Chú rể Đắk Lắk nhờ đặt bộ vàng mỹ ký 1,2 triệu làm hồi môn, bà hàng xóm nhận giúp vô tình tiết lộ câu chuyện ai nghe cũng thấy xót xa
Câu chuyện về bộ trang sức mỹ kí giá 1,2 triệu đồng được đặt mua để làm hồi môn cho cô dâu được chia sẻ đã khiến nhiều người chú ý.
Ngày 19/3/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Chú rể Đắk Lắk nhờ đặt bộ vàng mỹ ký 1,2 triệu làm hồi môn, bà hàng xóm nhận giúp vô tình tiết lộ câu chuyện ai nghe cũng thấy xót xa". Nội dung như sau:
Theo truyền thống, đám cưới là dịp trọng đại, và vàng cưới thường mang ý nghĩa như một tài sản để làm vốn cho đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, việc mua vàng thật là một áp lực không nhỏ đối với nhiều gia đình.
Thay vì sĩ diện mà vay nợ để sắm vàng, hai gia đình đã thẳng thắn bàn bạc và đi đến thống nhất rằng vàng cưới chỉ mang tính hình thức, chủ yếu để cô dâu không tủi thân trong ngày trọng đại. Điều này cho thấy sự chân thành, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên thông gia.
Tuy nhiên, vừa muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình lại không muốn cô dâu bị tủi thân, do vậy hai bên gia đình đã thống nhất và lựa chọn một phương án khác vẹn cả đôi đường đó là trao vàng... mỹ kí.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam shipper đến nhà giao đơn hàng cho khách. Được biết, bưu kiện lần này có giá trị khá lớn nên vị khách đã mở ra kiểm tra hàng ngày tại chỗ.
Sau khi mở hàng kiểm tra thì đó là một bộ trang sức gồm dây chuyền, lắc tay, khuyên tai, nhẫn... Bộ trang sức khá tinh xảo khó có thể phân biệt được thật giả, khiến chính shipper cũng phải thốt lên, "Đẹp dữ á cô".
Lúc này, người phụ nữ được cho là hàng xóm đặt hàng giúp cũng thật thà nói, "Đặt giùm cái thằng kia, nó cưới vợ mà nó không có tiền. Nó nhờ cô đặt... chứ nó nghèo lắm".
Lúc này shipper mới thắc mắc, "Rồi cho nhà gái người ta phát hiện thì sao?". Nhưng người phụ nữ liền xua tay vội vàng nói, "Không, người ta đã gặp nhau rồi thống nhất rồi. Vì họ nghèo như nhau à. Để con bé nó lên sân khấu trống cổ nó. Chứ 100 triệu làm sao mà có". Khi được hỏi về giá trị của bộ trang sức thì người phụ nữ thật thà nói, "Bộ này một triệu hai. Tội nghiệp con bé đó nhưng chúng nó nghèo như nhau mà".

Sau khi kiểm tra, người phụ nữ đã đồng ý nhận hàng và thanh toán tiền cho shipper. Tuy nhiên, câu chuyện trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Nhiều người khi biết chuyện đã có ý kiến trái chiều. Một số cho rằng dù nghèo đến đâu cũng không nên trao vàng giả, trong khi số khác bày tỏ sự đồng cảm với hai gia đình. Thực tế, giá trị của một cuộc hôn nhân không nằm ở số lượng vàng được trao mà là sự yêu thương, đồng hành giữa hai vợ chồng.
Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với cách làm này. Họ cho rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, cũng không nên trao vàng giả vì nó làm mất đi ý nghĩa của sính lễ trong đám cưới.
Bạn Phương Linh bình luận: "Không có thì đừng trao, thà tặng cô dâu một khoản tiền mặt dù ít còn thiết thực hơn là vàng giả. Nhìn vậy có khác gì làm màu đâu?".
Tài khoản Minh Hồng Hà bày tỏ, "Trao vàng cưới mà dùng vàng giả thì chẳng khác nào tự lừa dối mình. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít hoặc thôi không cho. Bà con dòng họ người ta cũng hiểu cho hoàn cảnh nhà mình mà. Đã không có tiền còn phí phạm 1 triệu 2 làm chi nữa".
Tuy nhiên, không ít người lại lên tiếng bênh vực gia đình này, cho rằng họ đã làm đúng trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.
Bạn H.A. chia sẻ: "Hôn nhân là tình cảm giữa hai vợ chồng, đâu phải vì miếng vàng mà đánh giá một gia đình? Nhà trai nghèo nhưng vẫn cố gắng lo cho con dâu đàng hoàng, thế là đáng quý rồi."
Tài khoản H.G. đồng tình: "Mọi người cứ làm quá lên. Hai bên gia đình đã thống nhất với nhau, cô dâu cũng không phản đối thì người ngoài ý kiến làm gì? Quan trọng là họ sống hạnh phúc với nhau sau này thôi."
"Mình thấy vậy ok mà, cô dâu cũng đỡ tủi thân mà gia đình cũng đỡ gánh nặng, đẹp mặt cả hai họ. Chủ yếu cưới nhau về cố gắng làm ăn từ từ sẽ có, chứ bố mẹ nghèo khó chẳng lẻ vay tiền mua vàng lấy le với thiên hạ. Cưới xong về làm trả nợ nữa cũng khổ, áp lực rồi lại lục đục mất lòng nhau", một bạn khác chia sẻ.
Tranh cãi xoay quanh chuyện vàng cưới cho thấy xã hội vẫn còn đặt nặng vấn đề vật chất trong hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, quan trọng là họ tìm được cách giải quyết phù hợp mà cả hai bên đều hài lòng.
Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân bền vững không nằm ở giá trị sính lễ, mà nằm ở tình yêu và sự đồng hành của hai vợ chồng sau khi cưới.
Trước đó, báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cô dâu bật khóc nói một câu chí lý trong ngày cưới khi cha mẹ cho của hồi môn lớn còn nhà trai thì 'ki bo'". Cụ thể như sau:
Chia sẻ của một cô dâu ở Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào ngày lên xe hoa "gây bão" trên mạng xã hội nước này.
Theo đó, cô và người đàn ông của mình đính hôn đã lâu nhưng vẫn trì hoãn chuyện cưới xin vì vấn đề sính lễ.
Thậm chí có lúc họ đã định ngày cưới nhưng sau đó vẫn phải lùi lại vì hai bên gia đình không thể thống nhất được chuyện sính lễ, của hồi môn.
Mới đầu, gia đình nhà gái đưa ra một số yêu cầu nhưng nhà trai không đáp ứng được, đề nghị chỉ trao sính lễ 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng).
Vào sát ngày cưới, nhà trai lại thông báo do gia cảnh khó khăn nên sẽ không lo được sính lễ, cỗ bàn đầy đủ.
Cô dâu và gia đình cực kỳ thất vọng. Tuy nhiên, vì hạnh phúc của con gái, bố mẹ cô quyết định không nhận sính lễ nữa để đám cưới thuận lợi diễn ra.
Vào ngày cưới, trong khoảnh khắc bước lên xe hoa về nhà chồng, cô dâu bật khóc khi thấy ngoài khoản 200.000 tệ sính lễ đã được chuyển thành của hồi môn đưa trả lại nhà chồng, mẹ đẻ còn cho cô thêm 19.000 tệ tiền mặt nữa (khoảng 66 triệu đồng).
Chị dâu của cô cũng mừng một phong bì rất dày.

"Cảm giác an toàn này chỉ có người thân ruột thịt mới có thể đem lại", đó là lời cô dâu khi chia sẻ câu chuyện của mình.
Điều đáng nói là câu chuyện của cô gái này tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về chủ đề tiền bạc và các mối quan hệ xung quanh cuộc hôn nhân.
Rất nhiều cư dân mạng cho rằng cô dâu đã cưới sai người, chỉ trích chú rể và gia đình chú rể là những người quá tính toán.
Họ cũng cho rằng với thái độ như của nhà trai, việc nhà gái bỏ nhiều tiền ra bù đắp cũng không phải là cách có thể đảm bảo cho đôi trẻ hạnh phúc.
- "Không hay ho gì, chồng và nhà chồng có thái độ không tốt, cưới xin kiểu lộn ngược như thế này liệu có thực sự hạnh phúc? Tại sao bạn phải kết hôn? Tự mình tiêu tiền chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì phải tìm một người đàn ông để tiêu tiền hộ mình? Như thế hạnh phúc hơn à?",
- "Chồng cô ấy đã vô hình suốt thời gian này? Thái độ của nhà chồng cũng là thái độ của chồng. Lấy tiền nhà mẹ đẻ mà tiết kiệm cho nhà chồng là kiểu gì? Bạn thực sự nghĩ rằng nhà chồng của bạn sẽ đánh giá cao bạn sau khi kết hôn?"...
Đàn ông Trung Quốc ngại lấy vợ vì sợ bị 'giá' sính lễ
Theo truyền thống Trung Quốc, nhà trai trước khi kết hôn sẽ chuẩn bị một số quà tặng nhà gái như tiền bạc, trang sức, đồ gia dụng, súc vật… bên cạnh tiền thách cưới.
Tuy nhiên, số tiền thách cưới mặt bằng chung ngày càng cao là vấn đề khiến nhiều gia đình có con trai đau đầu.
Ở một số địa phương, nếu nhà trai chỉ có một người con, nhà gái sẽ không đòi nhiều sính lễ. Song nếu nhà trai có 2 người con trai, nhà gái sẽ "không khách khí", có thể đòi bao nhiêu thì đòi bấy nhiêu.
Theo cuộc khảo sát trực tuyến của một trang web mai mối Trung Quốc, gần 80% đàn ông độc thân coi tiền thách cưới cao là không thể chấp nhận được.

Tháng 6/2013, "bản đồ" giá thách cưới ở đất nước tỷ dân lần đầu được Sina đăng tải. Theo đó, tiền thách cưới cao nhất là ở Thượng Hải, bao gồm một căn nhà và 100.000 NDT (14.900 USD).
Tại tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tây và Thanh Hải vào khoảng 500.000 NDT (gần 75.000 USD); Sơn Đông, Hồ Nam, Chiết Giang có "giá chung" là 100.000 NDT (14.800 USD), con số tương đối cao so với tổng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân nước này, theo ThinkChina.
Dựa trên báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2014, tổng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của công dân thành thị là 27.000 NDT (4.020 USD) và 8.900 NDT (1.300 USD) đối với người ở nông thôn.
Như vậy, nếu bị nhà gái thách cưới 100.000 NDT, một chàng trai thành thị Trung Quốc phải tiết kiệm tiền trong khoảng 4 năm, còn anh chàng ở nông thôn phải tốn hơn 12 năm, chưa kể các loại phí khác.
Đến các năm gần đây, tiền thách cưới đã tăng gấp đôi ở nhiều vùng nông thôn trong khi thu nhập hàng năm chỉ tăng nhẹ.
"Không đủ tiền thách cưới, không gả con" dường như là bức tranh tổng quát về thị trường hôn nhân ở Trung Quốc.
Theo nhiều chuyên gia, áp lực xã hội và vấn đề nhân khẩu học là các nguyên nhân sâu xa thúc đẩy tình trạng thách cưới "cắt cổ" ở Trung Quốc.
Chính sách một con được chính phủ đất nước tỷ dân áp dụng từ năm 1979 đến 2015 đã để lại hậu quả khôn lường, rõ rệt nhất là sự chênh lệch giới tính khi nhiều gia đình chỉ muốn sinh con trai.
Theo một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia về những người trên 15 tuổi chưa kết hôn vào năm 2017, có 4.625 nam trên 3.060 nữ ở Trung Quốc, tương đương tỷ lệ nam/nữ là 1,5/1. Năm 2018, số nam giới nhiều hơn nữ khoảng 34 triệu người, theo The Post.
Tồi tệ hơn, tình trạng khan hiếm phụ nữ ở nông thôn do chính sách sinh đẻ càng làm trầm trọng thêm vòng luẩn quẩn: vùng nào càng nghèo thì tiền thách cưới càng cao.
Bên cạnh đó, sự phân chia hộ khẩu theo thành thị - nông thôn khiến ngày càng có nhiều đàn ông ở các vùng quê và phụ nữ ở thành phố lớn chưa lập gia đình.
Các cuộc hôn nhân không thành vì gánh nặng tài chính còn gây áp lực lên vấn đề nhân khẩu học ở Trung Quốc, khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm.