Vụ nữ giúp việc thừa kế 70 tỷ đồng từ bà chủ: Chưa thể nhận di sản vì phải đợi kết quả điều tra

Hiện chính quyền địa phương ở Koh Samui (Thái Lan) đang điều tra về tính hợp pháp đối với tài sản để lại của bà Catherine Delacote - người đã qua đời do tự sát ngày 29/4.

Báo Phụ Nữ Số ngày 7/5 đưa thông tin với tiêu đề: Vụ nữ giúp việc thừa kế 70 tỷ đồng từ bà chủ: Chưa thể nhận di sản vì phải đợi kết quả điều tra. Với nội dung như sau: 

Di sản trị giá 100 triệu baht (70 tỷ đồng) của một người phụ nữ Pháp quá cố đang được phong tỏa do quá trình điều tra pháp lý sau sự kiện tự tử đột ngột của bà. Người giúp việc Thái Lan Nutwalai Phupongta (49 tuổi) đứng trước cơ hội thừa kế khối tài sản lớn từ người chủ đã mất - bà Catherine Delacote (59 tuổi) đã chết vào ngày 29/4 gần hồ bơi trong biệt thự của mình ở Koh Samui (Thái Lan) với một vết đạn qua thái dương.

Nutwalai Phupongta - người giúp việc 49 tuổi có khả năng nhận được thừa kế số tài sản trị giá 70 tỷ đồng từ bà chủ quá cố sau 17 năm phục vụ. (Ảnh: Bangkokpost)

Người chủ quá cố đã để lại di chúc cho Nutwalai, người giúp việc của bà trong suốt 17 năm. Tuy nhiên, quyền thừa kế này chưa thể được thực thi ngay lập tức do quy định pháp lý và điều tra đang được tiến hành bởi cảnh sát và các quan chức liên quan. Điều tra ban đầu phát hiện không có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhưng cần làm rõ tính hợp pháp của căn biệt thự và công ty GVNE sở hữu bất động sản này, nơi bà Delacote nắm giữ 49% cổ phần.

Công ty GVNE có 3 cổ đông, bao gồm bà Delacote và 2 người Thái Lan, trong đó một người đàn ông từ Ubon Ratchathani sở hữu 35% và một phụ nữ từ Nakhon Si Thammarat sở hữu 16%. Cơ quan chức năng địa phương cũng đang điều tra về việc liệu có sự tham gia của cổ đông đại diện người Thái một cách không hợp pháp hay không.

Theo Pol Col Krairoek Ngamsri-on - cảnh sát trưởng Koh Samui, việc phân phối tài sản của bà Delacote sẽ được thực hiện theo di chúc sau khi có lệnh của tòa án. Mặt khác, Ratchapol Pulsawasdi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui, cùng luật sư Niphit Intharasombat chỉ ra rằng việc chuyển giao tài sản cần được sự đồng thuận của 2 cổ đông Thái Lan trong công ty.

Khách sạn của bà Catherine Delacote (Ảnh: Supapong Chaolan)

Trong trường hợp GVNE có dấu hiệu bất thường, Bộ Nội Vụ Thái Lan có quyền can thiệp, thậm chí bán tài sản của công ty. Sự phức tạp của vấn đề càng tăng khi người phụ nữ Pháp này không có người thân trực tiếp, và đã ly hôn chồng người Pháp của mình. Điều này dẫn đến việc thực hiện di chúc càng trở nên rắc rối hơn do sự thiếu vắng của người thân cận.

Câu chuyện đã gây ra nhiều tranh luận và suy đoán trong cộng đồng dựa trên cách thức việc thừa kế sẽ được thực hiện, và những quy định pháp lý nào sẽ áp dụng. Trong khi đó, Nutwalai Phupongta vẫn kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng từ quá trình điều tra và quyết định của tòa án, với hy vọng rằng công bằng sẽ được thực thi và bà có thể nhận được phần thừa kế công bằng sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tận tâm.

Tiếp dến, báo Saostar cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Làm giúp việc 17 năm, người phụ nữ thừa kế 69 tỷ đồng từ bà chủ.

Nội dung được báo đưa như sau: 

Mới đây, trang Bangkok Post đưa tin, bà Catherine Delacote, 59 tuổi, chủ sở hữu của 5 biệt thự có hồ bơi trên đảo Koh Samui, được cho là đã để lại tài sản cho Nutwalai Phupongta, 49 tuổi, người giúp việc của bà trong suốt 17 năm.

Chia sẻ với truyền thông, nữ giúp việc Nutwalai cho biết, khối tài sản mà bà được thừa kế bao gồm căn biệt thự nơi bà đang sống vào thời điểm nữ doanh nhân Delacote qua đời, mảnh đất gần biệt thự, tiền mặt, một chiếc ô tô và các tài sản khác. Khối tài sản trị giá 100 triệu baht (khoảng 69 tỷ đồng). 

Bà Nutwalai cho hay, bà Delacote và chồng cũ, cũng là người Pháp, chuyển đến hòn đảo này 12 năm trước. Nhưng sau đó cặp đôi đã ly hôn nên nữ doanh nhân sống một mình trong biệt thự.  

Nutwalai Phupongta, 49 tuổi, làm giúp việc 17 năm 

Thông tin từ cảnh sát cung cấp, bà Delacote được phát hiện tử vong hôm 29/4. Thi thể của bà được tìm thấy trên một chiếc giường cạnh bể bơi trong biệt thự, với vết thương do đạn bắn ở thái dương bên trái và vết thương trên cổ tay trái. Một khẩu súng tự động 45mm, một vỏ đạn, một ly vodka, một cặp kính râm và một bao thuốc lá được tìm thấy gần thi thể. Một viên đạn đã được tìm thấy trong biệt thự với một lỗ đạn trên cửa.  

Người phát hiện ra thi thể của bà Delacote là một nhân viên bảo trì hồ bơi. Thời điểm vào lúc 8h sáng.  

Bà Nutwalai, sống ở một ngôi nhà khác, tin rằng bà chủ Delacote đã tự sát. Bà Delacote đã gửi tin nhắn cho một số người ngay trước khi qua đời, nói rằng bà sẽ giao tài sản của mình cho người giúp việc.

Cảnh sát cho biết thêm, bà Delacote trước đó đã chuyển 500.000 baht cho bà Nutwalai để lo tang lễ.

Ngoài ra, Bà Delacote được cho là đã nói với nữ giúp việc về việc bà đang bị ung thư. Tuy nhiên, nữ doanh nhân không nói gì về ý định tự sá

Theo bà Nutwalai, khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường là khẩu súng bà Delacote đã mua sau vụ biệt thự bị đột nhập trước đó.