Tài xế kể giây phút ‘rụng rời tay chân’ khi bị chĩa súng trên đèo Đá Trắng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

“Tôi thật sự rụng rời tay chân khi nghĩ đến việc mình đối diện với cái chết. May mắn là súng gặp sự cố, nên người này đã hạ súng xuống để sửa súng và người phụ nữ đi cùng ngăn cản”, anh Lừ Văn T. (35 tuổi, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tài xế bị đối tượng rút súng đe dọa trên đèo Đá Trắng kể.

Ngày 7 tháng 7 năm 2025, báo Tiền Phong đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Tài xế kể giây phút ‘rụng rời tay chân’ khi bị chĩa súng trên đèo Đá Trắng". Nội dung như sau:

Đối tượng dí súng về phía xe anh T.

Sáng 7/7, anh Lừ Văn T, tài xế bị một đối tượng rút súng đe dọa trên đèo Đá Trắng , vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ về khoảnh khắc đối mặt với người đàn ông đi xe biển kiểm soát TP. Hải Phòng.

Theo anh T, dù có nhiều năm kinh nghiệm lái xe , từng gặp tình huống chặn đầu xe, nhưng anh chưa từng nghĩ có ngày anh đối mặt với tình huống người ta chĩa súng vào người.

Anh T chia sẻ, anh không phải cố tình không cho chiếc xe biển số TP. Hải Phòng vượt lên. Đèo Đá Trắng có dốc cao, đường cua gấp; đặc biệt, đoạn đường này cơ quan chức năng cắm biển cấm vượt. Vì vậy, khi chưa đảm bảo an toàn anh vẫn lưu thông bình thường, không ra tín hiệu cho xe sau vượt lên.

“Tôi không ngờ người ta nghĩ mình cố tình không cho vượt, nên bức xúc cầm dao và cầm súng hướng ca bin xe của tôi mà bóp cò”, anh Tâm cho hay.

Lúc đầu anh chỉ nghĩ họ bức xúc vì không vượt được nên lên chửi vài câu. Nhưng khi người đàn ông đưa súng hướng về xe anh, lên đạn và bóp cò thì toàn bộ cơ thể anh như chết lặng.

“Tôi thật sự rụng rời tay chân khi nghĩ đến việc mình đối diện với cái chết. May mắn là súng gặp sự cố, nên người này đã hạ súng xuống để sửa súng và một phụ nữ đi cùng ngăn cản”, anh T chưa hết bàng hoàng chia sẻ.

Anh T nói thêm, anh vẫn chưa dám lái xe ra khỏi nhà. Vụ việc làm cho anh sốc nặng. Nếu súng không gặp vấn đề, có thể anh đã bị bắn. “Tôi thực sự không ngờ đối phương lại manh động như vậy", anh T nói.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Quý.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tang vật thu giữ gồm một dao găm, một khẩu súng quân dụng K54 và chiếc ô tô biển kiểm soát 15K-388.04.

Trước đó, chiều 5/7, trên quốc lộ 6 đoạn đèo Đá Trắng (xã Mai Châu, Phú Thọ), xe ô tô biển kiểm soát: 15K-388.04 đã vượt lên chặn đầu xe anh Lù Văn T.

Hai người đàn ông từ ô tô bước xuống, tay cầm dao găm và súng quân dụng, chửi bới, đe dọa khiến anh T. hoảng sợ. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do các đối tượng bức xúc vì không vượt được xe.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm 2025, báo Tuổi Trẻ cũng đăng tải bài viết liên quan đến vụ việc trên với tiêu đề "Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng". Nội dung như sau:

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng - Ảnh 1.

Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 6-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, ở phường Đằng Lâm, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 5-7, anh Lừ Văn T. (35 tuổi, ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) lái ô tô trên quốc lộ 6 theo hướng Phú Thọ - Sơn La.

Khi đến khu vực đèo đá Trắng (thuộc xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) thì bị một ô tô Mitsubishi Xpander màu trắng mang biển kiểm soát Hải Phòng vượt lên chặn đầu.

Ngay sau đó, hai người đàn ông từ xe Xpander bước xuống, trên tay cầm dao găm và một vật giống súng quân dụng, có hành vi chửi bới, đe dọa khiến anh T. hoảng sợ.

Sự việc được người dân ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội, đồng thời anh T. cũng trình báo cơ quan công an.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng - Ảnh 3.

Hình ảnh Hùng và Quý rút súng K54 và dao găm đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an các xã Mai Châu, Mường Bi của tỉnh Phú Thọ và công an các xã thuộc huyện Mộc Châu (cũ), tỉnh Sơn La tiến hành xác minh, truy tìm những người có liên quan.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát Hải Phòng đang đỗ trước nhà nghỉ Tường Vy (ở phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), trên xe lúc này có Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quý và một phụ nữ.

Qua đấu tranh, Hùng và Quý thừa nhận hành vi sử dụng dao găm và súng ngắn K54 đe dọa tài xế T..

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức xúc vì không vượt được xe của anh T. trên đường.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm một dao găm dạng lưỡi lê tự chế và một khẩu súng ngắn K54 (Quý vứt tại bụi cây gần nhà nghỉ), một ô tô cùng nhiều vật dụng, tài liệu có liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!