Chủ tịch Bang Shi Hyuk muốn 'gi.ẫm đ.ạp' aespa, Karina có động thái ẩn ý giữa 'sóng gió gia tộc' HYBE Labels

Drama "sóng gió gia tộc" HYBE Labels khiến dân tình "đu" theo không kịp thở. Nhiều nhóm nhạc khác như aespa, RIIZE, ILLIT, TWS... cũng bị lôi vào vụ việc.

Báo Người Đưa Tin ngày 25/4/2024 đưa thông tin với tiêu đề: "Chủ tịch Bang Shi Hyuk muốn "giẫm đạp" aespa, Karina có động thái ẩn ý giữa "sóng gió gia tộc" HYBE Labels" cùng nội dung như sau: 

Drama "sóng gió gia tộc" giữa HYBE Labels và Min Hee Jin đang là tâm điểm truyền thông Hàn Quốc. HYBE công bố hàng loạt bằng chứng tố Min Hee Jin âm mưu phản bội tập đoàn, làm lộ thông tin mật, dự kiến sẽ khởi kiện. Trong khi đó, "mẹ đẻ" NewJeans tổ chức họp báo vào chiều 25/4 để phản pháo lại các cáo buộc của tập đoàn.

Min Hee Jin còn công bố nhiều tin nhắn riêng tư giữa cô và chủ tịch HYBE Labels Bang Shi Hyuk. 1 trong số đó là tin nhắn chủ tịch Bang hỏi Min Hee Jin "Em có thể 'giẫm đạp' lên aespa không?", và nữ CEO chỉ cười đáp lại. Thời điểm đó, aespa đang phát triển như vũ bão và giành giải tân binh tại AAA 2020. Tin nhắn này khiến người hâm mộ aespa không khỏi bất bình và không chỉ có họ, Karina cũng có động thái ẩn ý về drama này. Trên trang cá nhân, trưởng nhóm aespa đăng ảnh meme chú mèo vênh váo đắc ý khiến netizen "đoán già đoán non".

"Mẹ đẻ NewJeans" tung tin nhắn chủ tịch Bang Shi Hyuk...
... muốn "giẫm đạp" aespa
Trưởng nhóm aespa Karina liền có động thái đầy ẩn ý

Nhiều người cho rằng bức ảnh này mang ẩn ý rằng dù bị HYBE "giẫm đạp" nhưng aespa vẫn phát triển mạnh mẽ và đang là 1 trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop gen 4. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, Karina rất hay đăng những meme hài hước trên trang cá nhân. Nhiều fan cũng không muốn thần tượng của mình bị lôi vào cuộc chiến tại 1 công ty khác.

Fan không ngừng suy đoán về hành động của Karina

Vào ngày 22/4, drama đấu tố giành quyền quản lý giữa ADOR - công ty chủ quản NewJeans và HYBE Labels đã nổ ra. Theo đó, HYBE cáo buộc ADOR làm rò rỉ bí mật kinh doanh và nhân sự ra bên ngoài, cố tình tạo dư luận tiêu cực nhằm mục đích chiếm quyền quản lý. Đáp lại, CEO của ADOR - Min Hee Jin cho biết cô bất mãn vì ILLIT đạo nhái NewJeans. Min Hee Jin đã khiếu nại với HYBE Labels về ILLIT nhưng HYBE phớt lờ. Thay vào đó, HYBE lại nhân cơ hội này để đuổi Min Hee Jin ra khỏi tập đoàn.

Đáp lại điều này, HYBE cho biết đã gửi email dài 6 trang A4 giải trình nghi vấn ILLIT đạo nhái NewJeans vào 10h sáng ngày 22/4. Min Hee Jin thậm chí đã xác nhận nhận được email này. "Mẹ đẻ" NewJeans yêu cầu HYBE truyền đạt quan điểm vào trước ngày 23/4 và tập đoàn đã trả lời vào ngày 22, sớm hơn thời hạn 1 ngày. Điều này hoàn toàn khác với lời tố cáo HYBE không hồi đáp cáo buộc đạo nhái của Min Hee Jin.

Drama "sóng gió gia tộc" bắt nguồn từ việc HYBE Labels tố Min Hee Jin có âm mưu tạo phản, còn Min Hee Jin bất mãn tố ILLIT đạo nhái NewJeans

Đến ngày 25/4, Min Hee Jin đã mở cuộc họp báo "đấu tố" HYBE Labels. HYBE công bố loạt bằng chứng bất lợi của Min Hee Jin như loạt tin nhắn bị rò rỉ bao gồm tin nhắn lên kế hoạch tách khỏi tập đoàn; trò chuyện với pháp sư về vấn đề hoàn thành nghĩa vụ quân sự của BTS, tham khảo ý kiến pháp sư để điều hành ADOR và âm mưu chiếm quyền quản lý. HYBE tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện Min Hee Jin, khẳng định đã có đủ bằng chứng pháp lý.

"Mẹ đẻ" NewJeans trước đó vốn đã mất điểm vì nhiều phát ngôn lệch trọng tâm, "gọi hồn" nhiều nhóm nhạc khác. Trong gần 2 tiếng của buổi họp báo hôm nay, Min Hee Jin vẫn không khác gì, không hề giải quyết được cáo buộc âm mưu chiếm quyền quản lý công ty.

Min Hee Jin tiều tụy trong buổi họp báo ngày hôm nay

Trước đó, báo Tiền Phong ngày 25/4/2024 cũng có bài đăng với thông tin: "135 phút chấn động showbiz Hàn: CEO Min Hee Jin khóc lóc, chửi thề giữa họp báo". Nội dung được báo đưa như sau:

Nữ CEO xuất hiện với mái tóc rối bù xù, đội mũ lưỡi trai, mặc trang phục đơn giản và tỏ ra khó chịu khi phóng viên chụp ảnh. “Tôi không thể nói khi mọi người cứ chụp ảnh. Tôi không phải nghệ sĩ”.

Nhiều lần trong suốt thời gian họp báo, cô không che giấu cảm xúc kích động và khóc nức nở. Thậm chí, nữ CEO liên tục sử dụng nhiều ngôn từ thô tục, chửi thề.

Min Hee Jin trong cuộc họp báo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Suốt thời gian dài, Min Hee Jin trình bày liên tục mà không cần câu hỏi từ phóng viên. Nữ CEO công khai nhiều đoạn tin nhắn với chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk. Phải sau hơn 2 tiếng, truyền thông mới có thể đặt câu hỏi cho nữ CEO và luật sư.

Spotvnews gọi cuộc gặp gỡ truyền thông dài hơn 2 tiếng đồng hồ của Min Hee Jin là họp báo chưa từng có trong lịch sử Kpop.

Điều gì xảy ra trước họp báo?

Trước cuộc họp báo của Giám đốc điều hành Ador Min Hee Jin chiều 25/4, HYBE đưa ra thông tin gây chấn động cho rằng Min Hee Jin đang bị pháp sư điều khiển. HYBE tuyên bố Min Hee Jin đã tìm đến các pháp sư để xin lời khuyên về cách quản lý Ador. Người này khuyên cô nên nắm giữ Ador trong vòng ba năm sau đó tách khỏi tập đoàn mẹ. Năm 2021 cô thành lập Ador với tư cách là liên doanh với HYBE và nhận quyền mua cổ phiếu từ HYBE.

Bên cạnh đó, Min đã thảo luận về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS, xin lời khuyên về việc có nên hỗ trợ 7 thành viên nhập ngũ hay không. Pháp sư khuyên rằng sẽ có lợi cho Min và Ador nếu BTS không được miễn trừ nghĩa vụ quân sự.

Thông cáo từ HYBE nói Min tuyên bố sẽ được hưởng lợi nếu BTS rời đi. Vì BTS là nhóm nhạc rất thành công và nổi tiếng nên sự vắng mặt của họ tạo cơ hội cho NewJeans phát triển.

Min Hee Jin đã nói gì?

Trả lời về phát ngôn tố Bang Si Hyuk “sao chép” cô tạo ra BTS, Min Hee Jin phủ nhận. Nữ CEO nói: “Tôi không thể đồng ý với việc HYBE nói tôi làm tất cả điều này vì tiền. Mọi điều HYBE đang nói đều là dối trá. Tôi chưa bao giờ nói BTS đã sao chép tôi”.

Min Hee Jin chửi thề và bật khóc trong họp báo.

Trước thông tin CEO Min hỏi pháp sư về việc nhập ngũ của BTS, cô xác nhận sự việc và nói pháp sư là người bạn của mình. Cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất tham khảo. Cô tham vọng vì NewJeans xuất hiện trong hoàn cảnh không có BTS - át chủ bài của HYBE - sẽ nhận sự quan tâm lớn hơn từ truyền thông.

Min phủ nhận tuyên bố của HYBE rằng cô cố gắng giành quyền kiểm soát Ador. “Tôi không biết cái gọi là ‘kẻ chiếm quyền’ đến từ đâu. HYBE nắm 80% cổ phần công ty. Không phải tôi quay lưng lại với HYBE, mà chính HYBE đã phản bội tôi. Họ đã lợi dụng tôi hết mức và giờ muốn hạ bệ tôi vì tôi không nghe lời. Chưa ai làm được điều tôi đã làm trong suốt 30 năm hoạt động ở Kpop”.

Một đoạn cuộc trò chuyện KakaoTalk giữa cô và Bang Si Hyuk được trình chiếu trên màn hình. Bang Si Hyuk chính là người đề xuất hợp tác, mời Min vào công ty để thành lập nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE. Bang nhắc đến nhóm nhạc nữ aespa (thuộc công ty SM) trong cuộc trò chuyện ngày 2/12/2021: “Cô có thể đè bẹp aespa phải không”, đồng thời khuyến khích CEO Min quên đi quá khứ ở SM Entertainment và xây dựng tương lai của riêng mình.

Sau này, Min Hee Jin cảm thấy “bị phản bội” ​​khi Le Sserafim trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE, trong khi suất ra mắt sớm thuộc về NewJeans. Cô chỉ ra phụ huynh của các thành viên NewJeans cũng bất mãn với tập đoàn.

“NewJeans mong được ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE. Họ cảm thấy bị phản bội khi Le Sserafim tước đi cơ hội. Cha mẹ của các thành viên cũng rất tức giận vì điều này”.

Thời gian đầu, Min Hee Jin từng làm việc với Source Music (công ty con của HYBE) để thành lập nhóm nhạc nữ mới. Sau này cô dắt theo các thực tập sinh tạo nên NewJeans, thành lập Ador. Khán giả chỉ trích Min khiến Source Music ôm nợ, gánh chi phí đào tạo khiến công ty thiếu hụt nhân sự và không đảm bảo việc gia hạn hợp đồng với Gfriend. Min Hee Jin cho biết đã trả một phần chi phí cho Source Music, đồng thời vô can trong việc Gfriend tan rã.

Min Hee Jin (đội mũ) chụp cùng NewJeans. Nữ CEO cho biết NewJeans và phụ huynh của các thành viên ủng hộ cô trong vụ lùm xùm với Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk (phải).

Về NewJeans, Min cho hay nhóm đang gặp khó khăn: “Các thành viên đang gặp khó khăn. Chúng tôi đủ gần gũi để an ủi nhau, nhóm luôn nhắn tin cho tôi và nói lời yêu thương. Hyein đã khóc suốt 20 phút trên điện thoại. Cô bé khóc vì tôi đã giúp đỡ khi cô bé gặp khó khăn nhưng Hyein lại không thể làm gì để giúp tôi…”.

Min cho rằng chủ tịch HYBE mỉa mai cô khi NewJeans có bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard hot 100. "CEO Bang Shi Hyuk không gửi lời chúc mừng khi NewJeans debut, nhưng sau khi Ditto vào Billboard Hot 100, ông ta liên lạc với tôi và hỏi tôi có đang vui chứ”.

Bên cạnh vấn đề đào tạo, quảng bá cho “gà nhà”, Min tức tối khi nhận được ít tiền thù lao hơn giám đốc HYBE - người cô cho rằng chỉ khiến tập đoàn lỗ. Nữ CEO nói ông chủ tạo ra BTS - Bang Si Hyuk - nên từ bỏ việc sản xuất vì không biết quản lý cấp dưới cạnh tranh tự chủ, lành mạnh.

Cuối họp báo, Min Hee Jin khẳng định không quan tâm có bị truất quyền hay không. “Tôi chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho NewJeans”.

HYBE phản pháo

Ngay sau họp báo của Ador, HYBE đã nộp đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul về hành vi vi phạm của CEO Min Hee Jin và phó giám đốc điều hành Ador.

Tập đoàn đứng sau BTS khẳng định nữ CEO có nhiều phát ngôn sai sự thật. “CEO Min đã che giấu luận điểm bằng cách gây xáo trộn, giải thích thông tin lệch lạc, bóp méo”. Tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc tự tin nắm trong tay tất cả bằng chứng đáp trả lại nhưng quyết định bỏ qua vì thấy đây là chuyện không đáng phản hồi.

Phía HYBE yêu cầu Min Hee Jin ngừng dối trá. “CEO Min không đủ tiêu chuẩn để trở thành người quản lý, chúng tôi khuyên cô ấy nên từ chức càng sớm càng tốt” - HYBE lên tiếng. Ngoài ra, HYBE mong nữ CEO ngừng nhắc đến cha mẹ NewJeans vì gây tổn hại đến nghệ sĩ.

HYBE kiện Min Hee Jin và phó giám đốc điều hành Ador về tội lạm dụng tín nhiệm.

Cũng trong chiều 25/4, HYBE khẳng định hỗ trợ màn trở lại của NewJeans từ vật chất đến tinh thần, bảo vệ nhóm khỏi những bài đăng ác ý.

Họp báo của Min Hee Jin bùng nổ truyền thông Hàn Quốc. Ba đài quốc gia KBS, MBC, SBS và hầu hết hãng truyền thông lớn của Hàn đều livestream trực tiếp trên kênh YouTube, tờ Korea Joongang Daily tường thuật trực tiếp... thu về lượng tương tác lớn.