HLV Thái Lan lo mất việc, thừa nhận 'U22 Việt Nam khỏe hơn nhiều'
Dẫn 2-0 rồi thua ngược U22 Việt Nam ngay trên sân nhà, HLV Thawatchai công khai xin lỗi CĐV Thái Lan, nhận mọi trách nhiệm và sẵn sàng bị xét lại thành tích.
Báo VTC ngày 19/12/2025 đưa tin: "HLV Thái Lan lo mất việc, thừa nhận 'U22 Việt Nam khỏe hơn nhiều'", nội dung cụ thể như sau:
Tối 18/12, huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul xin lỗi và nhận trách nhiệm sau khi U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33. Thất bại này khiến đội chủ nhà chỉ giành huy chương bạc, trong khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch, tác động trực tiếp đến vị trí của các đoàn trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Nhà cầm quân này cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn, dẫn đến chiến thắng của U22 Việt Nam.
Giải thích về lý do thất bại, ông Thawatchai cho biết nguyên nhân không đến từ yếu tố bên ngoài. Vị HLV cho rằng việc dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 xuất phát từ những biến động lớn trong trận đấu, đặc biệt là chấn thương của Chanapach Buaphan khiến toàn bộ kế hoạch thay người và điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai bị đảo lộn.
Trước ý kiến của người hâm mộ cho rằng thể lực của các cầu thủ Thái Lan kém hơn rõ rệt so với Việt Nam, HLV Thawatchai cho biết trước đó ban huấn luyện đã nỗ lực tối đa để giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng tốt nhất.
"Chúng tôi đã cố gắng xoay đội hình nhiều nhất có thể để giữ thể lực cho các cầu thủ đến trận chung kết. Tôi phải khen ngợi tinh thần các cầu thủ. Họ chiến đấu rất nỗ lực nhưng cơ thể họ chịu sức ép quá lớn từ cả câu lạc bộ và đội tuyển. Các cầu thủ U22 Việt Nam ở trạng thái thể lực tốt hơn nhiều", ông giải thích.
Nhà cầm quân của đội tuyển Thái Lan nói thêm rằng khi bản thân không thể đưa đội tuyển đạt được mục tiêu đã đề ra là vô địch SEA Games, thì việc đánh giá kết quả nên để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xem xét.
“Vì tôi không thể dẫn dắt đội tuyển đạt được mục tiêu vô địch SEA Games, Liên đoàn Bóng đá sẽ phải xem xét lại thành tích của tôi”, ông cay đắng nói.
Dù để U22 Việt Nam lội ngược dòng trong cay đắng, ông Thawatchai thừa nhận rằng tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết sức, cố gắng cầm cự cho tới hiệp phụ. Ông gửi lời khen tới các học trò vì tất cả đều đã thi đấu với khả năng cao nhất của mình.
Bên cạnh đó, vị HLV người Thái Lan cũng không quên bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, dõi theo từng bước tiến của U22 Thái Lan trong suốt hành trình tại SEA Games 33.
Cùng ngày, báo Dân Việt đưa tin: "Đội nhà thua U22 Việt Nam, dân mạng Thái Lan nói gì?", cho biết nhiều cư dân mạng Thái Lan nói lời “cay đắng” với đội nhà và dành lời khen cho U22 Việt Nam sau khi trận chung kết SEA Games 33 kết thúc khuya 18/12.
Tối 18/12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã tạo nên một trận cầu vô cùng kịch tính và xứng đáng là trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games 33.
Dù bị U22 Thái Lan dẫn trước tới 2-0 trong hiệp 1, nhưng các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2, và ghi bàn thắng quý như vàng trong hai hiệp phụ để đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2.
Sau trận thua của đội nhà, nhiều cư dân mạng Thái Lan tỏ ra vô cùng bức xúc dưới các bài đăng trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA Thailand).
Tài khoản Facebook Phon Sriworasan để lại những lời “chua chát” hướng tới các cầu thủ U22 Thái Lan: “Mới dẫn trước 2 bàn mà cả đội đã đá như kéo nhau đi diễu hành, tưởng đang tập dượt cho lễ bế mạc hay sao?”.
“Thắng thua là chuyện bình thường của thể thao, nhưng thua Việt Nam thảm hại tới mức đó ngay trên sân nhà Rajamangala thì không ổn chút nào. Liên đoàn bóng đá Thái Lan hãy tự nhìn lại mình”, người dùng Facebook Dream Winwat bình luận ngay dưới bài đăng trên Facebook về kết quả trận chung kết SEA Games 33 của FA Thái Lan khuya 18/12.
“Đá như vậy thì ai huấn luyện chẳng được, không có mô hình hay ý tưởng chơi bóng nào hết”, một cư dân mạng khác bình luận.
Jirapat Ratchasri, sống tại Bangkok, thậm chí còn đòi thay huấn luyện viên của U22 Thái Lan: “Hãy thay huấn luyện viên khác đi. Người hâm mộ sắp mất hết niềm tin vào bóng đá Thái Lan rồi”.
“Bóng đá SEA Games thì tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng vẫn theo dõi và cổ vũ suốt. Nói thẳng ra là… chẳng có một chút xíu gì đáng để cổ vũ cả. Đá loạn xạ đến khó tin: Bóng tạt vào trước khung thành thì không có, những đường chuyền xuyên tuyến cũng chẳng thấy, không ai dắt bóng đột phá, phối hợp ban bật thì khỏi phải nói, rốt cuộc chỉ còn biết phất bóng dài cầu may. Lối chơi tệ đến mức đáng kinh ngạc, và thua Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng”, một người dùng Facebook Thái Lan thất vọng viết.
Một cư dân mạng còn cho rằng bà Madam Pang - Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan - nên từ chức.
Trong khi đó, nhiều cư dân mạng nước chủ nhà SEA Games 33 dành những lời khen cho U22 Việt Nam.
Người dùng Piyawut Pipe đưa ra bình luận rất chi tiết, trong đó có dành những lời có cánh cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik và chỉ ra những lỗ hổng của U22 Thái Lan.
“Thắng thua là chuyện thường của thể thao, các em ấy cũng đã nỗ lực hết mình. Nhưng hiệp một chúng ta chủ yếu dựa vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp hai, đối thủ điều chỉnh chiến thuật rất tốt. Đáng lẽ chúng ta phải thay đổi cách chơi thì lại chọn giữ nguyên lối đá cũ, hệ thống đội hình gần như không có”, Piyawut viết.
“Chủ trương chỉ phòng ngự rồi chờ phản công, để rồi họ bắt bài hoàn toàn. Ta cũng không điều chỉnh để đối phó, cuối trận còn đẩy hàng hậu vệ dâng cao. Xin hỏi: Để làm gì? Đánh đầu phòng ngự còn chưa tốt thì lấy gì ghi bàn? Suýt nữa còn thủng lưới thêm mấy lần, đáng lẽ ra đã thua đậm hơn. Lẽ ra nên triển khai bóng từ tuyến dưới cho các cầu thủ tấn công; những cầu thủ dự bị mới vào sân còn sung sức, tổ chức tấn công hoặc sút xa khi đối phương lùi sâu thì cơ hội sẽ sáng sủa hơn… Thế giới đã phát triển tới đâu rồi, trong khi chúng ta vẫn chơi theo lối cũ (từng thành công trước đây nhưng giờ thì chưa chắc)”, tài khoản Piyawut bình luận thêm.
Một người dùng Facebook khác bình luận dưới bài đăng của FA Thái Lan đêm 18/12: “Chúng ta thua Việt Nam trên mọi phương diện. Lối chơi của Việt Nam chẳng khác nào ‘Hàn Quốc phiên bản 2’: Giàu thể lực, áp sát quyết liệt; tấn công thì nghĩ nhanh, chuyền nhanh; phòng ngự thì cả đội cùng chạy, cùng áp sát ở mọi vị trí, không cho đối thủ chơi bóng dễ dàng, làm mọi thứ để giành lợi thế”.
