Hé lộ lý do thực sự khiến người phụ nữ cho vay 8 chỉ vàng không muốn lộ diện gây tò mò
Ân nhân của chị Nam đã quyết định không xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về cuộc hội ngộ.
Ngày 20/3/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Hé lộ lý do thực sự khiến người phụ nữ cho vay 8 chỉ vàng không muốn lộ diện gây tò mò". Nội dung như sau:

Mới đây, trên trang cá nhân, chị Nam (42 tuổi, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) xúc động gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng vì đã giúp mình tìm lại được chị Nga là ân nhân năm xưa từng cho chị vay 8 chỉ vàng 9999 vào năm 2004 để chữa bệnh cho con.
Sau khi câu chuyện được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chị Đinh Hải Nam và ân nhân của mình đã chính thức kết nối lại qua cuộc gọi video vào ngày 16/3. Cuộc hội ngộ đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hải Nam (sinh năm 1983, ở Bắc Ninh) xác nhận đang chuẩn bị ra Hà Nội gặp chị Nga (sinh năm 1980, quê Phú Thọ) - người cho chị vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con cách đây 21 năm.
“Trong lúc nhóm thiện nguyện của tôi đi phát cơm cho các cụ, trên đường về, tôi vỡ òa khi nhận được tin nhắn của chị: 'Hải Nam ơi, chị nhận ra em rồi'. Chị theo dõi mạng xã hội, biết tôi đang tìm nên chủ động liên hệ. Tôi đang cố gắng sắp xếp để ra gặp chị”, chị Nam vui mừng cho biết.
Tối 16/3, chị Nam đăng tải lên mạng xã hội video trò chuyện với chị Nga sau 17 năm mất liên lạc. Trong giây phút hội ngộ, hai người phụ nữ bật khóc nức nở.
Chị Nam liên tục kể về hành trình tìm ân nhân từ năm 2009. “Chị không nhớ em à?”, chị hỏi. Chị Nga nghẹn ngào đáp lại: “Chị có nhớ em nhưng mà chị cũng khổ. Đường bây giờ nó khác, còn con nữa”. Khi được chị Nam hỏi vui nếu bây giờ không trả 3 chỉ vàng còn nợ thì có buồn không, chị Nga liền nói: “Không, chị buồn chị đã chẳng cho em vay”.
Chị Nam kể thời gian đầu mất liên lạc với chị Nga rất khổ sở. Chị từng có ý định ra nước ngoài để kiếm tiền. Song, nhớ lại người chị thân thiết và món nợ 8 chỉ vàng mới trả được 5 chỉ, chị lại bỏ ý định.
“Em nhìn thấy chị bây giờ là em mừng, mừng lắm. Em tìm chị từ xưa đến giờ. Xưa thì cứ nghĩ không có tiền trả chị đâu nhưng cứ phải tìm chị trước đã vì em nhớ chị lắm”, chị Nam tâm sự với người phụ nữ bên kia điện thoại.
Chị Nam hẹn sẽ đi từ Bắc Ninh ra Hà Nội ngay để gặp nhưng chị Nga khuyên đợi qua ngày mai vì trời đã tối. Cuối video, chị Nam gửi lời cảm ơn đến cộng đồng vì đã chia sẻ, kết nối.
Thông qua cơ quan báo chí, chị Nam khẳng định câu chuyện mà mình chia sẻ là hoàn toàn có thật. Chị chỉ đơn thuần muốn tìm lại ân nhân năm xưa để gửi lời tri ân, chứ không hề có ý định "câu view" hay thu hút sự chú ý như một số lời bàn tán trên mạng xã hội.
Với những lời khẳng định này, chị Đinh Hải Nam hy vọng câu chuyện sẽ dừng lại trong sự bình yên, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã giúp đỡ chị trong hành trình tìm lại ân nhân sau 20 năm.
Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện là chị Nga (45 tuổi) lại không muốn sự việc trở nên ồn ào, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Vì vậy ân nhân của chị Nam đã quyết định không xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về cuộc hội ngộ. Trước đó sự im lặng từ phía chị Nga từng khiến nhiều người vô cùng tò mò, hiếu kỳ.
"Mọi người đánh giá thế nào em xin hoan hỉ, vì bản thân em rất biết ơn khi đã tìm được người rồi. Gia đình em chỉ buôn bán nhỏ, không có nhu cầu nổi tiếng hay đăng bài thêm. Em xin phép không trả lời báo chí nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều", chị Nam cho hay.
Đồng thời chị Nam cũng lên tiếng cảm ơn cộng đồng mạng vì đã giúp bản thân tìm lại ân nhân cho vay vàng năm xưa. Chị chia sẻ: "Chính em cũng không nghĩ là câu chuyện lại được lan tỏa rộng rãi đến vậy. Nay em đã tìm được người chị em ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ)".
Trước đó, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người cho vay 8 chỉ vàng 'gây bão mạng' không muốn xáo trộn cuộc sống". Cụ thể như sau:
Trên trang Facebook cá nhân, chị Đinh Hải Nam (42 tuổi, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) vừa gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ mình tìm lại được ân nhân đã cho vay 8 chỉ vàng 9999 vào năm 2004 để chữa bệnh cho con.
"Cảm ơn mọi người đã giúp em tìm được ân nhân. Chính em cũng không nghĩ là sẽ được mọi người lan tỏa rộng rãi đến vậy. Nay em đã tìm được người chị em ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ)", chị Nam viết.

Theo chị Nam, ân nhân của mình là chị Nga (45 tuổi) không muốn ồn ào từ câu chuyện trên gây xáo trộn cuộc sống hiện tại.
Đây được coi là câu trả lời cho những thắc mắc của nhiều người về việc tại sao chị Nga không xuất hiện trả lời truyền thông hoặc đưa hình ảnh chụp chung của hai người phụ nữ ở thời điểm này.
Chị Nam nói những ngày qua cảm thấy rất phiền phức khi có nhiều thông tin sai sự thật xung quanh câu chuyện được chị chia sẻ lên mạng xã hội trước đó.
"Em chỉ muốn bình yên để sống và lao động. Còn mọi việc, mọi người đánh giá thế nào em xin hoan hỉ vì bản thân em rất biết ơn, em đã tìm được người rồi. Gia đình em chỉ buôn bán nhỏ nên không có nhu cầu nổi tiếng hay đăng bài thêm. Em xin phép không trả lời báo chí nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều", chị Hải Nam thông báo.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Hải Nam nhớ lại: Đầu năm 2004, chị đưa con gái lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chữa bệnh. Do không có tiền nên nhiều đêm chị phải ngủ ở gầm cầu thang bệnh viện.
Trong những ngày tháng khốn khó đó, hai mẹ con chị Nam gặp rất nhiều ân nhân giúp đỡ, trong đó có chị Nga, quê ở Phú Thọ, đang làm may mặc và thuê trọ ở gần bệnh viện.
Sau khi được ân nhân cho vay 8 chỉ vàng, chị Nam bán dần dần để trả các chi phí chữa bệnh cho con. Mỗi chỉ vàng, chị Nam bán được khoảng hơn 600.000 đồng.
Khi bệnh tình của con có tiến triển, những năm sau đó chị Nam chủ động trả dần khoản vay cho chị Nga, tổng được 5 chỉ vàng.
"Năm 2006, chị về chơi với em một lần tại Bắc Ninh, em biết chị về đòi nợ nhưng do em nghèo quá, con vẫn nằm viện nên chị ra mua cho em một bao gạo và hai túi mì tôm với một tý thịt, ăn cơm với em xong chị lại đi. Từ năm 2008, em mất liên lạc với chị. Năm nào em cũng nhờ người dò hỏi tin tức. Năm 2009, em có về Phú Thọ hai ngày, năm 2015 em về hai ngày rưỡi nhưng không tìm được", chị Hải Nam chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.
17 năm qua, dù trải qua nhiều thay đổi, thêm nhiều biến cố, bên cạnh những vòng xoáy cuộc đời, chị Nam chưa bao giờ ngừng ý định tìm lại chị Nga để trả "món nợ ân nghĩa".

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, "gây bão mạng", hai người phụ nữ đã kết nối lại được với nhau qua cuộc gọi video vào ngày 16/3.
Khi chị Nam hỏi "Giờ mà em không có tiền trả chị thì chị có buồn không?", chị Nga đáp: "Không, nếu chị buồn thì trước chị chẳng cho em vay".
Thông qua cơ quan báo chí, chị Nam khẳng định câu chuyện của chị hoàn toàn là thật. Chị chỉ muốn tìm lại ân nhân năm xưa chứ không muốn "câu view" như những bàn tán trên mạng xã hội.