Chồng Tây cũ của Hoàng Oanh đưa con trai đi chơi với bạn gái mới, bé Max cực thân với "mẹ kế tương lai"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sau hơn 2 năm ly hôn, Á hậu/MC Hoàng Oanh và chồng cũ Jack Cole đều có cuộc sống mới. Con trai của cả 2 - bé Max vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ.

Ngày 17/03/2025, báo Người đưa tin có bài đăng "Chồng Tây cũ của Hoàng Oanh đưa con trai đi chơi với bạn gái mới, bé Max cực thân với "mẹ kế tương lai"'. Nội dung chính như sau: 

Mới đây, doanh nhân Jack Cole - chồng cũ quốc tịch Mỹ của MC Hoàng Oanh đăng tải video quay lại khoảnh khắc đi bơi cuối tuần với con trai là bé Max. Anh bày tỏ: "Such a great weekend! (tạm dịch: 'Thật là một cuối tuần tuyệt vời')".

Đáng chú ý, bạn gái mới của Jack Cole cũng xuất hiện, cô vui đùa với bé Max. Ngược lại, nhóc tì tỏ thái độ thoải mái, hưởng ứng khi chơi nghịch nước với bạn gái của bố. Có thể thấy, sau gần 3 năm ly hôn, Jack Cole cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hiện tại.

Chồng cũ Hoàng Oanh đưa con trai đi chơi cùng bạn gái mới.

Quý tử Hoàng Oanh thoải mái khi tương tác qua lại với người yêu của bố.

Thời gian qua, chồng cũ Hoàng Oanh tận hưởng hạnh phúc mới. Anh công khai bạn gái tên Jenny vào tháng 8/2024. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân thoải mái cập nhật hình ảnh ngọt ngào của cả 2.

Sau thời gian kín tiếng hậu ly hôn, chồng cũ Hoàng Oanh công khai chuyện tình cảm.

Từ tháng 8/2024, Jack Cole thoải mái khoe hình ảnh ngọt ngào với bạn gái.

Jack Cole từng được biết đến là chồng Tây của MC Hoàng Oanh. Đám cưới vào năm 2019 của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến khi đón con trai chung là bé Max, mối quan hệ của cả 2 rạn nứt. Tháng 4/2022, Hoàng Oanh đưa con về nước, công khai chuyện ly hôn.

Nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Jack Cole chia sẻ trước đó: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

MC Hoàng Oanh và Jack Cole ly hôn sau gần 3 năm chung sống.

Sau khi "đường ai nấy đi", Jack Cole luôn dành thời gian chăm sóc con trai. Anh thường đưa bé Max đi chơi đó đây. Thỉnh thoảng, doanh nhân quốc tịch Mỹ sẽ về Việt Nam hội ngộ với vợ cũ.

Hoàng Oanh cho biết cô vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, cùng nhau nuôi nấng con trai. Cả 2 có cách hành xử văn minh khi thoải mái gặp mặt, xem nhau như bạn bè. Năm 2023, nàng hậu gây chú ý khi đưa bố mẹ và con trai sang Mỹ gặp gỡ và cùng đi chơi với gia đình chồng cũ. 

Dù bố mẹ không sống cùng nhau, bé Max vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương của 2 gia đình.

Hoàng Oanh cho biết thêm, từ khi cô và bé Max về Việt Nam, mỗi tháng chồng cũ đều sang thăm con trai. Điều này giúp bé Max lớn lên trong tình yêu thương của bố và ông bà nội.

Nữ MC chia sẻ: "Mỗi tháng ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần qua ở rất lâu. Tôi hay đùa rằng: 'Sao lì vậy?'. Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở đó với con. Khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng đi chơi với con rất quan trọng, cho con tất cả tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm thì bé vẫn gọi điện nói chuyện với gia đình bên nội thường xuyên. Điều đó được diễn ra một cách thường xuyên rồi".

Hoàng Oanh và chồng cũ thoải mái gặp mặt, cùng nhau quây quần bên con trai.

Hậu ly hôn, cả 2 giữ quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi nấng quý tử.

Nhờ bố mẹ yêu thương và chăm sóc, quý tử Hoàng Oanh phát triển khỏe mạnh. Nàng hậu cho biết con trai thừa hưởng gen trội từ bố. Gần 5 tuổi, đường nét gương mặt của cậu bé ngày càng trổ nét "chuẩn con lai".

Làm mẹ đơn thân, Hoàng Oanh đôi khi vất vả vì bé Max rất hiếu động. Dù vậy, nhóc tì là một cậu bé biết thấu hiểu và quan tâm mọi người trong gia đình. Hoàng Oanh chia sẻ: "Với Oanh, Max không chỉ là một đứa con ngoan mà còn là một người bạn thân cùng Oanh trưởng thành mỗi ngày".

Gần 5 tuổi, con trai Hoàng Oanh điển trai, rõ nét lai Tây.

Bé Max được nhận xét là em bé hiếu động, tình cảm.

XEM VIDEO: Hoàng Oanh trò chuyện với con trai cực tình cảm.

Riêng về chuyện tình cảm, sau khi ly hôn, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp, chăm lo cho con trai. Nàng hậu mong bé Max khỏe mạnh, khôn lớn, trở thành một người tử tế. Bên cạnh đó, nhờ có bố mẹ hỗ trợ, quá trình nuôi con, làm mẹ đơn thân của cô không quá vất vả.

Hoàng Oanh được gia đình đồng hành trong quá trình nuôi con.

 

Trước đó ngày 01/04/2023 báo Thanh niên đưa tin "Á hậu Hoàng Oanh: Tôi đang không có nhu cầu yêu đương". nội dung chính như sau: 

* Xin chào Hoàng OanhQuay trở lại với điện ảnh sau 4 năm kể từ Ước hẹn mùa thu, lại đóng phim hài. Là Hoàng Oanh đang cố phá vỡ hình tượng cũ hay chị chỉ đang tìm kiếm một điều gì đó thật vui để trải nghiệm?

- MC - Á hậu Hoàng Oanh: Cảm giác yêu thích đối với vai Khuê trong Biệt đội rất ổn đến với tôi rất tự nhiên. Vì cô ấy cũng là một người mẹ. Mới đầu tôi nghĩ đóng phim hài, nhân vật lại có nhiều tương đồng với mình cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng thôi. Nhưng không ngờ nó lại khó hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mở kịch bản ra, tôi bất ngờ vì vai này ít thoại quá. Anh Hứa Vĩ Văn kể trước tôi, anh có giới thiệu vai Khuê này cho một số bạn bè nhưng chưa ai dám nhận, có lẽ vì họ nghĩ ít thoại thế này thì sẽ ít đất diễn. Anh nói với Oanh: "Gặp anh mà nhận được vai này anh diễn tới luôn cho mà biết". Nghe thế, tôi cũng hào hứng. Và đọc kịch bản kỹ rồi thì tôi thích thật.

Hoàng Oanh quay trở lại với vai trò diễn viên điện ảnh sau 4 năm kể từ Ước hẹn mùa thu

ĐPCC

* Khuê cũng là người phụ nữ đổ vỡ trong hôn nhân, một người mẹ yêu con hết mực. Khi hóa thân thành cô ấy, Hoàng Oanh có dùng những trải nghiệm cá nhân để làm chất liệu cảm xúc?

- Bao giờ cũng vậy, nhân vật trên màn ảnh sẽ thành hình một nửa từ những gì biên kịch tạo dựng trên trang giấy, một nửa đến từ cái tôi của người diễn viên. Tôi có nhiều điểm tương đồng với nhân vật của mình, cũng có những thứ rất khác với cô ấy. Điểm giống đầu tiên giữa tôi và nhân vật là chúng tôi chẳng có chút hài hước nào (cười). Thứ hai, chúng tôi đều từng là những người phụ nữ sống mộng mơ, ưa cổ tích đi qua hành trình để trở người phụ nữ với cái nhìn thực tế hơn về cuộc đời. Chúng tôi cũng là những người mẹ đơn thân luôn khao khát được ở gần con, được trở thành một hình mẫu tốt đẹp để con được tự hào về mình.

Trong Biệt đội rất ổn, Hoàng Oanh vào vai Khuê - một tiểu thư trâm anh thế phiệt bị người chồng tệ bạc lừa vào tù để chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, cô quyết tâm vạch trần bộ mặt đểu cán của gã, giành lại quyền nuôi con

Hoàng Oanh cho biết cô tràn đầy hứng khởi khi được quay trở lại với phim trường

* Hơn một năm qua, tìm kiếm tên Hoàng Oanh trên mặt báo chủ yếu chỉ thấy chuyện chị ly hôn. Chị có cảm thấy phiền lòng khi mọi người cứ hoài khơi gợi, bàn tán?

- Lúc mới về Việt Nam, tôi ngại đi sự kiện vì ai gặp mình cũng hỏi hết. Từ trước đến giờ, Oanh tâm niệm nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chỉ muốn nói một lần mà thôi. Tôi cũng ngại nhận phỏng vấn vì không có gì mới để chia sẻ. Song, tôi cũng muốn những gì mình chia sẻ đến mọi người là những thông tin tích cực, liên quan nhiều hơn đến việc làm nghề của mình hơn là đời tư. Dẫu biết rằng vì mọi người có thương mình nên mới quan tâm, nhưng Oanh cũng xin mọi người thông cảm.

Vì vậy, đến thời điểm này, khi đã hoạt động nghệ thuật trở lại, những sản phẩm lao động của mình đã thành hình, tôi mới tự tin để chia sẻ nhiều hơn. Một người nghệ sĩ mà không có sản phẩm, không có thành quả lao động mà cứ lên truyền thông nói mãi về đời tư của mình thì xàm quá. Mặt khác, bây giờ Oanh đã ổn hơn rất nhiều rồi, đã vượt qua những tổn thương và trong tâm thế rất hạnh phúc.

Hoàng Oanh thổ lộ cô đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất sau biến cố ly hôn

Max hiện là ưu tiên hàng đầu của Hoàng Oanh. Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh để cùng chăm sóc con trai

* Phụ nữ Á Đông hay bị định kiến nếu chọn công việc thì sẽ bỏ bê con cái. Chị nghĩ sao về việc này?

- Ngày trở về Việt Nam và quay lại với công việc, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc này. Thứ áp lực vô hình này chưa cần đến từ người khác đã có chút gì đó nhen nhóm lên từ trong lòng mình. Thật ra chỉ khi đóng Biệt đội rất ổn, tôi mới xa con 1 tuần để đi Cần Thơ quay. Trước đây, tôi dành thời gian buổi tối để đi dẫn, đi sự kiện thôi mà đã cảm thấy áy náy rồi. Chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ không ở bên con thôi mà tôi thấy nghiêm trọng lắm.

Nhưng dần dần, tôi biết sẽ không sao nếu mình biết phân bổ thời gian hợp lý, đặt cho mình quy tắc trong ngày luôn phải tự mình đưa con đi học và đón con về. Trong thời gian con đi học, mình có thể làm được rất nhiều thứ. Và ngoài khoảng thời gian dành cho công việc, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành cho con. Vừa rồi tôi đi quay Biệt đội rất ổn thì có ông bà ngoại hỗ trợ chăm Max. Bố của Max cũng thăm con thường xuyên nên Oanh cũng được đỡ đần nhiều.

Không giữ khư khư món đồ đã hết hạn sử dụng

* Chị chuẩn bị tinh thần thế nào khi một ngày nào đó Max sẽ thắc mắc về chuyện bố mẹ ly hôn?

- Thật ra giai đoạn khó nhất, với những điều dằn xé nhất đã qua rồi. Nó nằm ở giai đoạn trước khi mình đưa ra quyết định. Tôi luôn muốn gìn giữ một gia đình hạnh phúc cho con mình chứ. Nhưng tôi cũng tập nghĩ khác đi về định nghĩa của hạnh phúc. Không phải lúc nào một "gia đình kiểu mẫu" như quy chuẩn xã hội cũng là hạnh phúc, đôi khi nó có những hoàn cảnh mà mình bắt buộc phải chọn lựa. Ví dụ như khi một món đồ gì đó đã hết hạn sử dụng hay không còn phù hợp nữa thì không nên khư khư giữ lấy làm gì. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn cảm thấy quyết định của mình đúng đắn. Con ở với một người bố hoặc mẹ hạnh phúc vẫn hơn là ở cùng bố lẫn mẹ mà họ không hạnh phúc. Tôi không cổ súy bởi mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi tin rằng mỗi người nên sống thật với bản thân mình.

Hoàng Oanh không hối hận với quyết định ly hôn

* Về Việt Nam, bé Max có ý thức được mẹ của mình là người nổi tiếng không?

- Không, Oanh cho Max sống một cuộc sống rất bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Như hôm đi công chiếu phim, mọi người cũng hỏi tôi sao không dắt con theo. Tôi thấy cái gì phù hợp với con thì mới cho con trải nghiệm.

* Vậy đi qua tổn thương, chị đã sẵn sàng mở lòng trở lại để đón nhận tình yêu mới? Bây giờ nếu có người theo đuổi thì sao?

- Thật ra là bây giờ tôi đang không có nhu cầu yêu đương luôn (cười), cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi đang vui vì được bận rộn với công việc, với một lịch trình khá dày đặc và những khoảng thời gian chất lượng dành cho con trai. Tôi muốn mình dành khoảng thời gian này để tập trung phát triển bản thân. Khi có được sự thông thái và bình an nhất định trong tâm hồn, không những bản thân mình tích cực mà mình còn truyền được năng lượng tích cực đó đến cho những người xung quanh, nhất là con trai của mình. Chỉ khi trau dồi, chăm sóc được tốt cho chính bản thân mình thì mới có thể chăm sóc, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn niềm tin vào tình yêu, tất nhiên là tôi vẫn còn chứ. Nhưng giờ tôi nhìn tình yêu khác đi. Tình yêu với tôi bây giờ phải đi đôi với sự tôn trọng và tự do. Nên là hai con người hạnh phúc, gặp nhau và khiến cho cuộc sống của nhau đủ đầy hơn, chứ không phải nhân danh hạnh phúc và bắt người kia phải sống theo cách của mình.

Á hậu sinh năm 1990 cho biết cô đang trong giai đoạn một mình vẫn hạnh phúc

Hoàng Oanh chia sẻ cô muốn tập trung trau dồi, đầu tư cho bản thân để có thể trở thành một hình mẫu tốt cho con trai nhìn vào

NVCC

* Showbiz Việt vốn đào thải người rất nhanh. Quay trở lại sau khoảng thời gian vắng bóng, có bao giờ chị cảm thấy cơ hội ít đi và mọi người đang nhìn mình với một ánh mắt khác?

- Thật may, tôi đã đến giai đoạn chẳng còn quan tâm ai sẽ nhìn mình ra sao hay nghĩ gì về mình nữa. Đó cũng là điểm khác biệt của Hoàng Oanh bây giờ và Hoàng Oanh thuở mới vào nghề. Tính ra tôi đã làm nghề được 16 năm vì Oanh bắt đầu đi làm và hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không chịu tiếp thu. Oanh luôn là người cầu tiến, không phải ai nói sao mình làm vậy nữa nhưng vẫn luôn muốn được lắng nghe, cái gì phù hợp với mình thì mình sẽ thay đổi. Còn thay đổi bản thân để chạy theo thời cuộc, chạy theo xu hướng thì không.

Cảm ơn Hoàng Oanh đã chia sẻ!

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!