Madam Pang chỉ nói đúng 3 chữ sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Madam Pang nói một câu vô cùng ngắn gọn nhưng lại chất chứa nhiều nỗi buồn sau khi U22 Thái Lan gục ngã trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 19/12/2025 đưa tin: "Madam Pang chỉ nói đúng 3 chữ sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan", nội dung như sau:

U22 Thái Lan đã “cầm vàng mà để vàng rơi” khi dẫn trước 2 bàn những lại thua ngược 2-3 trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam. “Voi chiến” đã tự đánh mất tấm HCV theo một kịch bản cay đắng và cũng kịch tính bậc nhất lịch sử SEA Games.

Theo Thairath thì sau trận đấu, Madam Pang (Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bước ra chào giới truyền thông và chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đau lòng quá!"

Tuy nhiên, Madam Pang vẫn chưa có cuộc phỏng vấn chính thức nào. Bà sẽ trả lời phỏng vấn đầy đủ với giới truyền thông sau trận đấu futsal nam giữa đội tuyển quốc gia Thái Lan và Indonesia tại sân vận động Nonthaburi vào tối nay (19/12).

Madam Pang chỉ nói "đau lòng quá" khi xuất hiện trước phóng viên vào tối qua.

Sau trận chung kết tối qua, Madam Pang cũng lên mạng xã hội đăng clip đứng cùng chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn tại sân Rajamangala kèm theo thông điệp: “Xin chúc mừng U22 Việt Nam”.

Trước đó, khi SEA Games 33 còn chưa khai mạc, Madam Pang muốn Thái Lan giành trọn vẹn 4 tấm HCV các môn bóng đá tại SEA Games 33 - bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Báo Matichon dẫn lời Madam Pang khi đó: "Thi đấu ở đâu cũng được nhưng điều quan trọng là phải giành được chức vô địch. Không chỉ bóng đá nam mà cả bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, tôi muốn thấy Thái Lan giành trọn vẹn 4 HCV ở môn bóng đá".

Cho tới thời điểm hiện tại, Thái Lan đã không thể giành vàng ở 3 môn bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ. Trong 4 mục tiêu mà Madam Pang nhắc tới thì đoàn chủ nhà chỉ còn hy vọng giành HCV ở môn futsal nam.

Báo Lâm Đồng cũng đăng tải bài viết: "Madam Pang thốt lên hai chữ cay đắng sau trận thua U22 Việt Nam", cho biết thất bại ngược 2-3 trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 khiến Madam Pang tan nát cõi lòng khi bóng đá Thái Lan đánh mất vinh quang ngay trên sân nhà Rajamangala.

Tối 18/12, sân vận động Rajamangala đã chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Dù dẫn trước 2-0 trong hiệp một, U22 Thái Lan vẫn để U22 Việt Nam vượt qua với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Nỗi đau của người đứng đầu bóng đá Thái Lan

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tại Rajamangala bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ từ phía cổ động viên chủ nhà. Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ thất thần. Trái ngược với phong thái quyết đoán thường thấy, bà chỉ nói đúng hai từ ngắn gọn với truyền thông: “อกหัก” (Đau lòng).

Madam Pang nghẹn ngào sau trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025
Madam Pang nghẹn ngào sau trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025 (Ảnh: Thairath).

Sự im lặng của Madam Pang sau đó nói lên tất cả. Bà từ chối các câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu và cho biết sẽ chỉ chia sẻ chi tiết hơn sau khi các nội dung khác của SEA Games khép lại. Đối với người Thái, thất bại này không chỉ là một trận thua, mà là sự sụp đổ của một niềm tin mãnh liệt về việc đòi lại ngôi vương ngay tại thủ đô của mình.

Cơn khát vàng kéo dài và sự thống trị của Việt Nam

Bóng đá nam Thái Lan hiện đã trải qua 8 năm không thể chạm tay vào tấm Huy chương Vàng SEA Games, kể từ lần cuối đăng quang năm 2017. Trận thua này càng trở nên cay đắng hơn khi nó diễn ra tại Rajamangala – nơi được coi là thánh địa của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Bóng đá Thái Lan toàn thua Việt Nam trên sân Rajamangala trong năm 2025
Bóng đá Thái Lan toàn thua Việt Nam trên sân Rajamangala trong năm 2025.

Trong năm 2025, cán cân quyền lực của bóng đá khu vực đang nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Từ cấp độ Đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ, “Voi chiến” liên tục phải nhận trái đắng trước các chiến binh sao vàng. Sự lì lợm và bản lĩnh thép của U22 Việt Nam trong hiệp phụ một lần nữa đặt ra bài toán hóc búa cho giới chuyên môn Thái Lan về công tác đào tạo và tâm lý thi đấu ở những thời khắc quyết định.

Phần thưởng xứng đáng cho nhà vô địch

Ngay sau kỳ tích tại Bangkok, U22 Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ quê nhà. Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư chúc mừng, biểu dương tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ và ban huấn luyện.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Cùng với vinh quang trên sân cỏ, đội tuyển cũng nhận được những khoản thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Tấm Huy chương Vàng này không chỉ củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam mà còn là lời khẳng định về một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng và bản lĩnh.

U22 Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng sau tấm HCV SEA Games

Thất bại của Thái Lan và sự lên ngôi của Việt Nam tại SEA Games 33 một lần nữa cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc bóng đá Đông Nam Á, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã chiến thắng được lợi thế sân nhà.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!