Nhảy sông ăn mừng kết quả thi, chàng sinh viên 19 tuổi chết thương tâm

Một nam sinh viên của Đại học Oxford, Anh qua đời vì đuối nước sau hành động nhảy xuống sông Thames để mừng kỳ thi kết thúc tốt đẹp.

Báo VTC News ngày 03/07/2024 có bài viết đưa thông tin với tiêu đề: "Nhảy sông ăn mừng kết quả thi, chàng sinh viên 19 tuổi chết thương tâm". Với nội dung như sau:

Sự việc xảy ra ngày 21/6 tại công viên quốc gia Port Meadow, gần thành phố Oxford, Anh. Sinh viên năm nhất 19 tuổi (không được nêu tên) mặc đồng phục của trường đã thiệt mạng khi nhảy từ cầu đi bộ xuống sông Thames ăn mừng kết quả thi.

Một nhân chứng cho biết: "Rất nhiều sinh viên đã ăn mừng kết quả thi bằng cách nhảy xuống nước tại Port Meadow, từ cầu đi bộ Thames Path gần đảo Fiddler. Thật không may, gần phía cuối hồ, một nam sinh mặc đồng phục đã nhảy xuống nước và chết đuối trước khi kịp quay lại bờ".

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã gọi dịch vụ cấp cứu để đưa thanh niên lên mặt nước. Sau khi sơ cứu, họ đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng chàng trai qua đời sau đó.

Một nam sinh viên qua đời khi nhảy xuống nước tại công viên Port Meadow gần Oxford. (Ảnh: Alamy Stock)

Một nam sinh viên qua đời khi nhảy xuống nước tại công viên Port Meadow gần Oxford. (Ảnh: Alamy Stock)

Người phát ngôn của Cảnh sát Thames Valley cho biết: "Cảnh sát Thames Valley đang điều tra cái chết đột ngột của một thanh niên 19 tuổi sau khi nhảy xuống sông tại Port Meadow, Oxford vào ngày 21/6.Hiện chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có sự tham gia của bên thứ ba. Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ sớm được tiến hành".

Đại học Oxford cũng lên tiếng sau thảm kịch. Người phát ngôn cho biết: "Nhà trường xác nhận một sinh viên năm nhất tử vong trong hoàn cảnh thương tâm. Nhà trường đang liên lạc với gia đình và cung cấp hỗ trợ cho sinh viên. Vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm khó khăn này, chúng tôi vẫn chưa tiết lộ tên của sinh viên".

Trường hợp chết vì nhảy xuống sông ăn mừng từng xảy ra vào năm 2015 ở Thái Lan. Anh Naruechart Aksorn (24 tuổi, sống tại huyện Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat) muốn có con trai nên rất chăm chỉ đi khấn vái cầu tự và hứa sẽ nhảy xuống sông để cảm tạ thần linh nếu điều ước thành sự thật. Khi người vợ mang bầu và kết quả siêu âm cho thấy đó là một bé trai, họ tràn trề hạnh phúc thông báo với người thân, hàng xóm.

Vào buổi tối, khi thấy Naruechart ra ngoài rất lâu mà chưa về, người thân đi tìm và thấy anh đang đứng trên lan can của một cây cầu bắc qua kênh Nai Klong, nói sẽ nhảy xuống kênh để thực hiện lời hứa với thần linh. Đợi mãi không thấy Naruechart nổi lên, mọi người gọi điện báo cảnh sát.

Thi thể nạn nhân được các thợ lặn tìm thấy tại một con kênh ở Khuan Plang, khu vực Pol Maj Somchai Raksrithong. Các thợ lặn phải mất khoảng 20 phút mới đưa được người xấu số lên do nước chảy xiết và tràn bờ sau cơn mưa lớn.

Trước đó, báo Tiền Phong ngày 08/11/2015 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Chết đuối vì nhảy xuống sông ăn mừng vợ mang thai “quý tử”. Nội dung được đưa như sau:

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Bangkokpost
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Bangkokpost

 Một người đàn ông ở Thái Lan đã thiệt mạng sau khi nhảy xuống sông ăn mừng để 'cảm tạ thần linh' vì vợ mang thai con trai.

angkokpost đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan hôm 3/11.

Anh chồng xấu số là Naruechart Aksorn (24 tuổi), sống tại huyện Ron Phibun. Cảnh sát địa phương cho biết, nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 22h30 phút ngày 3/11.

Thi thể nạn nhân được các thợ lặn tìm thấy tại một con kênh ở Khuan Plang, khu vực Pol Maj Somchai Raksrithong. Các thợ lặn phải mất khoảng 20 phút mới đưa được thi thể nạn nhân lên do nước chảy xiết và tràn bờ sau cơn mưa lớn

Cảnh sát cho biết thêm, trước đó, vì muốn có con trai nên anh Naruechart rất chăm chỉ cầu tự và hứa sẽ nhảy xuống sông để 'cảm tạ thần linh' nếu điều ước thành sự thật. Và sau đó khi vợ anh mang bầu, kết quả siêu âm là một bé trai. Cả hai đã vô cùng hạnh phúc và trở về nhà thông báo với người thân, hàng xóm rằng lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực.

Tối 3/11, sau khi thấy Naruechart ra ngoài lâu mà chưa thấy về, những người thân đã đi tìm và thấy anh đang đứng trên lan can của một cây cầu bắc qua kênh Nai Klong. Anh nói với họ sẽ nhảy xuống kênh để thực hiện lời hứa 'cảm tạ thần linh'. Đợi mãi không thấy Naruechart nổi lên, mọi người đã gọi điện báo cảnh sát.

Tổng hợp