Bi kịch đau đớn: Phát hiện 6 thi thể trong ô tô chìm dưới sông, gồm cặp vợ chồng trẻ và 4 con nhỏ
Sáu thành viên trong một gia đình, gồm vợ chồng và bốn người con (trong đó có một bé 6 tháng tuổi), đã được phát hiện tử vong trong một chiếc ô tô dưới sông Korok, bang Kedah, Malaysia, vào ngày 7/7.
Ngày 7 tháng 7 năm 2025, chuyên trang Góc nhìn Pháp lý đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Bi kịch đau đớn: Phát hiện 6 thi thể trong ô tô chìm dưới sông, gồm cặp vợ chồng trẻ và 4 con nhỏ". Nội dung như sau:
Theo World of Buzz, các nạn nhân được xác định là Mohd Azim Ezzat Ishak (32 tuổi), vợ là Nurul Hidayah Khalijah Razman Effendy (31 tuổi), cùng bốn con nhỏ. Trước đó, cả gia đình được báo mất tích sau khi đến thăm người thân tại Taman Aman, Kedah.

Em gái nạn nhân, Nur Adliah Shuhada Ishak (20 tuổi), cho biết anh trai và gia đình từ Jerlun đến ngủ lại nhà cô vào tối thứ Bảy. Họ thường xuyên qua đêm tại đây và trở về vào sáng hôm sau để anh trai cô kịp đi làm. Tuy nhiên, vào khoảng 5h30 sáng ngày 5/7, gia đình rời đi và sau đó không còn liên lạc được.
“Tối hôm đó mọi thứ vẫn bình thường. Tôi không thấy có điều gì bất ổn. Tôi nghĩ họ đã về Jerlun như mọi lần, nhưng sau đó mẹ vợ của anh trai gọi điện báo họ không có ở nhà,” Nur Adliah kể với tờ Berita Harian.

Dù đã cố gắng liên lạc qua điện thoại, cả anh trai và chị dâu đều không phản hồi. Có người cho biết phát hiện một chiếc xe gần khu vực sông, nhưng biển số không trùng khớp. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng xác nhận chiếc Proton Saga Iswara bị chìm chính là phương tiện của Azim.
Lực lượng cứu hộ đã tiến hành trục vớt chiếc xe và thi thể các nạn nhân trong sáng 7/7. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.
Trước đó, ngày 27 tháng 5 năm 2025, chuyên trang Góc nhìn Pháp lý cũng đăng tải một bài viết có tiêu đề "Phát hiện 7 thi thể trong một gia đình trên ô tô, nguyên nhân gây xót xa được hé lộ". Nội dung như sau:
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình này đang rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và gánh khoản nợ lớn.
Nguồn tin từ India Today cho hay, các nạn nhân đều đến từ Dehradun, và được xác định là ông Praveen Mittal (42 tuổi), cùng cha mẹ, vợ và ba người con (hai gái, một trai). Trước đó, họ đã tham dự một sự kiện tâm linh tại Bageshwar Dham, Panchkula, và đang trên đường trở về nhà thì sự việc đau lòng xảy ra vào Chủ Nhật, ngày 25/5.
Cảnh sát cho biết một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường. Thi thể các nạn nhân hiện đang được giám định pháp y tại một bệnh viện tư ở Panchkula.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến áp lực tài chính dẫn đến thảm kịch gia đình tại Ấn Độ. Một vụ việc tương tự từng xảy ra ở quận Saharanpur, bang Uttar Pradesh, khi một cặp vợ chồng cùng các con đã uống thuốc độc sau khi bị một công ty tài chính đe dọa vì không thể trả nợ.
Trong vụ việc này, Vikas (45 tuổi) và vợ là Rajni (35 tuổi) đã vay khoảng 4–5 lakh rupee (tương đương 117–146 triệu đồng) từ một công ty tài chính tư nhân tên Fusion. Sau khi không thể trả đúng hạn, họ liên tục bị nhân viên công ty đến nhà quấy rối và gây áp lực. Không chịu nổi, họ đã đưa ra quyết định cực đoan: cả hai cùng ba người con đã uống thuốc độc.
Sự việc xảy ra ngày 13/1/2025 trên tuyến đường Gagalhedi-Deoband. Một người đi đường phát hiện cả gia đình bất tỉnh và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Rajni và con trai út (mới một tuổi rưỡi) đã tử vong, trong khi Vikas và hai người con còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.
Anh trai của Rajni, ông Gurmeet, cho biết gia đình em gái ông còn vay thêm từ người dân trong làng với lãi suất cao, dẫn đến việc bị đe dọa liên tục. Sau sự việc, cảnh sát Saharanpur đã khẩn trương vào cuộc điều tra.
Phát biểu về vụ việc, cảnh sát trưởng Saharanpur – ông Vyom Bindal – xác nhận: “Năm thành viên trong một gia đình đã cố gắng tự tử bằng cách uống thuốc độc. Đáng tiếc, người mẹ và con trai út không qua khỏi.”