Con mắc nan y bố đào sẵn đất cho con làm quen, 9 năm sau điều không ngờ đã xảy ra
Từng mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, Trương Tân Lỗi khi mới 2 tuổi phải đối mặt với nguy cơ điều trị suốt đời. Trong lúc gia đình rơi vào tuyệt vọng, cha em đã đào sẵn một ngôi mộ và đưa con xuống nằm mỗi ngày để em làm quen với nỗi sợ hãi. Sau ca ghép tế bào gốc, cuộc đời cô bé đã bước sang một trang hoàn toàn khác.
Trương Tân Lỗi sinh năm 2015, hiện đã 11 tuổi. Em mới đây được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc chú ý trở lại sau khi những hình ảnh về cuộc sống hiện tại được chia sẻ.
Theo gia đình, Tân Lỗi hiện là học sinh tiểu học, có thành tích học tập tốt và yêu thích vẽ tranh, khiêu vũ. Các lần kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy tình trạng của em ổn định.
Đặc biệt, ngôi mộ từng được người cha đào cho con 9 năm trước nay đã được cải tạo thành một vườn hoa hướng dương. Người mẹ gọi đây là “khu vườn phép thuật”, như một biểu tượng cho những ngày tháng khó khăn đã đi qua.
Từ căn bệnh khiến gia đình kiệt quệ đến quyết định đau lòng của người cha
Tháng 6/2017, khi mới 2 tuổi, Tân Lỗi được chẩn đoán mắc tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng. Căn bệnh khiến em phải phụ thuộc vào truyền máu thường xuyên và có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nếu không được điều trị phù hợp.
Chỉ trong hai năm, chi phí điều trị đã lên tới hơn 140.000 NDT, khoảng 490 triệu đồng, khiến kinh tế gia đình gần như cạn kiệt dù nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương.
Cha của Tân Lỗi là Trương Lực Dũng khi đó làm công nhân tại một nhà máy thủy tinh, thu nhập khoảng 2.500 NDT mỗi tháng. Trong khi đó, bệnh tật khiến cô bé ít có cơ hội vui chơi như những đứa trẻ cùng tuổi, thường chỉ quanh quẩn một mình với chú chó nhỏ hoặc chơi bên đống cát gần nhà.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, người cha đã đào một ngôi mộ ngay trên mảnh đất của gia đình.
Mỗi ngày, anh đưa con gái xuống nằm và chơi cùng em, với mong muốn cô bé dần làm quen với ý nghĩ về cái chết và bớt sợ hãi nếu điều tồi tệ xảy ra.
Hình ảnh hai cha con ở dưới lòng đất sau đó được lan truyền rộng rãi, tạo ra nhiều tranh luận. Một số người chỉ trích cách làm của người cha, trong khi nhiều người khác bày tỏ sự đồng cảm trước hoàn cảnh bế tắc mà gia đình phải đối mặt.
Gần ngôi mộ, mẹ của Tân Lỗi đặt một tấm biển kêu gọi sự giúp đỡ. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Em gái chào đời mở ra cơ hội sống mới
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, một chiến dịch quyên góp cộng đồng được triển khai. Gia đình nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người cùng chính quyền địa phương, giúp giảm bớt gánh nặng điều trị.
Tháng 8/2017, em gái của Tân Lỗi chào đời. Máu cuống rốn của em được lưu trữ để phục vụ khả năng điều trị cho chị.
Tân Lỗi sau đó trải qua ca ghép tế bào gốc tạo máu từ máu cuống rốn kéo dài khoảng 8 tiếng. Đây trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình điều trị của cô bé.
Sau quá trình phục hồi, các chỉ số máu của Tân Lỗi dần trở lại bình thường. Em không còn phải truyền máu định kỳ như trước và tiếp tục thực hiện các liệu trình phục hồi chức năng. Chi phí cho quá trình này sau đó được một doanh nhân địa phương hỗ trợ.
Từ một cô bé từng phải đối mặt với tương lai đầy bất định, Tân Lỗi giờ đây đã có thể đến trường, học tập và theo đuổi những sở thích của mình.

Ngôi mộ năm xưa trở thành vườn hoa
Sau 9 năm, câu chuyện của Tân Lỗi một lần nữa thu hút sự chú ý khi hình ảnh cuộc sống hiện tại của em được chia sẻ.
Ngôi mộ từng gắn với những ngày tháng tuyệt vọng của gia đình giờ đã trở thành một vườn hoa hướng dương. Với mẹ của Tân Lỗi, đây giống như một “khu vườn phép thuật”, nơi lưu giữ ký ức về quãng thời gian khó khăn nhưng cũng đánh dấu sự hồi phục của con gái.
Một khán giả xúc động bình luận: “Cô bé từng nằm trong mộ một lần rồi, nên sóng gió coi như đã ở lại phía sau. Mong Tân Lỗi từ nay về sau có cuộc đời êm đềm”.
Nhiều người cũng cho rằng hành trình của Tân Lỗi là minh chứng cho sức mạnh của sự hỗ trợ cộng đồng, khi sự chung tay của nhiều người đã giúp một gia đình đang ở thời điểm tuyệt vọng có thêm cơ hội cứu chữa cho con.
Hiện mong muốn lớn nhất của gia đình là Tân Lỗi tiếp tục khỏe mạnh, trưởng thành bình an và duy trì việc học tập.
Theo báo cáo chính thức năm 2020, Trung Quốc có gần 300.000 người mắc tan máu bẩm sinh từ mức độ trung bình đến nặng. Từ năm 2015, nước này đã triển khai các chương trình phòng ngừa tại những khu vực có nguy cơ cao, trong đó có sàng lọc trước sinh và các chính sách hỗ trợ y tế.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:01, 16/08/2026)
