Chàng rể 8 năm không vào nhà bố vợ, biết lý do ai cũng ủng hộ
Suốt 8 năm, người đàn ông này vẫn đưa vợ về nhà ngoại vào dịp Tết nhưng tuyệt nhiên không bước vào trong. Anh chỉ xuống xe phụ vợ lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi. Khi câu chuyện được chia sẻ, lý do anh đưa ra đã khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.
Theo thông tin được chia sẻ trên Sohu, câu chuyện xảy ra giữa một người đàn ông họ Tô và bố vợ họ Ngô, sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, anh Tô lái xe đưa vợ về thăm nhà ngoại như thường lệ. Tuy nhiên, thay vì cùng vợ bước vào nhà, anh chỉ mở cốp, lấy đồ giúp vợ rồi để cô một mình đi vào. Sau đó, người đàn ông lập tức lên xe và rời khỏi đó.
Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên anh hành động như vậy. Theo lời người vợ, suốt khoảng 8 năm qua, chồng cô chưa một lần bước qua cánh cổng nhà bố mẹ vợ.
Chia sẻ về nguyên nhân, anh Tô cho biết mình và vợ đã kết hôn hơn 10 năm. Thời gian đầu sau khi cưới, anh vẫn cùng vợ về nhà ngoại vào mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và bố vợ dần trở nên căng thẳng.

Anh nhớ lại thời điểm mới kết hôn, bản thân chỉ là một người làm công ăn lương, chưa có sự nghiệp hay tài sản đáng kể. Khi ấy, bố vợ từng tỏ thái độ coi thường, thậm chí cho rằng anh không có tương lai.
Dù vậy, anh Tô không tranh cãi mà âm thầm chịu đựng. Sau đó, anh quyết định tự kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. Công việc thuận lợi giúp anh kiếm được một khoản tiền đáng kể và cuộc sống gia đình cũng dần ổn định hơn.
Trớ trêu thay, theo lời anh Tô, từ khi anh có tiền, thái độ của bố vợ lại thay đổi theo hướng khác. Mỗi lần con rể về nhà, ông thường tìm cách đề nghị anh hỗ trợ tài chính.
Ban đầu, anh Tô vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Những lần sau, số tiền ông đề nghị ngày càng lớn khiến anh bắt đầu cảm thấy áp lực. Người đàn ông cho rằng bản thân đã hỗ trợ bố vợ không ít nhưng dường như những khoản tiền đó vẫn chưa khiến ông hài lòng.
"Tôi kiếm tiền không dễ dàng. Tôi đã cho ông ấy rất nhiều nhưng dường như càng cho thì ông ấy càng muốn nhiều hơn", anh Tô chia sẻ.
Chính những trải nghiệm đó khiến anh dần không còn muốn trở về nhà bố mẹ vợ. Thay vì bước vào nhà như trước, anh chọn cách đưa vợ đến tận nơi, giúp cô mang đồ xuống rồi rời đi.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và tạo ra cuộc tranh luận về cách ứng xử trong mối quan hệ giữa con rể với bố mẹ vợ.
Một bộ phận người dùng cho rằng anh Tô có lý do để giữ khoảng cách. Theo họ, việc từng bị bố vợ coi thường khi chưa có tiền rồi lại liên tục bị đề nghị hỗ trợ tài chính sau khi làm ăn khấm khá có thể khiến anh tổn thương và mất niềm tin.
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng dù mâu thuẫn giữa hai người lớn đến đâu, anh Tô vẫn nên tìm cách giải quyết thẳng thắn thay vì suốt nhiều năm không đặt chân vào nhà ngoại.
"Nếu đó là bố của người phụ nữ anh yêu, anh nên nói rõ mọi chuyện. Đây không chỉ là mối quan hệ giữa hai người mà còn liên quan đến vợ và các con", một cư dân mạng bình luận.
Một ý kiến khác cho rằng tiền bạc không nên trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại của tình thân: "Một mối quan hệ lâu dài cần sự chân thành và thấu hiểu từ cả hai phía. Nếu chỉ còn lại chuyện tiền bạc thì rất khó duy trì tình cảm".
Tiết Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/08/2026 | 21:08)
