Quá khứ bất hảo không thể ngờ của Bùi Đình Khánh: Trước khi sa lưới vì MT, Khánh thư sinh hóa ra có tiền á:n đáng sợ
Công an Quảng Ninh đã thực hiện khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long). Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số ma túy bị thu giữ của chuyên án lên 25 bánh.
Ngày 19/4/2025, báo Tiền phong đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Khám xét nhà Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm nhiều bánh heroin". Nội dung như sau:
Theo đó, thực hiện chuyên án triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, Công an Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan, thu giữ 3 xe ô tô, 2 khẩu súng, 1 lựu đạn và 16 bánh heroin.

Nhưng trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh và thu giữ thêm 9 bánh heroin được đối tượng cất giấu tại nhà riêng.
Qua lời kể của hàng xóm, Khánh là một thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép và không tụ tập chơi bời hoặc có bất kỳ một điều tiếng gì. Trước đây, Khánh có đi làm cho một nhà hàng ở Bãi Cháy và bản thân Khánh cũng có bằng lái tàu biển. Nhưng từ sau bão Yagi, chỉ thấy Khánh ở nhà không làm gì. Khi được mọi người hỏi thì Khánh nói mình làm nghề tự do .
Cách đây không lâu, Khánh bất ngờ mua 1 chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng. Khánh rất ít sử dụng và chỉ đỗ xe ở đầu ngõ nhà hàng xóm.
Mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng trang cá nhân của Bùi Đình Khánh luôn thể hiện một cuộc sống sang chảnh , đi xe sang, dùng điện thoại vertu, và thường xuyên lui tới những nơi xa hoa đắt đỏ.

Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt nhưng ẩn chứa đằng sau một Bùi Đình Khánh không hề đơn giản. Trước đó, Bùi Đình Khánh đã từng bị Công an thị xã Đông Triều, nay là TP Đông Triều (Quảng Ninh) khởi tố vì tội “Cướp tài sản”. Chưa kịp hoàn lương, hắn đã tham gia vào đường dây ma túy liên tỉnh quy mô khủng và không ngại xả súng chống trả khi bị lực lượng chức năng vây bắt.
Hành động vô nhân tính và sự liều lĩnh của hắn và đồng bọn đã khiến một chiến sĩ Công an hy sinh trong quá trình truy bắt.
Sau khi gây án, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để liên tục di chuyển hòng xóa dấu truy vết của lực lượng chức năng. Nhưng lưới trời lồng lộng, chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, Bùi Đình Khánh đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.
Cùng ngày, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Chân dung Bùi Đình Khánh - Kẻ buôn ma túy trốn chạy qua 5 tỉnh thành sau khi bắn cán bộ công an". Cụ thể như sau:
Bùi Đình Khánh ranh ma trốn chạy qua nhiều tỉnh thành
20h20 ngày 17/4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967 (trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu.
Khi các mũi trinh sát triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy thì các đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng súng AK. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh.

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Khánh ngay lập tức bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Khánh đã bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) rồi chạy ra Quốc lộ 18 bắt taxi công nghệ. Trên xe của đối tượng Khánh bỏ lại, bên trong ô tô bán tải có súng và lựu đạn.

Anh T.V.Q (SN 1988 - tài xế công nghệ) cho biết anh là người đã chở đối tượng truy nã này vào lúc khoảng 21h30 ngày 17/4. Khánh nói chở hắn đến địa chỉ theo chỉ dẫn để người nhà ra đón. Lúc trên xe, hắn luôn giục tài xế "chạy nhanh lên" nhưng anh Q. từ chối vì sợ vi phạm lỗi quá tốc độ.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 18/4 tại vị trí cây xăng Phú Thái (giáp QL5B) đoạn Kim Thành, Hải Dương, Khánh có đi nhờ trên 1 chiếc xe container.
Khoảng 11h cùng ngày, Khánh xuất hiện tại một shop quần áo tại khu vực cầu Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ. Trên các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh, video cho thấy nghi phạm Bùi Đình Khánh vào 1 cửa hàng quần áo tại tỉnh Phú Thọ để mua quần áo. Hình ảnh do camera an ninh cửa hàng ghi lại, quá trình thanh toán, nghi phạm liên tục ngó trước sau, biểu hiện lo lắng.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Phú Thọ ra thông báo, có thông tin đối tượng Bùi Đình Khánh hiện đang ở trên địa bàn Phú Thọ, người dân cần đặc biệt chú ý.
Đến tối ngày 18/4, lực lượng Công an chính thức thông báo đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh vào lúc hơn 22h tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.


Đối tượng đã bỏ trốn tại Quảng Ninh đêm qua và đi qua các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình và bị bắt khi đang bỏ trốn tại Thanh Hoá. Lực lượng chức năng đã theo sát đối tượng, khi đủ điều kiện thuận lợi và an toàn đã tiến hành vây bắt.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đang di lý đối tượng về Quảng Ninh ngay trong đêm nay để tập trung điều tra làm rõ.
'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm
Chiều 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nhà nghi phạm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số lượng bị thu giữ lên 25 bánh heroin.

Khu phố nhỏ tại phường Giếng Đáy (TP. Hạ Long) trở nên xôn xao sau khi thông tin Bùi Đình Khánh bị truy nã vì liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn. Ngay tại khu 1, nơi Khánh sinh sống cùng mẹ, người dân tụ tập bàn tán xung quanh căn nhà khóa kín, chỉ còn lại chiếc xe máy nằm trơ trọi trong sân.
Theo ghi nhận, Khánh từng có thời gian làm việc tại một nhà hàng ở phường Bãi Cháy. Tuy nhiên, từ sau cơn bão số 3 vào năm 2024, anh ta hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà, không ai rõ công việc cụ thể là gì. “Khi có ai hỏi thì Khánh chỉ nói mình làm nghề tự do,” một người hàng xóm kể lại.
Sự việc trở nên bất ngờ và khó tin với nhiều cư dân trong khu phố. Trong mắt họ, Khánh là người sống kín tiếng, không gây mất trật tự, không tụ tập ăn chơi. Trái lại, anh ta còn tỏ ra lễ phép, hòa nhã – hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì cơ quan chức năng đang điều tra.

Cách đây khoảng một tháng, Khánh bất ngờ mua một chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng. Chiếc xe này hiếm khi được sử dụng và thường đỗ ở ngõ nhỏ gần nhà, càng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về cuộc sống thật sự của Khánh.
Một đại diện tổ dân phố khu 1 cho biết trên Vietnamnet rằng, thời gian trước đây Khánh từng hay giao du với nhóm bạn có hành vi quậy phá. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, anh ta có vẻ “lột xác” với hình ảnh một người con ngoan, sống có chừng mực, hay ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài vào buổi tối.