Chuyến xe cứu thương đưa người về quê thành thảm kịch trên cao tốc
Chuyến xe cứu thương chuyển bệnh nhân từ TP HCM về Gia Lai trở thành thảm kịch đối với gia đình bà Hà khi hai người thân tử nạn trong đêm.
Báo VnExpress ngày 18/12/2025 đăng tải bài viết với tiêu đề "Chuyến xe cứu thương đưa người về quê thành thảm kịch trên cao tốc".
Khuôn mặt lo âu cùng tay phải vừa bó bột vì gãy, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 52 tuổi, chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn xe cứu thương trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây khiến chị gái cùng hai người khác tử vong.
Gia đình bà Hà sống tại phường An Nhơn (Bình Định cũ, nay là Gia Lai). Nhiều năm qua chị gái bà là Nguyễn Thị Lan Anh, 62 tuổi, mắc bệnh nặng. Sau khi hết bão lũ ở quê, bà cùng anh rể đưa chị vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM điều trị từ thứ sáu tuần trước. Vài ngày sau, do thêm nhiều bệnh nền như tiểu đường và suy thận, bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hôm qua thấy bệnh tình của chị gái không cải thiện mà lại hôn mê, gia đình xin đưa về quê chăm sóc, lo hậu sự. Theo bà Hà, trước khi về quê, gia đình được giới thiệu một xe cứu thương ở ngoài với giá 9,5 triệu đồng, có thêm điều dưỡng nữa là 3,5 triệu.
Người chồng của chị gái là ông Võ Văn Huấn, 76 tuổi, quyết định thuê xe và bình oxy, không kèm nhân viên y tế. Đêm qua, xe cấp cứu đến đón, chở mọi người về Gia Lai, trên quãng đường hơn 600 km, thời gian chạy chừng 10 tiếng.
Ôtô chuyển bệnh được cải hoán từ xe khách 12 chỗ, hiệu Toyota Hiace. Ngoài ghế lái và ghế phụ phía trước, khoang sau bố trí hai dãy ghế nằm dọc hai bên, ở giữa đặt băng ca bệnh nhân. Tài xế 50 tuổi, sống trên đường Lê Thị Bạch Cát, quận 11 (cũ), cách bệnh viện gần 2 km.

Xe cứu thương cháy rụi sau tai nạn. Ảnh: Thái An
Khoảng 23h, xe rời bệnh viện. Trên ôtô, ngoài bà Hà và vợ chồng chị gái, còn có người cháu trai 35 tuổi đi cùng. Khi chạy trong nội đô, tài xế bật đèn ưu tiên, bấm còi liên tục để vượt qua các tuyến đường đông, ra đến cao tốc thì tắt đèn.
Đêm muộn, ai cũng mệt mỏi, buồn bã nên không trò chuyện. Cháu trai ngồi phía sau lưng tài xế. Bà Hà và anh rể ngồi cạnh giường bệnh cùng chị gái. Hai bình oxy dài hơn một mét đặt dưới sàn xe.
"Tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ vu vơ, lâu lâu đứa cháu ngồi trên lại nhìn xuống theo dõi bác gái đang nằm", bà Hà nói, cho biết đường vắng nên ôtô lao nhanh trên cao tốc, chừng hơn một tiếng đã ra khỏi địa bàn thành phố.
Gần 1h, khi xe đến xã Xuân Quế (Đồng Nai), xe cứu thương tông vào đuôi container đang dừng ở đường dẫn trạm dừng chân cao tốc TP HCM – Dầu Giây. Cú va chạm khiến xe rung lắc dữ dội, những người bên trong ngã xuống sàn.

Lối dẫn vào trạm dừng trên cao tốc (bên phải) - nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn
Bà Hà kể chưa kịp định thần thì lửa bùng lên từ khu vực cabin. Gần đó tài xế gục trên vô lăng, người cháu bất tỉnh, chỉ còn nghe tiếng kêu yếu ớt của anh rể. Khói dồn về phía sau, bà đạp cửa hậu tìm đường thoát nhưng không mở được. Trong bóng tối, bà lần tìm và phát hiện ô kính sau xe, dài hơn một mét, rộng gần 0,4 m, đã vỡ.
"Tôi cố kéo chị ra nhưng tay bị gãy, không nhấc nổi, gọi anh rể thì lửa đã cháy dữ dội nên phải nhảy xuống", bà Hà nói. Người anh rể sau đó cũng thoát ra ngoài qua ô kính vỡ này.
Khi hai người vừa xuống đường, một số tài xế chạy lại kéo ra xa thì xe bắt đầu bốc cháy dữ dội. "Tôi thoát nạn trong tích tắc nhưng chị, cháu và tài xế lại chết cháy, lửa bùng lên quá nhanh", bà Hà nói, cho biết trong vòng vài phút hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn ôtô.
Sự cố bất ngờ khiến bà Hà bị gãy tay, bỏng nhẹ, chấn thương nhiều vùng phần mềm, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh. Người anh rể bị bỏng vùng mặt, chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Theo điều tra ban đầu, tai nạn xảy ra do xe đầu kéo bị hư hỏng nhưng dừng, đỗ không đúng quy định, trong khi đó tài xế xe cứu thương thiếu quan sát nên xảy ra va chạm. Trạm dừng nghỉ không bố trí người hướng dẫn, sắp xếp ôtô ra vào.
Cơ quan chức năng đang làm rõ việc tài xế container dừng xe sai quy định là do tình huống bất khả kháng hay xuất phát từ yếu tố chủ quan.
Báo Dân Việt cũng có bài viết liên quan về vụ việc với tiêu đề "Nguyên nhân ban đầu vụ xe cứu thương tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người tử vong"
Khoảng 0h14 ngày 18/12, tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thời điểm trên, xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa xác định biển số do bị cháy rụi) lao vào đuôi xe đầu kéo biển số 38H-021.XX kéo theo sơmi rơmoóc 38R-018.XX, do anh Nguyễn Văn K. (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang dừng đỗ tại dốc đường vào trạm dừng nghỉ.
Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người, trong đó 3 nạn nhân tử vong gồm bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân), ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương; 2 người còn lại kịp thời thoát ra ngoài.
Cơ quan chức năng nhận định sơ bộ nguyên nhân ban đầu tài xế xe cứu thương không chú ý quan sát, chạy nhanh và không giảm tốc độ khi vào khu vực trạm dừng nghỉ. Bên cạnh đó, xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định, tại đoạn đường có biển cấm dừng đỗ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Cục CSGT cho rằng vụ tai nạn cho thấy nhiều vấn đề về an toàn giao thông, như việc không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, kể cả xe đang dừng đỗ hoặc giảm tốc, cũng như tình trạng dừng đỗ xe tùy tiện. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ trong việc giám sát, nhắc nhở và tổ chức sắp xếp phương tiện bảo đảm an toàn.
