tại sao cháu nên kết hôn và phục vụ người khác?".

Sau đó, cô gái 24 tuổi này giơ đôi bàn tay được làm nail (móng tay, móng chân) cẩn thận ra và nói: “Cháu có bộ móng đắt tiền như vậy. Tại sao cháu lại muốn nấu ăn và rửa bát cho người khác chứ".

Về điều này, người họ hàng nói: "Kết hôn và sinh con là đức tính truyền thống của người phụ nữ Trung Quốc".

Cuối cùng, mẹ cô gái cố gắng hòa giải “Bây giờ là thời đại mới rồi, chúng ta không nên can thiệp vào suy nghĩ của con cái".

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều ý kiến khen tặng cô gái có cách ứng xử thông minh. Họ cũng xem đây là cách để đối diện với tình cảnh bị gia đình, họ hàng thúc giục lập gia đình, vốn là nỗi đau đầu của nhiều người trẻ Trung Quốc khi về thăm nhà trong những dịp lễ, tết.

"Tôi vừa buồn cười vừa tức khi người đàn ông nói rằng phụ nữ lấy chồng là một đức tính truyền thống. Ông ấy nói vậy là sao? Thật là một lối suy nghĩ lỗi thời", một bình luận viết.

Một người khác bày tỏ: "Cô ấy mới 24 tuổi và đang bị thúc giục kết hôn. Tôi 30 tuổi mà vẫn độc thân đây này".

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!