Chi Dân, An Tây, “cô tiên” Trúc Phương nói lời sau cùng tại tòa

Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây), Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh trong vụ án ma túy do Hà Danh Nậm cầm đầu. Chi Dân và Trúc Phương cùng bị phạt tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong khi An Tây chịu tổng mức án 8 năm tù về hai tội danh.

Chi Dân, An Tây, “cô tiên” Trúc Phương nói lời sau cùng tại tòa

Các bị cáo nổi tiếng lĩnh án

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được nhiều người biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, nhận 6 năm tù về cùng tội danh.

Riêng Andrea Aybar Carmona, hay còn gọi là người mẫu An Tây, bị tuyên 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.

Vũ Hải Anh, người sống như vợ chồng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, cũng bị tuyên phạt 7 năm tù.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

 

Chi Dân xin lỗi gia đình, người hâm mộ và mong được giảm án

Trước khi HĐXX tuyên án, trong lời nói sau cùng, Nguyễn Trung Hiếu gửi lời xin lỗi tới gia đình, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn tin tưởng mình.

Nam ca sĩ cho rằng chỉ vì thiếu nhận thức và một lần nông nổi, anh đã đánh mất tình cảm mà mọi người dành cho mình. Chi Dân nói: "Chi Dân mong tất cả mọi người tha thứ cho. Rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bị cáo biết hành động của mình là sai trái nên trong suốt quá trình tạm giam bị cáo rất ăn năn, hối lỗi".

Bị cáo đồng thời đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt thấp nhất để có cơ hội sớm trở về, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

 

An Tây nhận trách nhiệm, mong có cơ hội sửa sai

Tại tòa, Andrea Aybar Carmona cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, những người theo dõi và đã tin tưởng mình, đặc biệt là các bạn trẻ.

Người mẫu An Tây nói lời sau cùng tại tòa.

An Tây thừa nhận những việc làm của bản thân là đáng trách. Theo bị cáo, với tư cách một người của công chúng, có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và làm gương cho giới trẻ, hành động của mình càng đáng trách hơn.

Người mẫu cho rằng câu chuyện của bản thân có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang có ý định tìm đến ma túy, bất kể lý do nào. Bị cáo mong HĐXX trao cho mình cơ hội sửa sai, biến những gì đã xảy ra thành “bài học xương máu”, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

 

“Cô tiên từ thiện” mong sớm trở về chăm sóc con nhỏ

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những hành vi đã thực hiện và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo cũng xin được hưởng sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật để có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời và tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Mức án dành cho Chi Dân, An Tây và Trúc Phương được tuyên trong cùng ngày TAND TP.HCM xét xử và tuyên án đối với 227 bị cáo thuộc chuyên án VN10, vụ án ma túy có quy mô đặc biệt lớn do Hà Danh Nậm bị xác định là người cầm đầu.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 03/09/2026 | 14:29)