Không khí tang lễ xót xa: 4 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, bức ảnh kỷ niệm gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tang lễ 4 nạn nhân vụ cháy diễn ra đầy xót xa, hình ảnh cả gia đình bên nhau và ánh mắt thất thần của người mẹ già khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Ngày 7/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Không khí tang lễ xót xa: 4 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, bức ảnh kỷ niệm gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng". Nội dung như sau:

Chiều 7/7, ngay tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (phường An Đông - TP HCM) – nơi diễn ra lễ tang của 4 nạn nhân xấu số trong vụ cháy thương tâm khiến cả một gia đình vĩnh viễn ra đi. Rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người xa lạ đã có mặt để thắp nén nhang tiễn biệt, chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với gia đình nạn nhân.

Bên trong phòng tang lễ, 4 chiếc quan tài được đặt cạnh nhau. Ở phía trước, một khung ảnh gia đình được đặt trang trọng. 

Bức ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau trong chuyến du lịch trước khi hoả hoạn thương tâm xảy ra khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Theo chia sẻ của chị Nguyệt Ánh (em gái nạn nhân Đ.T.N.A), đó là bức ảnh được chụp trong chuyến đi chơi mà cả nhà từng rất yêu thích. Hình ảnh tuy đời thường, giản dị nhưng lại trở thành một phần ký ức cuối cùng của những người ở lại.

Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người không cầm được nước mắt là khi mẹ già của các nạn nhân lặng lẽ đứng nhìn di ảnh các con, các cháu, ánh mắt thất thần, gần như không thể tin vào sự thật quá đau lòng.

Tang lễ diễn ra trong không khí tang thương, nhiều người thân không giấu nổi nỗi đau, lặng lẽ cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má.
Nhiều bạn bè, người thân cũng đến tiễn biệt, chia buồn cùng gia đình

Như đã đưa tin, sáng 7/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tới kiểm tra hiện trường vụ cháy, động viên và hỗ trợ tinh thần, vật chất cho gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trường hợp phát hiện vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Sau khi thăm hỏi, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để thắp hương cho các nạn nhân, chia sẻ mất mát với thân nhân những người mất trong vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 đêm 6/7 vụ cháy xảy ra tại tầng trệt chung cư Độc Lập (5 tầng) trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa. Nhiều người dân sinh sống gần đó cho biết đã nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói đen và mùi khét bốc ra từ bên trong căn nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng trệt, nhanh chóng lan lên tầng 1.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tối ngày 6/7

Người dân xung quanh đã nỗ lực tiếp cận, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công do đám cháy lan nhanh và mạnh.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM cùng các lực lượng chức năng liên quan đã triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, không cho cháy lan. Mặc dù đã cứu được 3 người, tuy nhiên vụ cháy đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người tử vong (gồm 6 người lớn và 2 trẻ em), thiêu rụi nhiều tài sản và phương tiện.

Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: ông P.N.Đ.D. (SN 1985, quê Khánh Hòa), bà Đ.T.N.A. (SN 1987, vợ ông D., quê Ninh Bình), con trai P.K.S. ( SN 2014) và con gái P.N.A. (SN 2018). 4 nạn nhân còn lại được xác định là N.T.H.H. (SN 1952), H.H.H. (SN 1984), H.T.H.P. (SN 1984), L.T.H.Q. (SN 1977).

Sau vụ cháy nghiêm trọng, người dân tại chung cư Độc Lập đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. UBND TPHCM cùng nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội đã chung tay hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp lo hậu sự và động viên thân nhân vượt qua nỗi đau mất mát.

Cùng ngày, báo Thanh Niên cũng đã đưa tin: "Cháy cư xá Độc Lập: Đau đớn lời tiễn biệt gia đình 4 người ra đi trong vụ hỏa hoạn". Cụ thể như sau:

"Tiễn biệt em và gia đình nhỏ của em nhé. Đến giờ anh vẫn không tin đó là sự thật, an nghỉ em nhé!", một người quen của anh P.N.Đ.D chia sẻ trên trang cá nhân khi hay tin anh P.N.Đ.D và gia đình anh đã không qua khỏi trong vụ cháy cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ, TP.HCM) đêm 6.7.

Vụ hỏa hoạn khiến 8 người không qua khỏi, trong đó có anh D. cùng vợ và 2 con nhỏ. Cả gia đình 4 người mãi mãi ra đi, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho người thân, bạn bè. Mạng xã hội cũng xuất hiện những dòng trạng thái nghẹn ngào, những lời tiễn biệt đau lòng.

Nhiều người quen gửi lời tiễn biệt tới tới anh D. và gia đình sau vụ cháy cư xá Độc Lập. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Ngọc Anh chia sẻ: "Đời người là vô thường, mong anh chị và hai cháu sớm yên nghỉ”. Chị Nga Lê xót xa: "Đau lòng quá! Cả nhà sang thế giới bên kia thật hạnh phúc nhé, người ở lại sẽ luôn giữ mọi người một góc ở trong tim".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nương Lê quê ở Thanh Hóa, là người quen của anh D. cho biết khi thấy bạn bè đăng tin, chị bàng hoàng, không tin nổi sự thật rằng cả gia đình anh đã mãi mãi ra đi.

"Khi nghe tin tôi giật mình và bàng hoàng trước sự ra đi đầy xót xa của gia đình anh D. Tôi thấy cả nhà vừa đăng hình đi du lịch cùng nhau. Họ có công việc suôn sẻ, con cái ngoan ngoãn, bỗng chốc chuyện đau lòng xảy ra. Anh ấy là người rất hiền lành, vui tính…", chị Nương Lê bày tỏ.

Trưa nay, phía gia đình anh D. cũng chia sẻ thông tin về tang lễ. Theo đó, linh cữu anh D. và vợ con sẽ được đưa về nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương thuộc phường An Đông (phường 7, Q.5 cũ) sau 17 giờ hôm nay 7.7.

Hiện trường vụ cháy. ẢNH: CTV

Đến trưa nay 7.7, Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập, khiến 8 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!