Bé gái 8 tuổi bị mẹ bỏ lại trong ô tô ngày nắng nóng, qua đời thương tâm ngay ở bãi đỗ xe mà không ai biết

Vụ việc thương tâm xảy ra đã khiến cô bé mới chỉ 8 tuổi tử vong do thoát vị não.

Báo Phụ nữ số ngày 20/6 đưa thông tin với tiêu đề: Bé gái 8 tuổi bị mẹ bỏ lại trong ô tô ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở bãi đỗ xe mà không ai biết. Với nội dung như sau: 

ABC News của Mỹ đưa tin, vào ngày 26/06 vừa qua, một vụ việc thương tâm khiến một cô bé 8 tuổi thiệt mạng đã xảy ra tại khu vực Bắc Carolina, Mỹ và nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông.

Trang truyền thông này cho biết, vào sáng ngày 26/06, Ashlee Stallings (36 tuổi) đã đưa con gái của mình cùng đến nơi làm việc là một nhà máy của Amazon như mọi khi. Tuy nhiên, lần này cô để cô đã để con gái 8 tuổi một mình trong xe ô tô dù nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó lên tới 35 độ. Ashlee khai, vào thời điểm đó, cô vẫn bật điều hòa trong xe cho con gái và thường xuyên nhắn tin cho cô bé để kiểm tra.

Khu vực bãi đậu xe nơi xảy ra sự việc

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng không nhận được tin nhắn phản hồi từ con gái, người mẹ đã ra bãi đậu xe kiểm tra con gái. Không ngờ, bà phát hiện con gái mình bất tỉnh ở ghế sau ô tô trong tình trạng miệng sùi bọt mép và thở rất yếu. Ngay sau đó, Ashlee lập tức gọi cứu thương đến và đưa con gái đến bệnh viện chữa trị nhưng cô bé được xác định tử vong do sốt cao và thoát vị não.

Ngày 27/06, Stallings bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi cố ý lạm dụng trẻ em, ngộ sát và các tội danh khác. Cô đã thú nhận với cảnh sát rằng đúng ra cô đã bật điều hòa trước khi rời đi và không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra. Hiện tại, người phụ nữ này đã bị tạm giam và tòa án dự kiến sẽ mở phiên xét xử vào ngày 16/7 tới đây.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Kids and Car Safety, vụ việc này được cho là trường hợp tử vong thứ năm trong xe hơi nóng tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024 ở Mỹ.

Tiếp dến, báo Tin tức cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi bị mẹ bỏ quên 4 tiếng trong ô tô

Nội dung được báo đưa như sau: 

Chú thích ảnh
Đứa trẻ được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Shah Alam ở Selangor, Malaysia. Ảnh: Google Maps

The Star đưa tin ngày 1/2, một bé gái 5 tuổi đã tử vong sau khi người mẹ vô tình bỏ rơi bé trong một chiếc ô tô đang đỗ tại Bệnh viện Shah Alam ở Selangor, Malaysia.

Báo cáo của cảnh sát cho biết, người mẹ là nhân viên của bệnh viện đã đón con gái từ nhà trẻ vào khoảng 2 giờ chiều ngày 30/1. Cô quên mất con mình đang ngủ ở ghế sau và để xe tắt máy. Chỉ đến khi chồng gọi điện cho cô vào khoảng 18h, người mẹ 34 tuổi mới nhận ra con gái vẫn còn ở trên xe.

Đứa trẻ được phát hiện bất tỉnh và được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Shah Alam. Bất chấp nỗ lực của các nhân viên y tế, bé gái 5 tuổi được xác định đã tử vong.

Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện vào ngày 31/1 và kết quả đang chờ xét nghiệm thêm trong phòng thí nghiệm.

Trợ lý ủy viên Mohd Iqbal Ibrahim, cảnh sát trưởng quận Shah Alam, lưu ý rằng không có dấu hiệu thương tích bên ngoài hoặc bên trong trên cơ thể đứa trẻ. Vụ việc đang được điều tra theo Đạo luật Trẻ em.

Chính quyền cũng kêu gọi người dân cảnh giác khi đưa đón trẻ em bằng ô tô để ngăn chặn những sự cố tương tự.

Vụ án này xảy ra gần ba tháng sau một vụ việc tương tự ở cũng Selangor. Ngày 8/11/2023, một đứa trẻ hai tuổi qua đời sau khi mẹ của cô bé để quên con trong xe hơn bảy giờ đồng hồ vì quá bận rộn. Theo điều tra của cảnh sát, người mẹ ở độ tuổi 30 đã chở con đến nhà trẻ, nhưng do mải giải quyết một số công việc kinh doanh trực tuyến, cô đã quên đưa con xuống.

Có hai sự cố tương tự khác cũng xảy ra ở Malaysia vào tháng 10/2023.

Vào ngày 25/10, một bé gái 16 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị cha bỏ quên trong ô tô suốt nhiều giờ đồng hồ. Vụ việc xảy ra tại một trường đại học công lập ở bang Terengganu.

Vào ngày 5/10, một bé gái 8 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô suốt 10 giờ ở Kuala Lumpur. Người mẹ vốn là bác sĩ của một bệnh viện đã đặt con gái ở ghế sau để đưa con đến nhà trẻ. Tuy nhiên, cô không thả con mà đi thẳng vào chỗ làm vì tưởng đã đưa con gái đi nhà trẻ.