Hàng xóm kể về gia đình 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai, xót xa nhớ cảnh hai cháu nhỏ hôm qua còn vui đùa trước cửa nhà

Gia đình nạn nhân sống chan hòa, tính tình hiền lành nên được hàng xóm rất quý mến. Sự ra đi đột ngột của họ khiến ai cũng xót xa.

Hàng xóm nghẹn ngào nhớ về gia đình xấu số

Trưa 3/9, người thân và hàng xóm tập trung dựng rạp, chuẩn bị hậu sự cho gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

Ngay đầu hẻm dẫn vào hiện trường, người thân đặt biển báo nhà có tang và xin nhường đường để thuận tiện cho việc lo hậu sự. Không khí đau thương bao trùm cả khu dân cư vốn yên bình.

Ông Đậu Văn Tú (SN 1983), sống cách nhà nạn nhân vài căn, cho biết ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin gia đình ông N.V.Q. gặp nạn.

Hàng xóm kể về gia đình 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai, đau xót nhớ cảnh 2 cháu nhỏ hôm qua còn vui đùa - Ảnh 1.

Người thân, hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho các nạn nhân xấú số.

Theo ông Tú, gia đình ông Q. chuyển về khu vực này sinh sống từ năm 2019. Hai vợ chồng đều làm công ty, cuộc sống ổn định và được bà con quý mến bởi tính cách hiền lành, hòa đồng.

“Ở xóm có việc gì cần chung tay như làm đường hay hoạt động cộng đồng, anh Q. đều nhiệt tình tham gia và vận động mọi người cùng góp sức. Gia đình sống rất tình cảm nên ai cũng quý”, ông Tú chia sẻ.

Điều khiến người hàng xóm này đau lòng nhất là hình ảnh chiếc xe đạp học sinh còn mới được dựng lặng lẽ trong góc nhà. Ông cho biết chiếc xe vừa được ông Q. mua cho con trai lớn cách đây ít ngày.

“Tối qua tôi còn thấy cháu đạp xe chở em gái đi chơi. Tôi đùa bảo chở em cẩn thận kẻo ngã, hai đứa nhỏ nghe vậy thì cười khoái chí. Một gia đình đang yên ấm, vậy mà chỉ sau một đêm đã xảy ra biến cố quá đau lòng”, ông Tú nghẹn ngào.

Theo ông Tú, cha mẹ hai bên gia đình nạn nhân đều ở Nghệ An. Ngay sau khi nhận tin dữ, người thân đã tức tốc vào Đồng Nai để lo hậu sự cho con cháu. Trong lúc chờ gia đình từ quê vào, bà con lối xóm cùng họ hàng ở gần đã chung tay chuẩn bị tang lễ.

Nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng trong đêm

Trong khi đó, ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1969), sống gần hiện trường, vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những gì chứng kiến vào rạng sáng 3/9.

Ông Hùng cho biết khoảng gần 2 giờ sáng, ông bị đánh thức bởi tiếng la hét phát ra từ bên ngoài. Ban đầu nghĩ có thể hàng xóm xảy ra cãi vã nên ông không để ý. Tuy nhiên, tiếng kêu cứu ngày càng lớn khiến ông phải chạy ra xem.

Ông Hùng kể phút chứng kiến ông Q. bị truy sát (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dưới ánh đèn đường, ông nhìn thấy một nam thanh niên cầm dao truy đuổi một người đàn ông trên đường. Người bị truy đuổi chạy được một đoạn thì gục xuống gần nhà hàng xóm.

“Tôi đứng nhìn vài phút thì thấy đối tượng vẫn rất hung hãn, tiếp tục lao tới tấn công nên quá sợ hãi phải quay vào nhà. Hơn 20 năm sống ở đây, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy”, ông Hùng kể.

Khoảng ít phút sau, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Theo lời nhân chứng, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng được điều động đến để xử lý vụ việc và nhanh chóng khống chế nghi phạm.

Nghi phạm khai không quen biết gia đình nạn nhân

Theo cơ quan chức năng, vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 3/9 tại một căn nhà ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

Ba nạn nhân tử vong gồm chị H.T.M. (SN 1990) và hai người con là N.T.H. (SN 2015), N.N.H. (SN 2025). Anh N.V.Q., chồng chị M., bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hàng xóm kể về gia đình 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai, đau xót nhớ cảnh 2 cháu nhỏ hôm qua còn vui đùa - Ảnh 3.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: VTC News)

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Bước đầu điều tra cho thấy đối tượng có quan hệ tình cảm với một cô gái sống ở căn nhà sát bên gia đình ông Q. Sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Đức Anh nhiều lần nhắn tin đe dọa.

Rạng sáng 3/9, đối tượng tìm cách đột nhập vào nhà cô gái qua khu vực giếng trời nhưng bị phát hiện. Sau đó, nghi phạm đã trèo sang nhà ông Q. ở bên cạnh rồi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ gây án. Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 03/09/2026 | 18:56)