Tình thế căng thẳng của Madam Pang

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Điều này xuất phát từ một hành động của nữ tỷ phú dành cho U22 Việt Nam sau trận Chung kết SEA Games 33.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025, chuyên trang Phụ Nữ Số đăng tải bài viết với tiêu đề "Tình thế căng thẳng của Madam Pang". Nội dung như sau:

Sau trận Chung kết bóng đá nam, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2 - 3 sau hiệp phụ, qua đó lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng một cách đầy tiếc nuối. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp bóng đá nam Thái Lan chỉ về nhì.

Đáng nói hơn, trong lịch sử SEA Games diễn ra từ năm 1959 đến nay, đây là lần đầu tiên Thái Lan để mất HCV bóng đá nam trên sân nhà. Trong tất cả các lần đăng cai trước đó của mình, nước này luôn giành ngôi vị cao nhất môn bóng đá nam. Việc để “mất chuỗi” này ngay lập tức khiến người hâm mộ không hài lòng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan và ban huấn luyện.

Tối 18/12, Madam Pang (tên thật là Nuanphan Lamsam) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đăng tải một đoạn video trên tài khoản Facebook 3,1 triệu người theo dõi để chúc mừng U22 Việt Nam đã giành chiến thắng. Trong video, nữ tỷ phú chụp ảnh với ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và một lãnh đạo khác trong đoàn. 

“Chúc mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam” - Madam Pang viết và đính kèm icon HCV và cờ đỏ sao vàng.

Tình thế căng thẳng của Madam Pang- Ảnh 1.

Bài đăng của Madam Pang nhận về lượng tương tác lớn (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ Thairath, động thái này đã khiến đông đảo cư dân mạng và người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hài lòng. Nhiều ý kiến đã tràn vào bình luận, nhắc lại những kết quả không tốt của bóng đá Thái Lan từ khi Madam Pang lên nắm vai trò lãnh đạo. Đồng thời họ đưa ra không ít nhận xét mang tính chỉ trích và tiêu cực, thậm chí yêu cầu nữ tỷ phú từ chức.

“Liệu nước mắt có giải quyết được vấn đề của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan?, “Phải có người chịu trách nhiệm cho việc này", “Hiệp hội không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình trong trận thua này”... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngược lại, một số ý kiến ủng hộ Madam Pang vì đã giữ tinh thần fair play đến cuối cùng. Bên cạnh đó, họ cho rằng việc nữ tỷ phú chúc mừng Việt Nam hay bất cứ nước nào vô địch cũng là bình thường vì bà là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá của nước chủ nhà.

Trước đó, khi Thái Lan để thua Việt Nam, Madam Pang từ chối chia sẻ với truyền thông ngay sau trận đấu. Bà chỉ nói ngắn gọn rằng: “Quá đau lòng!”.

Tình thế căng thẳng của Madam Pang- Ảnh 2.

Madam Pang (Ảnh: FBNV)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, Madam Pang là cái tên cực kỳ nổi tiếng.

Madam Pang có tên thật là Nuanphan Lamsam, sinh năm 1966, ở Bangkok (Thái Lan). Bà là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam - gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì Thái Lan, đến mức ở nước này Lamsam còn được dùng như một từ mang ý nghĩa “giàu có”.

Madam Pang tốt nghiệp ngành Marketing tại ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), sau đó lấy thêm bằng thạc sĩ Quản lý tại ĐH Boston (Mỹ). Có gia đình hậu thuẫn và có học thức, bà nhanh chóng phát huy truyền thống kinh doanh của gia đình, được biết đến là một doanh nhân nhạy bén và tháo vát, đạt thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Madam Pang là tỷ phú nổi tiếng Thái Lan lẫn Đông Nam Á (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Madam Pang là Chủ tịch kiêm CEO của Muang Thai Insurance - một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Thái Lan, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan,... Bà cũng sở hữu công ty chuyên nhập khẩu các sản phẩm hàng hiệu từ nước ngoài về Thái Lan.

Bên cạnh kinh doanh, nữ tài phiệt này có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá cũng như thể thao. Bà từng là Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, nhưng hiện tại không còn đảm nhận vị trí này nữa.

Tháng 2/2024, với 68 phiếu bầu, Madam Pang đã trở thành tân chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Madam Pang đi vào lịch sử khi trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FAT. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức bóng đá của một nước châu Á.

Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Madam Pang đau lòng vì Thái Lan thua ngược Việt Nam". Nội dung như sau:

Madam Pang có mặt ở sân Rajamangala tối 18/12 để theo dõi trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam. Bà không bộc lộ nhiều cảm xúc trong trận và chỉ nói ngắn gọn khi bước ra gặp truyền thông sau trận, đồng thời từ chối trả lời phỏng vấn. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho biết sẽ trao đổi đầy đủ với báo chí sau trận chung kết futsal nam, nơi Thái Lan chạm trán Indonesia tại nhà thi đấu Nonthaburi vào 19h hôm nay 19/12.

Madam Pang buồn bã sau thất bại của Thái Lan, ở trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Thairath

Madam Pang buồn bã sau thất bại của Thái Lan, ở trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Thairath

Trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Madam Pang nói trên Matichon rằng bà muốn thấy Thái Lan giành trọn vẹn bốn tấm HC vàng các nội dung bóng đá tại SEA Games 33, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, Thái Lan đã thất bại ở chung kết bóng đá nam, bán kết bóng đá nữ và bán kết futsal nữ, chỉ còn hy vọng tranh HC vàng futsal nam.

Thất vọng với những kết quả kể trên, nhưng Madam Pang không quên ghi nhận thành công của kình địch. Sau khi Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam, Madam Pang đăng video đứng cùng Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn tại sân Rajamangala lên mạng xã hội, với dòng trạng thái: "Xin chúc mừng U22 Việt Nam".

Có chung sự thất vọng như Madam Pang là Yotsakon Burapha, Vua phá lưới SEA Games 33 với 7 bàn. Tiền đạo 20 tuổi mở tỷ số ở chung kết bằng pha đá phạt đẹp mắt, nhưng bất lực nhìn đội nhà thua ngược.

"Chúng tôi không đạt được mục tiêu đề ra. Ai cũng tiếc nuối, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không thể vô địch", Burapha nói sau trận. "Tôi đã lỡ cơ hội vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp rồi, nhưng vẫn còn thêm một cơ hội nữa. Hai năm tới tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân, nỗ lực để được góp mặt trong đội tuyển dự SEA Games. Tôi phải cố gắng giành HC vàng một lần trước khi quá tuổi".

Burapha (số 9) mừng bàn mở tỷ số, trong trận Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Burapha (số 9) mừng bàn mở tỷ số, trong trận Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thái Lan đã thua ba trận chung kết SEA Games liên tiếp, trong đó Burapha góp mặt ở hai lần. Tại SEA Games 32, Thái Lan thua Indonesia ở hiệp phụ, trong trận đấu nhuốm màu bạo lực với hàng loạt pha xô xát và thẻ đỏ. Lần này, với lợi thế sân nhà, họ dẫn Việt Nam hai bàn trong 31 phút nhưng cũng không thể chấm dứt chuỗi 8 năm không giành HC vàng.

"Trong hiệp một, khi dẫn 2-0, chúng tôi chơi khá tốt. Sang hiệp hai, toàn đội vẫn nhắc nhở nhau giữ cách chơi như cũ, nhưng rồi chính chúng tôi lại mất tập trung và để thủng lưới sớm", Burapha nói thêm trên Thairath. "Cá nhân tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thành tích cá nhân là chuyện khác, điều chúng tôi cần nhất vẫn là chức vô địch".

Sau giải đấu này, đội U22 Thái Lan sẽ họp tổng kết, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, diễn ra tại Arab Saudi từ 6 đến 24/1/2026.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!