Tạm giữ nam thanh niên cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở Bắc Ninh
Sau khi uống rượu tại nhà, Chu Văn Lộc mang theo 2 con dao, trèo cổng xông thẳng vào trụ sở Công an phường Tân Tiến chửi bới, đe doạ lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo VTC News đưa tin "Tạm giữ nam thanh niên cầm d:ao xông vào trụ sở công an phường ở Bắc Ninh" với nội dung chính như sau:
Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Lộc (SN 1997, trú tại TDP Hấn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hình ảnh Lộc 2 tay cầm 2 con d:ao tại sảnh trụ sở Công an phường Tân Tiến. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 10/2, sau khi uống rượu tại nhà, Chu Văn Lộc lấy 2 con d:ao giấu trong túi quần rồi đến trụ sở Công an phường Tân Tiến.
Tại đây, Lộc trèo qua cổng vào sân trụ sở, có lời lẽ chửi bới, xúc phạm và đe doạ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Ngay sau đó, Công an phường Tân Tiến phối hợp với gia đình kịp thời vận động, yêu cầu Lộc giao nộp hung khí, khống chế người này, đảm bảo an toàn.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.
Cũng với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ngày 17/1, Vũ Hoàng Phú (26 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vũ Hoàng Phú là tu sỹ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản TikTok “Phú Tử” với khoảng 1,2 triệu người theo dõi. Phú là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng.
Ngày 12/8/2025, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử. Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Hoàng Phú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Báo Phụ Nữ Mới ngày 01/02/2026 đăng bài: "Dùng d:ao đ:â:m chồng tu:vong gây chấn động: Mâu thuẫn từ việc không đưa tiền lương cho vợ" ,nội dung như sau:
Ngày 31/1, TAND tỉnh Phú Thọ thông tin trên Tiền Phong, đơn vị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Hà Thị Lai Hạ về tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 16/8/2025, trước khi đi làm, anh Nguyễn Tiến D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) xảy ra mâu thuẫn do anh D. không đưa tiền lương cho vợ mà muốn cho mẹ đẻ vay, nhưng không trao đổi rõ ràng với Hạ.
Tối cùng ngày, vợ chồng Hạ tham gia bữa liên hoan cùng một số công nhân làm chung tổ tại Khu công nghiệp Phú Hà. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17/8/2025, sau khi trở về nhà, hai người tiếp tục cãi nhau liên quan đến vấn đề tiền lương của anh D.
Trong lúc bực tức, Hà Thị Lai Hạ chạy vào phòng ngủ, lấy một con d:ao đ:â:m một nhát vào vùng ngực trái của anh D. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nhưng đã tu:vong do mất máu cấp, vết thương thấu tim.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù về tội “Giết người”.
Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.
Thời điểm đó, sự việc đã gây chấn động dư luận khi toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hạ dùng d:ao đ:â:m vào mạn sườn bên trái chồng. Nạn nhân ôm vết thương chảy máu chạy từ trong nhà ra ngoài sân.
Hạ đuổi theo phía sau với ý định tiếp tục tấn công nhưng ông Nguyễn Tiến M. (bố đẻ anh D.) phát hiện, can ngăn và giật d:ao cất đi. Sau gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân. Vợ chồng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi và cùng làm công nhân trên địa bàn.
Khi làm việc tại cơ quan điều tra, Hạ đã khóc, nói ân hận về hành vi của mình.
Bị cáo Hà Thị Lai Hạ. (Ảnh: Tiền Phong)
