Fan đạp xe 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh xem Manchester United đá, suýt nữa phải ra về trong uất ức

Ochirvaani Batbold (thường được gọi với tên thân mật Ochiro) đặt chân tới Anh đúng thời điểm câu lạc bộ anh yêu mến bước vào trận đấu 'cảm xúc' nhất trong cả mùa giải.

Báo Tuổi trẻ ngày 23/04/2024 đưa thông tin với tiêu đề: "Đạp xe hơn 9.000km, chạy 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh để xem Manchester United ra sân". Với nội dung như sau: 

Ochirvaani Batbold đã đi qua 10 quốc gia, vượt qua các rào cản và thị thực để trở thành một trong hơn 83.000 khán giả tại sân Wembley chứng kiến Manchester United vào trận chung kết FA Cup.

Dù hành trình nhiều thử thách, Ochirvaani Batbold đã hoàn thành được tâm nguyện - Ảnh: SCMP
Dù hành trình nhiều thử thách, Ochirvaani Batbold đã hoàn thành được tâm nguyện - Ảnh: SCMP
Ochirvaani Batbold, 26 tuổi, một cổ động viên người Mông Cổ của Manchester United, đã có mặt tại trận bán kết FA Cup đầy kịch tính hôm 21-4 tại Wembley.

Phương thức di chuyển của anh ấy khác với hầu hết đám đông 83.672 người xuất hiện tại đó. Anh đạp xe từ Mông Cổ, chặng đường gần 9.250km.

Để hoàn thành chặng đường đó, chàng trai người Mông Cổ đã phải đạp xe suốt 11 tháng. Anh bắt đầu hành trình vào ngày 5-5-2023 và gây chú ý với những người hâm mộ "Quỷ đỏ", cộng đồng mạng nói chung cũng như truyền thông.

Trong 11 tháng qua, anh đã đi qua hơn 10 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Bắc Macedonia, Kosovo, Cộng hòa Czech, Hungary, Áo, Đức, Pháp và cuối cùng là Anh.

Kế hoạch ban đầu của Ochiro (tên gọi thân mật của Ochirvaani) là tới Manchester vào tháng 12-2023, song có nhiều cản trở khiến anh lỡ kế hoạch. Mãi đến tháng 4 năm nay, cổ động viên nhiệt tình này mới đến đích.

Ochiro yêu bóng đá từ nhỏ với câu lạc bộ yêu thích là Manchester United, cầu thủ yêu thích là Wayne Rooney. Anh từng mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng không đủ khả năng. Dù vậy, anh vẫn hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Ochiro được trợ giúp không ít từ những người nể phục tinh thần của anh trong suốt hành trình - Ảnh: Ochiro

Ochiro được trợ giúp không ít từ những người nể phục tinh thần của anh trong suốt hành trình - Ảnh: Ochiro

Trận đấu đầu tiên và có thể là duy nhất mà Ochiro được tận mắt xem Manchester United thi đấu là trận bán kết cúp FA diễn ra hôm 21-4.

Sự kiện này được xem là trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải năm nay của câu lạc bộ tính tới thời điểm hiện tại. Bởi đây là cơ hội cuối cùng để họ còn có thể nâng cao một danh hiệu trong mùa giải này.

Trận đấu đã diễn ra đầy kịch tích, khi "Quỷ đỏ" dẫn trước 3-0 rồi lại để đối thủ gỡ hòa 3-3. Thậm chí tới những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, họ còn bị thủng lưới. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười khi VAR đã xác định cầu thủ đối phương việt vị. Sau cùng, Manchester United giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu đầy tâm lý.

Sau 11 tháng ròng rã, Ochiro đã có mặt tại Anh để tận mắt theo dõi Manchester United trong trận bán kết cúp FA - Ảnh: Ochiro

Sau 11 tháng ròng rã, Ochiro đã có mặt tại Anh để tận mắt theo dõi Manchester United trong trận bán kết cúp FA - Ảnh: Ochiro

Sau trận đấu này, các fan của "Quỷ đỏ" có mặt tại sân Wembley hẳn sẽ khó lòng yên tâm với trận chung kết. Họ đã phải chứng kiến đội nhà suýt vứt đi chiến thắng trước đối thủ xếp kém mình 20 bậc trên bảng xếp hạng tổng hiện tại (hạng 7 Ngoại hạng so với hạng 8 Giải hạng nhất Anh). Còn với Ochiro, có lẽ đây là trận đấu giàu cảm xúc nhất mà anh nhận được.

Sau khi xem trận đấu này, Ochiro có thể sẽ ghé thăm sân vận động Old Trafford - sân nhà của M.U - trước khi trở về Mông Cổ. Với sự trợ giúp của các nhà báo và fan hâm mộ theo dõi hành trình đầy thử thách suốt 11 tháng qua, Ochiro có lẽ sẽ chọn đường hàng không thay vì quay lại cung đường cũ.

Tiếp đến, tạp chí Người đưa tin ngày 22/04/2024 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Fan đạp xe 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh xem Manchester United đá, suýt nữa phải ra về trong uất ức. Nội dung được đưa như sau:

Trong số hàng chục ngàn khán giả của Manchester United có mặt tại sân vận động Wembley vào trưa 21/4 (giờ địa phương) để xem trận bán kết cúp FA giữa "quỷ đỏ" với Coventry City, Ochirvaani Batbold có lẽ là người đặc biệt nhất.

Chàng trai người Mông Cổ, khi đó, vừa kết thúc hành trình kéo dài 11 tháng đạp xe từ Ulaanbaatar tới Manchester, Anh để trực tiếp xem một trận đấu của đội bóng mình hâm mộ. Anh bắt đầu hành trình vào ngày 5/5 và trong 11 tháng qua đã đạp xe gần 9.250 km. Hành trình đặc biệt này thu hút sự chú ý sát sao của khá nhiều nhà báo tên tuổi thân MU.

Fan hâm mộ đạp xe 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh xem Manchester United đá suýt nữa phải ra về trong uất ức - Ảnh 2.

Hành trình "trên giấy" dài gần 9.250 km nhưng thực tế quãng đường Ochiro phải trải qua có thể lên tới hơn 10.000 km vì nhiều cung đường không dành cho người đi xe đạp. Ảnh: ilovemanchester

Hành trình trên đưa anh qua hơn 10 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Bắc Macedonia, Kosovo, Cộng hòa Séc, Hungary, Áo, Đức, Pháp và cuối cùng là Anh. Kế hoạch ban đầu của Ochiro là tới Manchester vào tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên sự khó khăn trong hành trình này khiến chàng trai này tới tháng 4 này mới đặt chân tới điểm đến.

Ochiro yêu bóng đá từ nhỏ với câu lạc bộ yêu thích là Manchester United, cầu thủ yêu thích là Wayne Rooney. Ochiro có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng không đủ khả năng, dù vậy anh vẫn hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Fan hâm mộ đạp xe 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh xem Manchester United đá suýt nữa phải ra về trong uất ức - Ảnh 3.

Ochiro được trợ giúp không ít từ những người nể phục tinh thần của anh trong suốt hành trình. Ảnh: Ochiro

May mắn cho anh là thời điểm anh được xem Manchester United tận mắt lần đầu tiên là trận bán kết cúp FA - trận đấu có lẽ là quan trọng bậc nhất trong mùa giải năm nay của câu lạc bộ tính tới thời điểm hiện tại. Đây là cơ hội cuối cùng để họ còn có thể nâng cao một danh hiệu trong mùa giải này.

Trận đấu đầu tiên và có thể là duy nhất mà Ochiro được tận mắt xem Manchester United có lẽ diễn ra theo kịch bản không thể khó lường hơn. "Quỷ đỏ" dẫn trước 3-0 trước khi để đối thủ gỡ hòa 3-3. Thậm chí tới những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, họ còn bị thủng lưới trước khi VAR can thiệp vì cầu thủ đối phương việt vị trước đó. Sau cùng, Manchester United chỉ giành chiến thắng trên loạt đấu súng cân não.

Fan hâm mộ đạp xe 11 tháng từ Mông Cổ tới Anh xem Manchester United đá suýt nữa phải ra về trong uất ức - Ảnh 4.

Sau 11 tháng ròng rã với 4 tháng rong ruổi vượt kế hoạch ban đầu, Ochiro đã có mặt tại Anh để tận mắt theo dõi Manchester United trong trận bán kết cúp FA. Ảnh: Ochiro

Các fan hâm mộ của Quỷ đỏ có mặt tại sân vận động Wembley chắc chắn sẽ phải thất vọng khi chứng kiến đội nhà suýt vứt đi chiến thắng trước đối thủ xếp kém mình 20 bậc trên bảng xếp hạng tổng hiện tại (hạng 7 Ngoại hạng so với hạng 8 giải hạng Nhất Anh). Với Ochiro, có lẽ đây là trận cầu giàu cảm xúc nhất mà anh có thể yêu cầu từ đội bóng mình yêu mến.

Sau khi xem trận đấu này, Ochiro có lẽ sẽ ghé thăm sân vận động Old Trafford - sân nhà của MU trước khi trở về Mông Cổ. Với sự trợ giúp của các nhà báo và fan hâm mộ theo dõi hành trình độc nhất vô nhị suốt 11 tháng qua, Ochiro có lẽ sẽ chọn đường hàng không thay vì quay lại cung đường cũ.

Tổng hợp