Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: 'Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi...'

Mất chiếc xe máy và thùng hàng hơn 80 đơn khiến hai vợ chồng nam shipper rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Định về thăm con gái và bố mẹ già trong dịp lễ nhưng giờ ý định đó sẽ không thực hiện được vì hai vợ chồng anh không có tiền.

Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 25/04/2024 đưa thông tin với tiêu đề: "Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: 'Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi...'". Với nội dung như sau:

Anh Huỳnh Văn Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long) chính là nạn nhân bị mất chiếc xe và hơn 80 đơn hàng trong 1 đoạn clip được trích xuất từ camera của người dân. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 21/4, khi anh Sơn đang tranh thủ ngồi ăn trưa trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ) thì bất ngờ tên cướp rồ ga chạy mất mang theo cả thùng hàng đang giao dở của anh Sơn.

Ảnh cắt từ video

“Lúc sáng tôi có giao được 25 đơn rồi, còn 81 đơn tôi định ăn sáng xong sẽ đi giao liền. Nghe người dân hô hoán, tôi chạy ra nhưng lúc đó không kịp, sự việc xảy ra một cách chớp nhoáng, chỉ tầm 10 giây”, anh Sơn kể.

Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi... - Ảnh 2.
Anh Sơn

Sau dịch Covid - 19, hai vợ chồng anh Huỳnh Văn Sơn “khăn gói” lên TPHCM để kiếm việc làm, cả hai bắt đầu với công việc làm nhân viên giao hàng. Tổng thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng được ngót nghét hơn 10 triệu, phần để gửi về quê lo cho con cái học hành, nuôi bố mẹ già, phần để anh chị trang trải cho cuộc sống trên thành thị.

“Tháng này chắc phải đi vay mượn thêm để gửi về cho con học hành dưới quê rồi”

Sống tạm trong căn nhà lợp mái tôn nóng bức, giá thuê mỗi tháng khoảng gần 2 triệu đồng. Cả căn phòng chắc được chiếc tủ lạnh là có giá trị nhất. Anh định ráng làm ở trên này có chút vốn rồi hai vợ chồng sẽ về quê đoàn tụ cùng con cái. Nhưng chẳng may lại xảy ra sự việc như thế, số tiền mất mát quá lớn so với khả năng kinh tế của hai vợ chồng.

“Xảy ra việc này là mất đi hơn nửa phần thu nhập rồi, chỉ có mình vợ tôi đi làm. Hai vợ chồng tối nào cũng buồn, làm đã không dư dả được bao nhiêu rồi giờ còn phải đi xoay sở vay mượn thêm nữa, thiếu thốn quá. Mình cũng khuyên vợ là việc đã xảy ra rồi thì giờ cố gắng làm để lấy lại thôi”, anh Sơn bùi ngùi chia sẻ.

Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi..." - Ảnh 3.
Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi..." - Ảnh 3.
Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi..." - Ảnh 3.
Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi..." - Ảnh 3.
Căn nhà trọ của anh Sơn

Anh Sơn còn cho biết thêm, chiếc xe máy bị mất anh mua cách đây 4 năm với giá trị là hơn 50 triệu đồng, cộng thêm giá trị của 81 đơn hàng là 11.936.000đ. Vay mượn bạn bè xung quanh cũng hy vọng đủ để mua lại một chiếc xe khác, tiếp tục kế sinh nhai.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ngoài thời gian đi phụ vợ giao hàng, anh Sơn chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Lúc nào cũng day dứt vì sự chủ quan của bản thân. “Không nghĩ là vì một lúc lơ là mà mình làm mất đi cả chén cơm của gia đình. Tháng này chắc phải xin chủ nhà khất tiền chồng qua 2 tháng luôn, rồi mượn thêm để gửi về cho con học hành dưới quê”, anh Sơn nói.

Nam shipper bị cướp mất xe và 80 đơn hàng ở TPHCM: “Hai vợ chồng định lễ này về thăm con nhưng giờ mất hết tiền rồi... - Ảnh 4.
Anh Sơn

Chỉ còn vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, anh Sơn cùng vợ vốn dự tính sẽ về quê thăm con gái, bố mẹ nhưng với tình hình này chắc sẽ không về được nữa. Thậm chí anh còn giấu người thân chuyện mất tài sản vì không muốn họ thêm lo lắng. “Ông bà ngoại tuổi cao rồi, mình cũng không muốn ông bà lo lắng thêm rồi lại sinh bệnh. Tính lễ về quê thăm gia đình mà chắc phải nói dối là ở lại cày lễ thôi”, anh Sơn nghẹn ngào nói.

Bây giờ, hai vợ chồng anh chỉ hy vọng vay mượn đủ tiền để mua xe rồi tiếp tục đi làm chứ cũng không mong đợi gì nhiều.

Tiếp đến, báo Dân Trí ngày 23/04/2024 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Shipper bị trộm xe và 80 đơn hàng: Không dám về quê, phải vay tiền đền hàng. Nội dung được đưa như sau:

Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Huỳnh Văn Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long) và vợ phải xa quê để lên TPHCM mưu sinh, sự cố bất ngờ ập đến khiến vợ chồng anh lâm vào túng thiếu, phải đi vay mượn khắp nơi.

Mới đây, thông tin một shipper (người giao hàng) bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng hơn 80 đơn hàng trị giá khoảng 11 triệu đồng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nạn nhân trong câu chuyện trên được xác nhận là anh Huỳnh Văn Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long), nhân viên giao hàng của một đơn vị vận chuyển.

Theo lời anh Sơn, hôm 21/4, trong lúc anh đang ăn cơm trưa trong quán thì nghe người dân tri hô xe của anh bị trộm. Trong phút hoảng loạn, anh lao nhanh ra đường đuổi theo bọn trộm nhưng không kịp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau vụ việc, anh Huỳnh Thanh Sơn cho biết đến nay, anh vẫn còn chưa "hoàn hồn".

"Lúc đó, tôi như người mất hồn, vừa chạy theo vừa hô toáng lên nhờ người dân hỗ trợ. Tôi cố chạy theo chúng cả đoạn đường dài nhưng cuối cùng đành từ bỏ trong tuyệt vọng. Mất xe phải bồi thường hàng hóa, nhà thì không có tiền, tôi rối bời không kịp nghĩ được gì", anh kể lại. 

Theo anh Sơn, sau khi xảy ra vụ việc, anh đã làm việc với công ty vận chuyển, đơn vị này yêu cầu anh phải ký cam kết đền tổng giá trị của hơn 80 đơn hàng (tương đương hơn 11 triệu đồng). Anh cho biết, phía công ty đã nắm sự việc của anh, tuy nhiên hiện chưa có chính sách hỗ trợ thêm. 

Shipper bị trộm xe và 80 đơn hàng: Không dám về quê, phải vay tiền đền hàng - 2

Anh Huỳnh Văn Sơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình anh Sơn có 5 thành viên gồm cha mẹ già, vợ chồng anh và con trai 14 tuổi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh phải "tha phương cầu thực" lên TPHCM kiếm kế sinh nhai 5 năm nay. 

Thời điểm "chân ướt chân ráo" lên TPHCM, vợ chồng anh phải làm đủ nghề để kiếm sống. Sau khi dành dụm tiền mua được một chiếc xe mới (giá 53 triệu đồng), anh và vợ chuyển sang làm nghề giao hàng, đến nay đã được 2 năm. Chiếc xe máy vừa bị mất cũng chính là phương tiện chính để anh kiếm "chén cơm" cho gia đình. 

"Mỗi tháng thu nhập của tôi chỉ 7-8 triệu đồng, đủ để trang trải tiền trọ, phí sinh hoạt trong nhà. Thu nhập vợ tôi được 4-5 triệu đồng nhưng cũng phải gửi về quê để lo cho cha mẹ già và con trai ăn học. Vợ chồng tôi kiếm được đồng nào là phải chi hết đồng đó, chứ không dư dả", anh nói.

Shipper bị trộm xe và 80 đơn hàng: Không dám về quê, phải vay tiền đền hàng - 3

Vợ chồng anh Sơn cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Sơn kể, khi hay tin, vợ anh cũng thất thần, buồn bã. Tuy nhiên, hai vợ chồng cố gắng động viên nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ lúc mất xe, anh chỉ ở suốt trong căn trọ, lòng đầy nặng trĩu. 

"Gia đình tôi vốn khó khăn, nay càng khó hơn. Vợ chồng tôi không có tiền dành dụm. Về phần tiền phải bồi thường, trước mắt tôi phải đi vay bạn bè để trả cho công ty. Về lâu dài, chắc cũng phải đi mượn tiền để mua lại chiếc xe cũ, để còn kiếm ăn".

Anh Sơn cho biết, vợ chồng anh vẫn đang giấu chuyện mất xe với cha mẹ già và con trai ở quê. "Tôi sợ cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, họ hay tin sẽ bị sốc, buồn rồi đổ bệnh thêm", anh nói. 

Làm ăn xa quê, điều kiện kinh tế lại khó khăn nên vợ chồng anh chỉ về quê vào các dịp lễ lộc. Cách đây vài hôm, vợ chồng anh còn tính khăn gối về quê nghỉ lễ 30/4-1/5, tuy nhiên sự cố bất ngờ ập đến, anh Sơn và vợ đành gác lại kế hoạch về nhà thăm cha mẹ già và con nhỏ.

Tổng hợp