Thuê sân hàng xóm 1 năm, chàng trai Tiền Giang cưới luôn con gái chủ nhà
Sau chuỗi ngày chung sân, mở mắt ra là nhìn thấy nhau, chàng trai Tiền Giang đã xiêu lòng trước cô gái hàng xóm.
Ngày 29 tháng 6 năm 2025, báo VietNamNet đăng tải thông tin với tiêu đề "Thuê sân hàng xóm 1 năm, chàng trai Tiền Giang cưới luôn con gái chủ nhà". Nội dung như sau:
Tình yêu chớm nở khi chung sân nhà
Nguyễn Thị Trúc Ngân và Phan Văn Toàn (cùng SN 2000, sống tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) kết hôn vào tháng 11/2024. Đoạn video ghi lại cảnh rước dâu của họ từng "gây sốt" mạng với hơn 3 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt “thả tim”.
Điều gây chú ý trong đoạn video là khoảng cách giữa hai nhà. Hình ảnh đoàn nhà trai đi bộ đón dâu khiến người xem ấn tượng. “Hai nhà chúng tôi cách nhau 20m, từ cổng nhà trai sang nhà gái được mấy chục bước chân”, Ngân cười chia sẻ.
Trúc Ngân sinh ra và lớn lên ở đây, còn Văn Toàn đến năm 14 tuổi mới chuyển về sống. Bố mẹ hai bên quen biết nhau từ nhỏ, lại cùng làm nghề buôn bán nên qua lại thân thiết. Trở thành hàng xóm của nhau, hai nhà “thân càng thêm thân”.
Ngân và Toàn không chơi với nhau nhiều. Họ biết nhà bên kia có chàng trai/cô gái cùng tuổi nhưng không ai chủ động tìm hiểu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngân vào TPHCM học và làm việc, khoảng cách giữa hai bên càng xa hơn.
Năm 2021, dịch Covid-19 căng thẳng, Ngân về quê lánh dịch. Trùng hợp, bố mẹ Văn Toàn dỡ nhà xây mới nên đã thuê khoảng sân trước của nhà Ngân để ở tạm.
“Sân nhà tôi rộng, lại ngay gần mặt đường nên nhà anh Toàn sang thuê, dựng lán vừa để ở, vừa để có mặt bằng buôn bán. Vào đợt dịch, nhà xây chậm nên anh ở đó suốt 1 năm”, Ngân kể.

Từ chỗ xem nhau như xa lạ, Ngân và Toàn bắt đầu để ý đến nhau. Ngân nhớ, lúc ấy họ vẫn vô tư xưng hô với nhau là “mày – tao”. Ở nhà rảnh rỗi, cô hay bày đồ ra nấu nướng, mỗi lần nấu được món ngon đều rủ Văn Toàn đến ăn cùng.
Toàn thầm thích cô hàng xóm nên nhắn tin nhiều hơn. Đôi bên bắt đầu có chút mập mờ, ngượng ngùng... Một ngày, Toàn chủ động đổi sang “anh – em”. Nhân lúc Ngân đang nấu ăn, anh lén hôn lên má cô. Họ ngầm xác nhận chuyện hẹn hò từ đó.
“Chuỗi ngày sống chung sân nhà, mở mắt ra là nhìn thấy nhau cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Ở gần, tôi thấy anh hiền lành, chịu thương chịu khó, mỗi ngày đều dậy từ 3-4h giúp bố mẹ làm việc.
Tôi thương dáng vẻ chăm chỉ của anh nên cũng mở lòng mình”, Ngân chia sẻ.
Hôn nhân viên mãn
Dịch bệnh bớt căng thẳng, nhà cũng xây xong, Văn Toàn chuyển về nhà mới, còn Trúc Ngân trở lại TPHCM làm việc. Toàn thi thoảng ra TPHCM thăm bạn gái, còn Ngân siêng về quê hơn để được gặp bạn trai.

Biết chuyện, hai bên gia đình vừa mừng, vừa lo. Hai nhà vốn thân thiết, họ lo tình cảm con trẻ không bền chặt sẽ khiến đôi bên khó xử. Khi biết cặp đôi yêu đương nghiêm túc, bố mẹ Văn Toàn đã xúc tiến chuyện cưới xin.
“Tối hôm trước, ba anh ấy gọi cho ba tôi, nói sáng hôm sau sang thưa chuyện. Tôi nghe xong còn nói đùa ‘chắc chú sang nhà mình uống cà phê ghẹo chơi thôi’.
Ai dè, sáng hôm sau anh cùng ba mẹ ăn mặc chỉnh tề, sang nhà tôi thưa chuyện cưới xin khiến tôi bất ngờ. Mẹ anh nói đã xem được ngày đẹp, có gì tổ chức cho hai đứa luôn để nhà thêm dâu, thêm rể. Ba mẹ tôi đồng ý”, Ngân kể.

Hai ngày sau, lễ dạm ngõ diễn ra. Hai tuần sau nữa, đám hỏi được tổ chức và hai tháng sau, cặp đôi làm đám cưới linh đình.
Vì muốn làm vợ bất ngờ, Toàn dành 1 tuần trang trí phòng tân hôn. Anh tự tay trải đệm, trải ga, gấp khăn hình đôi uyên ương, rải hoa hồng khắp phòng... “Ba chồng tôi thấy vậy thì bảo anh ‘con bày gánh hát đón vợ à?’”, Ngân cười kể lại.
Do có nhiều anh em, bạn bè chung nên hai bên tổ chức tiệc đãi khách riêng ngày. Nhà gần nên cô dâu, chú rể chạy đi chạy lại, cùng chuẩn bị hôn lễ cho cả hai bên.
“Trong đám cưới, người bị ghẹo nhiều nhất lại là ba mẹ. Ba mẹ đôi bên vốn thân nhau, thường xưng hô ‘mày – tao’, trêu đùa nhau suốt ngày. Khách khứa đến ăn cưới liền thắc mắc ‘Rồi mai đây, tụi bây làm sui kiểu gì?’”, Ngân cười kể lại.

May mắn gần 8 tháng qua, hôn nhân của Ngân và mối quan hệ sui gia đều suôn sẻ. Hai bên gia đình vốn đã thân thiết, giờ con cái nên duyên lại càng trân trọng nhau.
Sau khi kết hôn, Ngân chuyển về quê làm việc để được gần gia đình. Làm dâu gần nhà, cô thấy cuộc sống của mình có quá nhiều thuận lợi. Mỗi ngày, Ngân có thể sang nhà mẹ đẻ cả chục lần.
Hằng sáng, cô đều ghé qua nhà mẹ, đôi khi chỉ để gọi một câu “ba ơi”, “mẹ ơi” rồi mới đi làm. Hình ảnh vợ chồng cô đi bộ từ nhà này sang nhà kia, trên tay cầm đồ ăn đã quá quen thuộc với bà con trong xóm.
“Hàng xóm ngồi chơi mà thấy tôi về nhà mẹ đẻ là ghẹo ‘con gái bào của về tới rồi’. Ba chồng thường trêu ba ruột tôi rằng ‘gả con gái gần làm chi để tối ngày nó về túm đồ’”, Ngân nói.
Được chồng nuông chiều, ba mẹ chồng thương yêu lại có thể về thăm ba mẹ đẻ thường xuyên, Ngân thấy cuộc sống hiện tại viên mãn. Cô vẫn tin tưởng quyết định lấy chồng gần của mình là đúng đắn.
Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2025, báo VietNamNet cũng đăng tải thông tin "Đám cưới hai nhà sát vách ở Ninh Bình, quan khách đem rượu ra tường rào giao lưu". Nội dung như sau:
Đám cưới sát vách
Mới đây, loạt ảnh và video quay lại cảnh hai chiếc cổng cưới dựng cạnh nhau, quan viên hai họ mang rượu ra uống giao lưu ở ngay bức tường rào thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.
Hình ảnh hai chiếc cổng cưới gần nhau trong gang tấc, nhà trai – gái gái phải dựng tấm biển phía trước để khách khứa tránh nhầm lẫn; cảnh tượng những chén rượu mừng được xếp la liệt trên bức tường rào, quan viên hai họ cùng giao lưu vui vẻ... khiến người xem thích thú.
Hình ảnh và video về đám cưới hai nhà sát vách được chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, thu hút hàng nghìn lượt “thả tim”.
Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Vui quá nhỉ? Đúng là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn”; “Đám cưới gần cỡ này thì vui hết nấc. Lúc đón dâu, chú rể sang đến nhà gái rồi mà cả dòng họ chắc vẫn ở bên nhà trai”; “Lấy chồng gần, cô dâu – chú rể thích nhé. Được cả họ nhà trai, nhà gái hộ tống đưa, đón dâu”...
Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới nổi tiếng là Đinh Thị Hồng (SN 1999) và Đinh Mạnh Thương (SN 1992), cùng quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 8-9/3 vừa qua.

Trao đổi với PV VietNamNet, Mạnh Thương cho hay, anh rất bất ngờ khi ngày vui của mình nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Những ngày qua, anh đọc được nhiều bình luận chúc phúc và những lời nhận xét thú vị của mọi người về đám cưới của mình.
“Loạt ảnh quan viên hai họ giao lưu, cùng nhau uống rượu mừng bên bờ tường rào là vào hôm cưới chính của tụi mình. Lúc đó, hai nhà đã hoàn thành lễ rước dâu, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật. Vì hai nhà chỉ cách nhau một bức tường nên mọi người rủ nhau đem rượu ra đó giao lưu, không khí rất vui vẻ”, Mạnh Thương kể.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cô dâu Đinh Hồng cảm thấy rất hạnh phúc. Hồng chia sẻ, cô cảm nhận được không khí vui vẻ, đầm ấm, sự thoải mái, phấn khởi của cả hai bên gia đình.
“Quan khách hầu hết là người làng, đều biết nhau nên đám cưới càng thêm vui vẻ. Thú vị hơn nữa là bức tường rào lại khá thấp nên mọi người càng dễ giao lưu”, Hồng nói.
Đám cưới của Đinh Hồng – Mạnh Thương còn có nhiều tình huống hài hước khác. Thay vì dùng xe hoa, chú rể đi bộ để rước dâu. Anh chàng chỉ mất vài giây để sang đến nhà gái, trong khi đó, đoàn rước dâu thì vẫn ở phía bên nhà trai.

“Hai tấm biển nhà trai – nhà gái được đặt hay trước cổng nhưng nhiều vị khách vẫn bị nhầm. Có vị khách nhà gái lỡ bỏ nhầm phong bì vào thùng của nhà trai, đến khi nhận ra thì không kịp rút lại nữa, đành phải làm thêm một chiếc khác để bỏ đúng chỗ. Sau này khi kiểm kê, nhà mình đã đem trả lại.
Cũng có vị khách ăn xong bữa cỗ rồi mới nhận ra mình đã ngồi nhầm nhà. Thế nhưng, mọi người vẫn rất hoan hỉ, vui vẻ”, Mạnh Thương kể.
Trong những ngày diễn ra hỷ sự, cô dâu, chú rể chạy đi chạy lại giữa hai nhà cả trăm lần. Ngày về nhà chồng, cô dâu chỉ mang đúng một bộ quần áo, sau đó cần gì lại chạy về nhà ngoại lấy. Ngay sau khi hoàn thành lễ rước dâu, cô dâu lại về nhà ngoại ăn cơm rồi đến tối, chú rể mới sang đón về.
“Lấy chồng gần quả thực rất thú vị”, Hồng kết luận.
“Hồi nhỏ mình bế vợ suốt”
Mạnh Thương – Đinh Hồng sinh ra và lớn lên trong cùng con ngõ nhỏ, hai nhà sát cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường rào. Nhiều năm qua, bức tường ấy vẫn chỉ thấp ngang ngực người trưởng thành, cả hai bên đều không muốn xây cao lên.
Thương hơn Hồng 7 tuổi. Anh kể: “Hồi nhỏ mình bế vợ suốt, vì cứ sang nhà chơi là lại giúp bố mẹ vợ trông con. Lớn lên, hai đứa vẫn chơi với nhau như bình thường, thân nhau quá nên ngay cả khi yêu nhau, đưa đón nhau đi chơi cũng chẳng ai nghi ngờ gì”.

Anh thừa nhận, công cuộc tán đổ cô hàng xóm rất khó khăn. Năm 2022, anh chính thức chinh phục được trái tim người thương.
“Lúc biết chuyện, bố mẹ hai bên mừng và bất ngờ lắm. Ai cũng bảo ‘hai đứa này tưởng chỉ chơi thân thôi, ngờ đâu lại bập vào nhau’”, Thương cười nói.
Gần ngày cưới, Thương nghe bố mẹ dặn hò: “Hai con lấy vợ/lấy chồng gần thì cố gắng bảo ban nhau, đừng để to tiếng khiến đôi bên khó xử”. Ghi nhớ lời bố mẹ, cặp đôi luôn đặt chữ “hòa thuận” lên đầu.