Khi lực lượng cấp cứu đến, cả 8 nạn nhân vụ cháy chung cư ở TPHCM đều đã tử vong
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, khi nhân viên y tế và xe cứu thương tiếp cận hiện trường vụ cháy cư xá Độc Lập, các nạn nhân đều đã tử vong, không có người bị thương.
Ngày 7/7/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Khi lực lượng cấp cứu đến, cả 8 nạn nhân vụ cháy chung cư ở TPHCM đều đã tử vong". Nội dung như sau:
Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết, liên quan tới vụ cháy ở cư xá Độc Lập (TPHCM), tối ngày 6/7, tổng đài nhận được thông báo về vụ cháy xảy ra tại phường Phú Thọ Hòa. Ngay lập tức, trung tâm đã bố trí nhân viên y tế cùng 4 xe cứu thương tiếp cận hiện trường, cùng với xe cấp cứu của Bệnh viện Tân Phú.

Tuy nhiên, khi tới hiện trường, tất cả các nạn nhân của vụ cháy đã tử vong, không có nạn nhân bị thương.Sau đó, 4 xe cứu thương của trung tâm đã đưa 4 nạn nhân về Bệnh viện Thống Nhất, còn lại 4 nạn nhân khác được đưa về Bệnh viện Tân Phú.
Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân là vợ chồng và hai con nhỏ gồm: Anh P.N.Đ.D. (40 tuổi, quê Khánh Hòa), chị Đ.T.N.A. (38 tuổi, quê Ninh Bình, vợ của ông D.), P.K. (11 tuổi, con trai của anh D.), P.N.A. (7 tuổi, con gái của anh D). Các nạn nhân sinh sống trong căn hộ số 020 cư xá Độc Lập, hẻm 80 đường Đô Đốc Long.
Cùng ngày, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ cháy làm 8 người tử vong: Người dân kể lại lý do không thể tiếp cận, dập lửa". Cụ thể như sau:
Sáng 7/7, tờ Dân trí đưa tin, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong.
Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân là vợ chồng và hai con nhỏ gồm: ông P.N.Đ.D. (40 tuổi, quê Khánh Hòa), chị Đ.T.N.A. (38 tuổi, quê Ninh Bình, vợ của ông D.), P.K. (11 tuổi, con trai của ông D.), P.N.A. (7 tuổi, con gái của ông D.).

Anh Hậu, nhà ở gần hiện trường chia sẻ với tờ VnExpress cho biết, nhà cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn liên tục, lửa bùng lên rất mạnh. "Khi hoả hoạn được dập tắt, tôi thấy cảnh sát đưa 4 nạn nhân ra ngoài bằng băng ca, quấn bằng chăn", anh Hậu nói.
Báo Tin tức thuật lại lời kể của một người dân sinh sống tại khu vực xảy ra cháy nói rằng, khói lửa ban đầu bùng phát tại căn hộ dưới tầng trệt, lúc đó bà con sống ở đây hoảng loạn chạy xuống dưới đất.
Một cư dân khác chia sẻ, đám cháy bùng phát mạnh, kèm theo nhiều tiếng nổ, nhiều người kéo vòi xịt nước, cố gắng tiếp cận nhưng bên ngoài có nhiều lớp cửa sắt nên không thể dập lửa.
Tờ Tiền phong đăng tải thông tin ban đầu cho biết, hơn 22h tối qua (6/7), khói lửa bất ngờ bùng phát lên từ tầng trêt tại lô A cư xá Độc Lập, địa chỉ 80/7 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, người dân sống tại chung cư hoảng loạn tháo chạy xuống đất.
Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa, tổ chức công tác cứu người.
Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Qua kiểm bên trong các căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện có 8 người tử vong gồm: 6 người lớn, 2 trẻ em. Vụ cháy còn làm nhiều tài sản bị hư hỏng.
Được biết, cư xá Độc Lập có lô A và lô B, xảy ra cháy gồm hai lô A và B, cao 5 tầng, mỗi lô có hơn 100 căn.